Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: Các Nam Nữ Tu Sĩ ‘Được Mời Gọi Trở Thành Những Chuyên Gia Về Tinh Thần Hiệp Hành’

Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ lòng biết ơn đối với “những đóng góp lâu dài” của các dòng tu, đồng thời nêu bật công việc của họ trong các lĩnh vực “loan báo Tin Mừng, giáo dục và chăm sóc người nghèo khổ cũng như những người bị gạt ra bên lề xã hội.”

 

Ngài nhấn mạnh vai trò của nam nữ tu sĩ trong việc làm cho “sứ mạng và mầu nhiệm của Giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới chúng ta.

Mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Chúa Kitô, được huấn luyện trong một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người cùng cộng tác vào một sứ mạng chung tùy theo đặc sủng và thừa tác vụ của mình,” ngài phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội nghị Lãnh đạo các Nữ tu (LCWR), diễn ra ở Orlando, Florida, từ ngày 11 đến 14 tháng Tám.

Ngài nói tiếp : “Đặc biệt hơn cả, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở thành những chuyên gia về tinh thần hiệp hành, nhờ vào những cơ hội thực hành tinh thần này trong đời sống cộng đoàn cũng như chính cách thức tổ chức các hội dòng của anh chị em”.

Sự kiện này, nằm trong khuôn khổ đại hội thường niên năm 2026 của tổ chức, quy tụ các nữ tu đến từ Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Latinh nhằm thắt chặt tình thân hữu và tôn vinh những thập kỷ dấn thân trong sứ vụ.

Đức Thánh Cha  nói: “Dù anh chị em đến từ những cộng đoàn có lịch sử và sứ vụ tông đồ khác nhau, điều quan trọng là cần ghi nhớ sự cần thiết phải vun đắp sự hiệp nhất trong nội bộ cũng như giữa các hội dòng của anh chị em, và cả trong lòng Giáo hội rộng lớn hơn.”

Chương trình đại hội bao gồm nhiều bài chia sẻ từ các nữ tu, các phần suy niệm, cũng như thời gian dành cho cầu nguyện và chầu Thánh Thể.

Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần hiệp hành. Ngài chia sẻ “niềm vui khi biết rằng tiến trình đại hội sẽ áp dụng phương pháp hiệp hành, bao gồm việc lắng nghe, thảo luận và phân định, với thái độ cởi mở và sẵn sàng thấu hiểu những gì người khác đang nói”.

Giáo hội cần đến anh chị em cũng như sự đa dạng và phong phú trong các hình thức sống thánh hiến và sứ vụ mà anh chị em đại diện; bởi vì, với sức sống và chứng tá của một cuộc đời quy hướng về Chúa Giêsu, anh chị em có thể góp phần đánh thức thế giới”.

“Giáo hội cần đến anh chị em”

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với “những đóng góp lâu dài” của các dòng tu, đồng thời nêu bật công việc của họ trong “các lĩnh vực loan báo Tin Mừng, giáo dục, cũng như chăm sóc người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội.”

Ngài nói : “Khi suy tư về chủ đề ‘Nhiều đặc sủng, một Thần Khí, một Ơn gọi’, tôi cầu mong anh chị em đặc biệt lưu tâm đến những đặc sủng riêng biệt mà Thiên Chúa đã trao phó cho các đấng sáng lập của cộng đoàn mình”, đồng thời nhấn mạnh : “Giáo hội cần đến anh chị em cũng như sự đa dạng và phong phú trong các hình thức sống thánh hiến và sứ vụ mà anh chị em đại diện; bởi vì, với sức sống và chứng tá của một cuộc đời quy hướng về Chúa Giêsu, anh chị em có thể góp phần đánh thức thế giới”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc khuyến khích ơn gọi tu sĩ có “tầm quan trọng sống còn”.

Ngài nói tiếp : “Ngày nay, bất chấp hiện tượng tục hóa ngày càng gia tăng trên thế giới, khát vọng tìm kiếm Chúa cũng ngày càng lớn mạnh. Thật vậy, như tôi đã nhận thấy gần đây trong chuyến tông du đến Tây Ban Nha, ‘Nhiều người trẻ và người lớn đang tìm lại đức tin Kitô giáo, đôi khi sau khi đã xa rời Chúa trong một thời gian dài’”.

Trong cuộc trò chuyện với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các nam nữ tu sĩ “hãy tìm cách giới thiệu cho họ về lối sống của mình và giúp họ lắng nghe tiếng Chúa, Đấng đang ngỏ lời với chúng ta nơi sâu thẳm tâm hồn.”

Ngài nói: “Hãy khích lệ họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, Đấng luôn quảng đại hơn bất cứ ai, để họ cũng có thể chia sẻ niềm vui khi bước theo tiếng gọi của Ngài.”

Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc cầu chúc cho hội nghị “một cuộc gặp gỡ đầy hoa trái” và phó thác công việc của họ cho sự che chở hiền mẫu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội.

Tý Linh

(theo Tessa Gervasini, EWTN News)