CHA VINCENT FEROLDI: CHÚNG TA PHẢI CHẾ NGỰ SỰ GIẬN DỮ
Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, xin chuyển ngữ đoạn phỏng vấn sau vốn cho thấy con đường nên thánh mà Tin Mừng mong muốn dành cho những ai xưng mình là Kitô hữu.
—-
Cha Vincent Feroldi, đặc trách ban đối thoại với người Hồi giáo của Hội đồng Giám mục Pháp, trả lời phỏng vấn của nhật báo La Croix, sau cuộc tấn công khủng bộ của nhóm hồi giáo khủng bố quá khích, vốn không đại diện cho đạo Hồi. Ngài khích lệ không nhượng bộ cho sự sợ hãi và đồng thời kêu gọi những cử chỉ huynh đệ.
La Croix : Nhưng Cha có hiểu sự giận dữ của một số người Công giáo không ?
Cha Vincent Feroldi : Vâng, tôi hiểu. Bản thân tôi, sáng nay, tôi đã có cơn giận dữ này, bằng cách tự nhủ « điều này không thể tiếp diễn ! » Chúng ta không thể ở yên không có phản ứng gì, trước một bạo lực như thế. Nhưng nếu điều quan trọng là nó diễn tả – bằng lời nói, chứ không phải chống lại những con người (luân lý Công giáo vẫn phân biệt giữa tội lỗi cần phải lên án và loại trừ, và người tội lỗi vốn được kêu gọi hoán cải và cần được tha thứ, ctcnd)-, thì sự giận dữ không bao giờ là một người cố vấn tốt. Chúng ta phải chế ngự nó.
Tất cả đức tin Kitô giáo của chúng ta mời gọi chúng ta như thế, đúng hơn tập trung sự đồng cảm của chúng ta, lòng trắc ẩn của chúng ta đối với những người bị thương trong thân xác của họ, đối với các gia đình tang thương. Về điều này, lời cầu nguyện có thể giúp chúng ta. Và nó đã hoàn toàn hiện diện. Nhưng phần chúng ta, chúng ta cũng phải tìm ra những cử chỉ để cho thấy rằng tình huynh đệ vẫn mạnh hơn lòng hận thù.
La Croix: Nói như thế, Cha không sợ người ta trách cứ Cha là sống trên mây trời à ?
Cha Vincent Feroldi : Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy phản ứng này, nếu quả thật điều đó chỉ là một lời nói. Trong suốt cuộc đời tôi, tôi cố gắng nối kết lời nói và hành động, để người ta không thể trách cứ tôi sống trên mây trời. Từ hàng thập niên qua, tối đã được làm việc và sống với những người Hồi giáo. Kinh nghiệm này cho phép tôi hiểu biết thực tại liên tôn phức tạp này, gồm bóng tối và ánh sáng… Và không phải bởi vì, vào một lúc nào đó, chúng ta ở trong bóng tối, mà chúng ta lại quên đi thời điểm tuyện vời mà chúng ta ở trong ánh sáng.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix, ngày 30/10/2020)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ GỌI ĐIỆN CHO GIÁO XỨ Ở GAZA KHI TÌNH TRẠNG BỆNH CỦA NGÀI VẪN ỔN ĐỊNH VÀO THỨ TƯ LỄ TRO
- CÁC GIÁM MỤC LIÊN HIỆP CHÂU ÂU KÊU GỌI CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU HỖ TRỢ UCRAINA
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN ỔN ĐỊNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C: “TÔI CẢM THẤY TRONG LÒNG MÌNH ‘PHÚC LÀNH’ ẨN CHỨA TRONG SỰ MONG MANH”
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ HAI ĐỢT SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH
- SỨC KHỎE ĐỨC GIÁO HOÀNG VẪN ỔN ĐỊNH, NGƯNG SỬ DỤNG MÁY THÔNG KHÍ
- ĐỨC PHANXICÔ TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH : KHÔNG CÓ CƠN BỆNH HÔ HẤP MỚI
- KẾT THÚC HỘI NGHỊ XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP 2025
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN CO THẮT PHẾ QUẢN ĐỘT NGỘT, ĐƯỢC THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN