62 LINH MỤC LỚN TUỔI BỊ LỪA GẠT: MỘT VỤ “LỪA ĐẢO TỪ THIỆN” PHI THƯỜNG TRƯỚC TÒA ÁN

Written by xbvn on Tháng Chín 6th, 2024. Posted in Linh mục, Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Kevin Gosse, bị cáo chính của mạng lưới lừa đảo nhắm vào các linh mục lớn tuổi, đã bị xét xử cùng với 9 bị cáo khác vào thứ Năm ngày 5/9/2024 tại Le Havre, Seine-Maritime. Mười năm tù đã được yêu cầu đối với người phạm tội nhiều lần 34 tuổi này, người đã tiếp quản “lừa đảo từ thiện” này từ chính cha mình. Một sự việc phi thường.

Nhưng một ngày nào đó anh sẽ để cho các linh mục yên chứ?”, chủ tịch phiên tòa mắng anh ta trong phiên tòa đầu tiên vào tháng Ba. Thứ Năm tuần này, ngày 5/9/2024, Kevin Gosse, bị cáo chính của một vụ lừa đảo lớn nhắm vào nhiều linh mục lớn tuổi, đã bị xét xử tại tòa án Le Havre vì “các vụ lừa đảo băng đảng có tổ chức”, phạm tội từ năm 2021 đến năm 2024, cùng với 9 bị cáo khác. 62 linh mục, từ 69 đến 94 tuổi, là nạn nhân của những vụ lừa đảo này và bị thiệt hại 440.000 euro.

Hiến binh, quan tòa, cố vấn ngân hàng giả…

Mười năm tù được yêu cầu đối với Kevin Gosse, một kẻ tái phạm. Đối với các đồng phạm của anh ta – bao gồm cả người anh song sinh James Gosse – bị nghi ngờ đã giúp chuyển tiền, thường để đổi lấy tiền hoa hồng, mức án được yêu cầu là từ mười tám tháng tù treo đến hai năm tù. Việc luận án sẽ được đưa ra vào ngày 7 tháng Mười Một.

Cách thức hoạt động của Kevin Gosse, người thừa nhận những sự việc mà anh ta bị buộc tội, đã được xác lập rõ ràng và hiệu quả. Được trang bị điện thoại di động của mình, từ phòng giam ở trung tâm tạm giam Val-de-Reuil (Eure), nơi anh ta đang thụ án 5 năm vì cùng tội danh, anh ta đã liên lạc với các linh mục đã nghỉ hưu có thông tin liên hệ mà anh ta tìm thấy ” trong danh bạ các linh mục, trên Google,” anh ta giải thích một cách uể oải. Kịch bản yêu thích của anh ta là gì? Giả làm hiến binh, theo chân một kẻ lừa đảo các linh mục quản xứ. Các nạn nhân được yêu cầu, để cộng tác vào cuộc điều tra giả, thanh toán bằng chuyển khoản, thẻ trả trước, tài khoản Winamax, séc hoặc thậm chí Western Union, và do đó giúp tóm cổ kẻ lừa đảo.

Bị cô lập, bị thu hút bởi tính cấp bách của vấn đề – cứu đồng nghiệp khỏi sự gian lận có thể xảy ra – nhiều linh mục đã làm theo. Những nghi ngờ của họ đã được xoa dịu bởi một loạt các cuộc gọi, đến từ một nhóm người thân cận giả, hoàn toàn được tạo dựng: một cố vấn ngân hàng giả, một quan tòa giả, đến đúng lúc để xác thực thực tại các cuộc điều tra của người gọi là hiến binh. Trong những trường hợp khác, Kevin Gosse, người biết bắt chước giọng nữ và nhiều giọng, có thể đóng vai một góa phụ, nợ nần chồng chất, bị gia đình chồng bỏ rơi, gặp khó khăn về tài chính. Ông Ernest Safar, luật sư của các bên dân sự, phân tích: “Trong mọi trường hợp, bị can chơi trên sợi dây nhạy cảm của lòng bác ái, với sự đề cao lòng thương xót và cảm thức phục vụ của các linh mục”.

175.000 euro bị đánh cắp từ một linh mục 83 tuổi

Bị đè nặng bởi sự xấu hổ vì bị lừa, theo lời các luật sư của họ, cuối cùng chỉ có 16 linh mục trong số 62 linh mục nộp đơn khiếu nại, và chỉ có một người ra tòa. Cha Pascal Burnel nói: “Tôi đến để đại diện cho những người khác. Hội đồng Giám mục Pháp đã trả tiền cho chúng tôi một luật sư để bào chữa cho chúng tôi”. Vị linh mục có vẻ ngoài cương quyết này đến từ giáo phận Coutances, với 38 năm làm linh mục, đã bị cướp 1.450 Euro. Nhưng trường hợp của ngài không phải là trường hợp quan trọng nhất. Trường hợp của Cha B., đến từ giáo phận Chambéry, minh họa sự tác hại mà trò lừa đảo này có thể gây ra.

Được luật sư của bên dân sự mô tả là “con ngỗng đẻ trứng vàng của Kevin Gosse”, vị linh mục 83 tuổi đã mất hơn 175.000 euro, số vốn gia đình để chi trả cho việc chăm sóc đứa em trai tàn tật của ngài. Chủ tọa tòa án nhấn mạnh khi bắt đầu phiên tòa: “Chúng tôi luôn ngạc nhiên khi một tổ chức đơn giản như vậy lại có thể đánh cắp khoảng một trăm nghìn euro”. Trên thực tế, chính trong thời gian bị giam giữ mà vụ lừa đảo bắt đầu nhắm vào Cha B, người bị cô lập, với chiếc điện thoại là mối liên kết duy nhất của ngài với thế giới bên ngoài. “Kevin Gosse đã thành công giành được sự tin tưởng của ngài, vị linh mục đã tự hào khi có thể giúp chính quyền chấm dứt hành vi lừa đảo nhắm vào anh em đồng nghiệp của mình. Người ta không nhận ra sự cô đơn của những giáo sĩ này,” luật sư của ngài, ông Mes Ernest Safar và Olga Migeon, biện hộ tại phiên tòa.

Khi được hỏi về động cơ của mình, bị can tỏ ra không mấy hào hứng. Anh ta lần lượt kể lại sự nhàn rỗi trong nhà tù, chứng nghiện cá cược thể thao tốn kém và giá thuốc lá và cần sa đắt đỏ khi bị giam giữ. Đối với những linh mục bị lừa gạt, anh ta không có một lời thương xót. Vì vậy, luật sư của anh ta, bà Yannis Benrabah, đã cố gắng: “Tôi không biết liệu anh có muốn nói về chuyện đó hay không, nhưng thủ tục nêu rõ: anh đã  tiếp tục “vụ lừa đảo linh mục quản xứ” của cha anh”. Đương sự đồng tình: “Đúng, khi tôi 14 tuổi, bố tôi sắp mãn hạn tù dài hạn và tôi cùng ông đến bốt điện thoại, nghe ông lừa đảo các linh mục.”  Chủ tọa phiên tòa cắt ngắn: “Chúng tôi đã đọc bài báo của nhật báo Libération, thưa luật sư! » Trên thực tế, hôm trước phiên tòa, tờ nhật báo đã đăng một cuộc điều tra chuyên sâu gồm hai phần, truy tìm nguồn gốc bi thảm của trò lừa đảo này do cha của Kevin Gosse phát minh từ những năm 1980.

Thu hút lợi nhuận và trả thù các linh mục

Cha của bị can, Michel Gosse, bị kết án ba mươi bảy năm tù vì tội lừa đảo các giáo sĩ, tuyên bố ông đã hành động để trả thù các giáo sĩ. Được giao cho Ddass (Cơ quan quản lý vấn đề y tế và xã hội) khi mới 4 tuổi, ông được đưa vào Học viện Mồ côi của Auteuil khi mới 11 tuổi, nơi ông nói rằng anh đã bị tấn công bởi một tu sĩ dòng Chúa Thánh Thần, tu sĩ này sau đó đã “đề xuất” ông với một tu huynh khác, ông tâm sự với Libération. Vào năm 2023, trong một báo cáo của CRR (1) mà tờ nhật báo có thể tham khảo, Dòng Chúa Thánh Thần công nhận khả năng của những hành động do Michel Gosse kể lại. Người đàn ông hôm nay đã gần 70 tuổi, đã nhận được 60.000 euro từ hoa hồng cho thiệt hại của mình, số tiền bồi thường tài chính tối đa mà cơ quan cung cấp. Về việc con trai mình lấy lại phương thức hoạt động của ông, người cha không hề dịu dàng: “Đối với tôi, đó không phải vì tiền (…). Đó là một thằng nhóc con ngu ngốc, nó muốn lợi nhuận”, ông thổ lộ với Libération.

Gần bốn mươi năm sau vụ “lừa đảo linh mục” đầu tiên của gia đình Gosse, liệu vụ lừa đảo này cuối cùng có dừng lại? Ngày 5 tháng Chín này, khi phiên tòa sắp kết thúc, công tố viên dường như nghi ngờ điều đó, lấy làm tiếc về “một cuộc thẩm vấn rất hạn chế, thậm chí không tồn tại” đối với Kevin Gosse. Kevin Gosse, người đã hoàn thành Chứng chỉ Năng lực Nấu ăn Chuyên nghiệp trong tù (CAP cuisine), nói về một “căn bệnh” và đảm bảo rằng anh ta đã bắt đầu một “công việc tâm lý”.

————————-

(1) Cơ quan chịu trách nhiệm đồng hành với các nạn nhân lạm dụng trẻ em trong các dòng tu Công giáo.

——————————–

Tý Linh

(theo Héloïse de Neuville, nhật báo La Croix)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Chín 2024
H B T N S B C
« Th8    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30