ĐỨC CHA SHEVCHUK : Ở UCRAINA, « NHỮNG DÒNG SÔNG MÁU VÀ MỘT BIỂN NƯỚC MẮT »
Cuộc xâm lược của Nga vào Ucraina đã bước vào ngày thứ 9. Đức Tổng Giám mục trưởng của Kiev-Halyic điểm qua tình hình trong một thông cáo hôm 4/3/2022.
Đức cha Sviatoslav Shevchuk (bên trái)
« Hôm nay, chúng ta có thể nói rằng ở Ucraina những dòng sông máu và một biển nước mắt đang chảy », Đức cha Sviatoslav Shevchuk, đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraina, viết như thế trong thông cáo của mình và đồng thời cho biết những cuộc bắn phá và ném bom dữ dội vào Soumy, Kharkhiv và Tchernihiv, diễn ra trong những giờ gần đây và cướp đi sinh mạng khoảng 33 người.
Ngài cũng nói về vụ cháy nhà máy điện hạt nhân Zaporojie, nhà máy lớn nhất của Châu Âu, sau khi bị xe tăng Nga nhắm tới. Các ngọn lửa đã được kiểm soát bởi lực lượng cứu hỏa Ucraina ; không có rò rỉ phóng xạ nào và nhà máy vẫn hoạt động. Điều tồi tệ nhất đã được tránh khỏi.
Tuy nhiên, ngài nói : « Tôi muốn gởi đến tất cả những ai quan tâm đến môi trường, những ai quan tâm đến lương tâm sinh thái của nhân loại. Cần phải làm tất cả để ngăn chặn cuộc chiến này ngay lập tức. Đây không chỉ là một thảm họa nhân đạo trước mắt chúng ta. Đó là một cuộc tấn công bất khả đảo ngược chống lại công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà, trong nhiều thập kỷ, sẽ không thể sửa chữa được. Ucraina đã biết đến Tchernobyl. Bây giờ, nó đang đứng trước ngưỡng cửa của một mối đe dọa nguyên tử mới có thể tồi tệ hơn gấp mười lần ».
Đức Cha đã chọn ở lại Kiev, dưới tầng hầm của nhà thờ chánh tòa, và ngài cũng kêu gọi hàng trăm ngàn người Ucraina đã chạy trốn khỏi đất nước : « Chúng tôi đang chờ đợi anh chị em ở nhà, chúng tôi đang chờ đợi anh chị em ở nhà anh chị em khi Ucraina sẽ biết đến bầu trời hòa bình một lần nữa. Và Mẹ Giáo hội của anh chị em sẽ đồng hành với anh chị em, sẽ giúp đỡ anh chị em ở đó, cho đến nơi cuộc chiến đầy tai ương này dẫn anh chị em đến ».
Bất chấp hoàn cảnh khủng khiếp về nhiều mặt, ngài nhấn mạnh, « Ucraina đang đứng vững, Ucraina đang chiến đấu », và đồng thời chào mừng cách nồng nhiệt quân đội Ucraina, cũng như tất cả các tín hữu Công giáo Hy Lạp ở khắp thế giới, đang triển khai một mạng lưới liên đới mạnh mẽ để giúp đỡ đồng bào của mình. Và Đức Cha phó thác Kiev cho thánh quan thầy của Kiev là Tổng lãnh thiên thần Micae, trước khi cầu xin Thiên Chúa ơn bình an : « Lạy Chúa, xin chúc lành cho Ucraina ! Lạy Thiên Chúa, xin ngăn chặn chiến tranh ! Ước gì sức mạnh của lời cầu nguyện của chúng con, được củng cố bởi ân sủng của Chúa, trở thành khiên che thuẫn đỡ đức tin cho quê hương chúng con ! ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Hòa-bình
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- LOGO CÁC CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC PHANXICO ĐẾN CHÂU Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG BỐ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 18. ĐỨC CẬY
- KITÔ HỮU VÀ PHẬT TỬ CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC VÌ HÒA BÌNH
- “MỘT BÀI TẬP VỀ TÍNH HIỆP HÀNH TRONG THỂ THAO”, HỘI THẢO VỀ GIÁO HỘI VÀ THỂ THAO
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B: CHÚA GIÊSU MUỐN CHÚNG TA TRỞ THÀNH BẠN HỮU CỦA NGƯỜI
- CÁC GIÁM MỤC GIÁO TỈNH REIMS ĐI BỘ CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- ĐỐI VỚI ĐỨC THÁNH CHA, VIỆC ĐỀN TẠ KITÔ GIÁO PHẢI CHẠM ĐẾN TRÁI TIM CỦA NGƯỜI BỊ XÚC PHẠM
- ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI GIỚI TRẺ COI HÔN NHÂN LÀ MỘT ƠN GỌI
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỐI VỚI CÁC CHA SỞ, “TÍNH HIỆP HÀNH VẪN LÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ SỐNG”
- CUỘC TRUY TỐ ĐỨC HỒNG Y AMBONGO: GIÁO HỘI CONGO LÊN TIẾNG
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC CHA SỞ : XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 17. ĐỨC TIN
- VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
- ĐỨC PHANXICÔ: CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH, MỘT SỰ LẮNG NGHE “CỞI MỞ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 16. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI SƠ KHAI
- PHÁP : GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUA XE ĐẠP GIÁO SĨ LẦN THỨ 23
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC
- ĐỨC PHANXICÔ Ở VENISE: NHÀ TÙ PHẢI LÀ NƠI TÁI SINH
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH