BẠN CÓ BIẾT RẰNG CHA PIÔ THƯỜNG MẤT KIÊN NHẪN TRONG TÒA GIẢI TỘI KHÔNG ? MƯỜI LỜI KHUYÊN CỦA CHA PIÔ CHO NHỮNG AI ĐANG ĐAU KHỔ
Được mừng lễ vào ngày 23/9, Cha Piô không chỉ nổi tiếng về các dấu thánh của mình hay ơn có mặt ở hai nơi cùng một lúc, nhưng còn những phẩm chất của mình với tư cách là người giải tội. Nhưng ít người biết rằng Cha giải tội lỗi lạc này đôi khi mất kiên nhẫn ở tòa giải tội.
Sự hiểu biết của ngài về tâm hồn và tội lỗi của những người đến với ngài đã khiến ngài trở nên đặc biệt nổi tiếng với tư cách là cha giải tội. Cha Piô thậm chí có thể trải qua đến 19 giờ mỗi ngày trong tòa giải tội của mình. Tuy nhiên, một trong những điểm yếu của ngài là không thể giữ bình tĩnh trong tòa giải tội.
Trong cuốn sách « Padre Pio : The True Story » của mình, thần học gia và là mục sư người Mỹ C. Bernard Ruffin giải thích rằng cha Piô thường mất bình tĩnh. Tuy nhiên, ngài luôn hối lỗi sau đó : « Vào tháng 6/1920, ngài viết cho Cha Benedetto : « Điều hối tiếc duy nhất của con là, cách vô tình và không chủ ý, đôi khi con cao giọng khi sửa chữa người ta. Con ý thức rằng đó là một điểm yếu đáng xấu hổ, nhưng làm sao con có thể tránh được nó nếu điều đó xảy ra mà con không ý thức ? Mặc dù con cầu nguyện và than phiền với Chúa về điều đó, nhưng Ngài vẫn không luôn luôn hoàn toàn lắng nghe con. Vì thế, bất chấp tất cả sự cảnh giác của con, đôi khi con làm những gì con thực sự ghét và con muốn tránh ». Như C. Bernard Ruffin cho thấy, Cha Piô cũng nghĩ rằng đôi khi cơn giận của ngài có thể là « sự phản ảnh của sự phẫn nộ của Thiên Chúa ».
Một trong những lý do tại sao Cha Piô cũng có thể nổi giận trong tòa giải tội là đã gặp một hối nhân không thực lòng thống hối về tội lỗi của mình. Một ngày nọ, thậm chí ngài đã từ chối giải tội cho một số người, yêu cầu họ trở lại khi họ sẵn sàng. Hầu hết đều đã quay trở lại tòa giải tội, nhìn nhận trọng tội của mình và xưng thú với sự thống hối thực lòng.
Dù thế nào đi nữa, những lần mất kiên nhẫn nhỏ bé này không bao giờ làm tổn hại đến hình ảnh của ngài như là một cha giải tội lỗi lạc.
Mười lời khuyên của cha Piô Năm Dấu cho những ai đang đau khổ :
- « Trong sự xáo động của các đam mê và những thăng trầm nghịch cảnh, ước mong niềm hy vọng diễm phúc về lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa đến trợ giúp chúng ta ».
- « Điều an ủi tốt nhất là điều đến từ lời cầu nguyện ».
- « Đau khổ được sống theo cách Kitô giáo là điều kiện được đặt định bởi Thiên Chúa, Đấng tạo nên mọi ân sủng và ân huệ vốn dẫn đến Ơn cứu độ, để ban cho chúng ta sự vinh hiển ».
- « Chỉ đặt tất cả niềm tin tưởng của bạn nơi Thiên Chúa ».
- « Đức tin là ngọn đuốc soi dẫn bước chân của các tầm hồn đau buồn ».
- « Thiên Chúa để bạn trong bóng tối này vì vinh quang của bạn : chính đó là cơ hội tuyệt vời cho sự tiến bộ tâm linh của bạn ».
- « Càng đau khổ, chúng ta càng nhận được nhiều tình yêu ».
- « Chịu đựng những đau khổ trong suốt cuộc đời của bạn để có thể tham dự vào những đau khổ của Chúa Kitô ».
- « Chúa Giêsu đến chiếm trọn trái tim bạn ».
- « Thật thích hợp khi bạn chịu đựng những đau khổ mà Thiên Chúa sẽ cho phép. Chúa Giêsu, Đấng không thể chịu đựng được việc bạn vẫn ở trong đau khổ, sẽ tìm mọi cách an ủi bạn và thổi vào tinh thần của bạn một sự can đảm mới ».
Tý Linh
(theo Aleteia)
Tags: các thánh-nhân vật
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ TRONG BUỔI CANH THỨC VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
- ĐỨC LÊÔ XIV, MỘT THÁNG TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG NHÂN DANH HÒA BÌNH
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO