CẦU NGUYỆN VÀ BÓNG ĐÁ, BÍ QUYẾT CỦA NỮ TU INAH CANABARRO LUCAS, NGƯỜI LỚN TUỔI NHẤT THẾ GIỚI
Nữ tu người Brazil Inah Canabarro Lucas đã trở thành người lớn tuổi nhất trên thế giới, theo Nhóm Nghiên cứu Lão khoa Hoa Kỳ (GRG) và LongeviQuest. Là thành viên của dòng Nữ Tu Têrêsa, Sơ sinh vào tháng 6 năm 1908 và thọ 116 tuổi.
“Bí quyết của tôi, bí quyết lớn nhất của tôi là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện lần hạt Mân Côi mỗi ngày cho tất cả mọi người trên thế giới.” Đây là cách Sơ Inah Canabarro Lucas, khi đó đã 115 tuổi, giải thích trong một bài báo của ACI Digital với một nụ cười, bí quyết trường thọ và tính hài hước của Sơ. Nữ tu người Brazil, thành viên của dòng các Nữ tu Têrêsa, sau cái chết của Tomiko Itooka người Nhật Bản, qua đời ở tuổi 116 vào ngày 29 tháng 12 năm 2024, đã trở thành người lớn tuổi nhất trên thế giới, theo Nhóm Nghiên cứu Lão khoa của Viện. Hoa Kỳ (GRG) và LongeviQuest.
Nữ tu và giáo viên
Sơ sinh vào tháng 6 năm 1908 – và do đó đã 116 tuổi – ở miền nam Brazil, tại Sao Francisco de Assis, thuộc bang Rio Grande do Sul. Trong khi Sơ khẳng định sinh ngày 27 tháng 5 năm 1908, nghiên cứu cho thấy cô thực sự được sinh ra 11 ngày sau đó. Đức Giáo hoàng lúc đó là Piô X. GRG cho biết trong một thông cáo: “Khi còn nhỏ, Sơ gầy đến mức nhiều người nghĩ rằng Sơ sẽ không thể sống sót khi còn nhỏ”.
Sơ Inah Canabarro Lucas là chắt gái của Tướng David Canabarro (1796-1867), một chính trị gia và quân nhân tham gia Chiến tranh Farrapos, một cuộc nổi dậy của Đảng Cộng hòa. Ngày nay, Sơ sống tại trụ sở của dòng các Nữ tu Têrêsa ở Brazil tại Porto Alegre.
Sơ học tại trường nội trú Santa Teresa de Jesus ở Santana do Livramento, trước khi chuyển đến Montevideo, Uruguay, vào khoảng năm 1928, nơi Sơ trở thành nữ tu. Năm 1930, Sơ trở lại Brazil để dạy tiếng Bồ Đào Nha và toán tại một trường học ở Tijuca, một quận của Rio de Janeiro. Sau đó, vào đầu những năm 1940, Sơ trở lại Santana do Livramento nơi Sơ làm giáo viên.
“Luôn tập trung vào người khác”
Theo Sơ Lúcia Ignez Bassotto, người làm việc cùng với chị cả của mình tại viện dưỡng lão, được ACI Digital phỏng vấn, Sơ Inah Canabarro Lucas “luôn tập trung vào người khác chứ không phải vào bản thân mình”. Đó là “một người rất kiên cường, không đòi hỏi cao, trân trọng mọi thứ và cho rằng mọi thứ đều ổn. Sơ cầu nguyện cho mọi người, Sơ quan tâm đến mọi người.” Cháu trai của Sơ miêu tả Sơ là người “nghiêm khắc, kỷ luật” và là “một giáo viên giàu tình cảm, luôn chinh phục mọi người”.
Một nét đặc trưng khác của nữ tu là niềm đam mê bóng đá. Sơ là một người ủng hộ nhiệt thành của Sport Club Internacional, một câu lạc bộ bóng đá được thành lập vào năm 1909 khi cô mới 1 tuổi, có phương châm là “O Clube do Povo” (tiếng Pháp: “câu lạc bộ của nhân dân”).
Tý Linh
(theo Arnaud Bevilacqua, nhật báo La Croix)
Tags: Ông Bà
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VỚI CÁC TÍN HỮU VÀ TẠI MỘ THÁNH PHÊRÔ
- TỪ LÊÔ XIII ĐẾN LÊÔ XIV, VẤN ĐỀ XÃ HỘI MỚI
- MẬT NGHỊ: VÀ CÁC HỒNG Y BẮT ĐẦU PHÁT BIỂU NGAY SAU ĐÓ
- ĐỨC LÊÔ XIV TẠI MỘT ĐỀN THÁNH CỦA DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ VÀ TẠI MỘ ĐỨC PHANXICÔ
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV CHO HỒNG Y ĐOÀN : « NGÀY NAY GIÁO HỘI TRAO CHO MỌI NGƯỜI DI SẢN HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA MÌNH »
- CHÂN DUNG, KHẨU HIỆU VÀ HUY HIỆU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG AUGUSTINÔ: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ‘THỰC SỰ GẦN GŨI VỚI MỌI NGƯỜI’
- TÌM HIỂU DÒNG THÁNH AUGUSTINÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- “NGÀI ĐÃ CÓ MỘT TỶ SỐ TUYỆT VỜI” TẠI MẬT NGHỊ
- XÓA MÌNH ĐI ĐỂ CHÚA KITÔ Ở LẠI
- TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- THÁNH LỄ KHAI MẠC TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV VÀO NGÀY 18 THÁNG 5
- “GIÁM MỤC LÀ MỘT MỤC TỬ GẦN GŨI VỚI DÂN CHÚNG, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ”
- ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV KÊU GỌI HÒA BÌNH VÀ GIẢI TRỪ VŨ TRANG TRÊN THẾ GIỚI
- HABEMUS PAPAM
- GIỮA SỰ TRANG NGHIÊM VÀ LONG TRỌNG, MẬT NGHỊ BẮT ĐẦU
- KHÓI ĐEN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TỪ ỐNG KHÓI NHÀ NGUYỆN SISTINE
- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẦU CHỌN GIÁO HOÀNG : « CẦU NGUYỆN LÀ THÁI ĐỘ DUY NHẤT THÍCH HỢP »
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”