CÉLINE VÀ TÊRÊXA LISIEUX, HAI CHỊ EM BẤT KHẢ TÁCH RỜI
Câu chuyện chưa được xuất bản này của Céline Martin (*), người chị gần gũi nhất của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, mang lại một cái nhìn mới mẻ về cuộc sống của thánh nữ dòng Cát Minh và giúp khám phá một nhân cách thiêng liêng đầy đủ của thánh nữ.
Céline và Têrêxa Lisieux
Lịch sử gia đình của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là rất nổi tiếng. Cha mẹ của thánh nữ, ông bà Louis và Zélie Martin, là đôi vợ chồng đầu tiên được phong thánh với tư cách là cha mẹ của một gia đình ; án phong chân phước cho chị của thánh Têrêxa là nữ tu Léonie đã được mở vào năm 2020, và chính Têrêxa nhỏ là một trong những thánh nữ nối tiếng nhất trên thế giới.
Người ta cũng biết tình yêu thương được chia sẻ bởi năm chị em – tất cả đều trở thành nữ tu – sau cái chết sớm của người mẹ. Nếu thánh Têrêxa được tất cả các chị của mình cưng chiều, thì thánh nữ đặc biệt thân thiết với chị Céline, lớn hơn thánh nữ 4 tuổi, không thể tách rời với chị trong các trò chơi, niềm vui và nỗi buồn, lời cầu nguyện và tình yêu của họ đối với Chúa Giêsu. Thánh Têrêxa sẽ viết trong một lá thư : « Chính sự hiệp nhất (unité) chứ không phải sự kết hợp (union) tồn tại giữa hai tâm hồn chúng con ».
Céline Martin
Một điểm bổ sung cho cuốn « Chuyện một tâm hồn »
Cuốn tự truyện chưa được xuất bản của Céline Martin, vốn sẽ làm thích thú những ai quan tâm đến việc tìm kiếm sự thánh thiện, mang lại một cái nhìn mới về nhân cách của thánh Têrêxa. Đối với những cảnh đã được kể lại trong « Chuyện một tâm hồn », nữ tu Céline mang lại những điểm bổ sung phong phú và đồng thời kể những giai thoại khác, đặc biệt về cuộc sống của mình ở đan viện Cát Minh, mà nữ tu là người cuối cùng gia nhập sau cái chết của cha mình. Trong các câu chuyện của mình, người em gái của chị là thánh nữ Têrêxa giữ một vị trí trung tâm, chị vừa yêu thương em vừa thán phục các đức tính của em, đi đến chỗ nhìn thấy nơi em mình một hình ảnh thánh thiện gần với Đức Trinh Nữ : « Nếu tôi chưa gặp thấy hình mẫu, thì tôi muốn tin rằng tôi đã gặp thấy bản sao ».
Khi thánh Têrêxa tự giới thiệu mình như một cây sậy yếu ớt – thánh nữ đã biến nó thành biểu tượng của mình -, thì Céline đã tự nhủ « một thanh củi đã được kéo ra khỏi lửa », ám chỉ đến câu nói của ngôn sứ Dacaria về cuộc chiến đấu thiêng liêng và những cám dỗ (x. Dr 3, 2). Trong những trang này tiết lộ một nhân cách thiêng liêng đầy đủ và chứng tá của một người phụ nữ thời đó trong thế gian rồi ở dòng Cát Minh.
Những tâm sự kín đáo trong đó tiết lộ những ân sủng và khó khăn, đặc biệt về vấn đề đức khiết tịnh, hiếm khi được đề cập thời đó. Giống như em gái út của mình, Céline đã chia sẻ với em gái « sự khao khát các linh hồn » – tức là ước muốn cứu nhiều người qua lời cầu nguyện của họ. Céline viết : « Đến lượt tôi, tôi muốn rút ra khỏi lửa những thanh củi bất hạnh đang bị thiêu cháy ở đó để ném chúng vào lò lửa rực cháy của Tình Yêu giàu lòng thương xót ».
Bảo vệ « con đường bé nhỏ » của Têrêxa
Tại Vatican, nơi họ đã đi cùng với cha mình vào năm 1887, chính Céline đã không kiềm chế được sự gan dạ của Têrêxa xông vào chân của Đức Giáo hoàng để xin phép chuẩn vào dòng Cát Minh. Sau cái chết của em mình, chính Céline đã bào chữa cho án phong thánh của em mình bằng cách bảo vệ tại tòa án của Giáo hội « con đường bé nhỏ » rất sáng tạo của Têrêxa : « Không phải em gái của con mà con muốn nâng lên trên bàn thờ, nhưng là dụng cụ mà Thiên Chúa nhân lành đã sử dụng để cho các linh hồn thấy « con đường thơ ấu thiêng liêng » để nó phát huy hết hiệu quả mà nó đã được tạo ra ». Khi ban hành sắc lệnh về các đức tính anh hùng của Têrêxa, Đức Bênêđíctô XV sẽ chào mừng « con đường tin tưởng và phó thác » này.
« Dũng cảm » từ khi còn nhỏ, Céline đã có một tâm hồn nghệ sĩ và là một họa sĩ tài năng. Chị là nhiếp ảnh gia và là người vẽ chân dung đã cho phép khuôn mặt của em gái của mình xuất hiện cho hậu thế. Chị cũng là tác giả của những bức tranh khác, bao gồm cả bức tranh « Thánh Nhan » (Chúa Giêsu) (« Sainte Face ») hiền lành, được tạo ra từ âm bản của tấm vải liệm thành Turin được phát hiện vào cuối thế kỷ XIX. Vẫn còn nổi tiếng, bức vẽ của Céline sẽ được xuất bản như một hình ảnh đạo đức và được phân phối hàng triệu bản trên thế giới. Tên dòng của nữ tu Céline là Geneviève de la Sainte Face (Geneviève Thánh Nhan).
Tý Linh
(theo Sabine Audrerie, nhật báo La Croix , hình: internet)
——————-
(*) Autobiographie de la sœur et novice de la Petite Thérèse, histoire d’un tison arraché du feu
de Céline Martin (Tự truyện của chị và là tập sinh của Têrêxa Nhỏ, chuyện một thanh củi được kéo ra khỏi lửa của Céline Martin )
Éd. du Carmel, 386 p., 20 € .
Tags: các thánh-nhân vật
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- CÁC HỒNG Y CÔNG NHẬN QUYỀN BỎ PHIẾU CỦA TẤT CẢ CÁC HỒNG Y CỬ TRI TRONG MẬT NGHỊ
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 6: MẬT NGHỊ PHẢI MỞ RA CHO SỰ TỰ DO CỦA CHÚA THÁNH THẦN
- ĐHY GAMBETTI : ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ MỞ GIÁO HỘI RA CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
- MẬT NGHỊ: AI SẼ BẦU GIÁO HOÀNG TIẾP THEO
- TÍNH HIỆP HÀNH THEO ĐỨC PHANXICÔ
- CÁC HỒNG Y THÔNG BÁO THÁNH LỄ TIỀN MẬT NGHỊ
- HỒNG Y BECCIU SẼ KHÔNG THAM DỰ MẬT NGHỊ HỒNG Y
- ĐHY REINA MONG ĐỢI MỘT MỤC TỬ DẪN DẮT DÂN CHÚA CÙNG NHAU BƯỚC ĐI
- BỘ PHIM “CONCLAVE” CÓ PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA Ở RÔMA TRONG NHỮNG NGÀY TỚI KHÔNG?
- PHIM “MẬT NGHỊ HỒNG Y”: NHẬT BÁO “LA CROIX” PHÂN RÕ THẬT GIẢ TRONG KỊCH BẢN PHIM
- MẬT NGHỊ HỒNG Y SẼ BẮT ĐẦU VÀO THỨ TƯ, NGÀY 7 THÁNG NĂM
- BÀI GIẢNG CỦA ĐHY PAROLIN TRONG THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: ĐÓN NHẬN KHO TÀNG QUÝ GIÁ MÀ ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ ĐỂ LẠI
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- TẠI SAO CÓ MỘT CUỐN SÁCH ĐƯỢC MỞ RA TRÊN QUAN TÀI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ?
- UCRAINA, HÒA BÌNH NGANG QUA ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ : «LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG LÀ HAI TỪ KHÓA CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ»
- “NHỮNG NGƯỜI RỐT HẾT” CỦA TIN MỪNG SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CHÀO ĐÓN NGÀI
- QUAN TÀI CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC ĐÓNG LẠI
- NHỮNG BIỂU TƯỢNG NÀY CHO THẤY VATICAN KHÔNG CÒN GIÁO HOÀNG NỮA
- CÁC ĐỨC HỒNG Y HỌP HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4, CHUẨN BỊ CHO ‘THÁNH lỄ AN TÁNG VỊ MỤC TỬ’