CHA FRÉDÉRIC MANNS, HỌC GIẢ THÁNH KINH, QUA ĐỜI

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 26th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Cha Frédéric Manns, học giả Thánh Kinh và là nhà chú giải về các nguồn Do Thái của các Tin Mừng, đã qua đời ở Giêrusalem, vào ngày 22/12/2021, ở tuổi 79. Cha đã dành cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu và giải thích Thánh Kinh. Là học giải Thánh Kinh nổi tiếng, cha Frédéric Manns, dòng Phanxicô, người Pháp, qua đời ở tu viện Chúa Chịu Đánh Đòn ở Giêrusalem, nơi ngài đã sống trong vòng gần 50 năm.

Đam mê Thánh Kinh, ngài không ngừng nhắc nhở rằng « cần phải trở lại với Lời Chúa » và « sống Thánh Kinh để hiểu Thánh Kinh », tạp chí Đất Thánh cho biết. « Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô » : câu nói này của thánh Giêrôm được áp dụng cho ngài cách hoàn hảo.

Sinh năm 1942 trong một thành phố của Bosnie-Herzégovine hiện tại, trước tiên cha đã theo đuổi việc học tập của mình ở tiểu chủng viện của giáo phận Metz, rồi vào nhà tập của các tu sĩ dòng Phanxicô trước khi gián đoạn việc học của mình để đi nghĩa vụ quân sự ở Togo. Tiếp đến, ngài gia nhập tu viện Orsay (Essonne), nơi ngài nghiên cứu thần học. Ngài được phong chức năm 1969 trước khi theo đuổi nghiên cứu Thánh Kinh ở Rôma và đến Giêrusalem trong sáu tháng, nơi mà cuối cùng ngài sẽ ở lại gần 50 năm.

« Chúng ta quỳ gối nghiên cứu »

Cha Manns dạy học ở Stadium Biblicum Franciscanum, một đại học Thánh Kinh của dòng Phanxicô ở Thánh Địa, mà ngài đã từng là khoa trưởng từ năm 1996 đến 2001. Ngài cũng từng được bổ nhiệm trong số các chuyên viên của Thượng hội đồng Giám mục về Trung Đông vào năm 2010. Từng là cộng tác viên của nhật báo chính thức của Tòa Thánh Osservatore Romano và là giáo sư danh dự từ năm 2012, ngài tiếp tục công việc của mình cách hăng say. Vào ngày 5/10, nhân khai giảng năm học, Cha đã chia sẻ những xác tín của mình với sinh viên.

Ngài khẳng định : « Chúng ta nghiên cứu và cầu nguyện. Chúng ta quỳ gối nghiên cứu. Thánh Kinh không phải như văn học cổ điển, nhưng đó là Lời Chúa đã được lưu truyền cho chúng ta qua nhiều thế kỷ và, do đó, cần phải có lòng tôn kính lớn lao đối với Lời thánh thiêng. Thế giới hôm nay không thể tiếp tục nếu nó không tìm thấy những giá trị. Và những giá trị quan trọng nhất được tìm thấy trong Thánh Kinh. Thánh Kinh là manna hàng ngày đích thực ».

Để đọc Thánh Kinh, ngài đã học nhiều ngoại ngôn ngữ : Do Thái, Syriaque, Aram, Hy Lạp…Vả lại, ngài còn chuyên sâu hơn về đọc Tân Ước theo các nguồn mạch Do Thái « bởi vì đó là cội nguồn của chúng ta ». Như thế, ngài nhắc nhớ luôn rằng « Chúa Giêsu là người Do Thái và Đức Maria là người Do Thái, và các Tông đồ cũng thế diễn đạt trong các phạm trù Do Thái ».

Trên nhật báo La Croix, cha Manns cũng viết và xuất bản nhiều tác phẩm, trong đó có « Một lối tiếp cận Do Thái giáo về Tân Ước » (1999), « Cội nguồn Do thái giáo của Kitô giáo » (2006) hay « Tân Phúc Âm hóa là gì ? » (2012).

Thánh lễ an táng của ngài được cử hành hôm 23/12/2021, tại tu viện Đấng Cứu Độ ở Giêrusalem, và sẽ được chôn cất ở nghĩa trang dòng Phanxicô ở núi Sion.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

—————————

+ Vào tháng 4/ 2006, cùng với cha Tô-ma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Phanxicô, ngài đã hướng dẫn đoàn các linh mục Việt Nam đang du học ở Rôma và Pháp hành hương  Đất Thánh.

 

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31