ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2021

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 26th, 2021. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Hiệp chung niềm vui của Giáo Hội trên khắp hoàn cầu đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Đại Chủng Viện Huế cũng chuẩn bị bước vào ngày đại lễ Giáng Sinh đang đến. Mỗi thành viên trong gia đình Chủng Viện  không chỉ phụ giúp nhau làm đẹp quang cảnh, trang trí khuôn viên bằng các đèn màu và những hang đá sống động…,mà còn sốt sắng chỉnh trang tâm hồn mình một cách xứng hợp nhất để đón chào Chúa Hài Nhi.

Vào đêm ngày 24/12/ 2021 lúc 19h30, toàn thể cộng đoàn Đại Chủng Viện Huế đã long trọng cử hành Đêm Canh Thức với cao điểm là Thánh Lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh. Bước vào Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện và xin ơn an bình cho các thân nhân và ân nhân, cách riêng cho những người đang phải sống trong cảnh buồn khổ và khó khăn có thể cảm nhận được niềm hi vọng và sự ấm áp trong tình Chúa và tình người. Tâm tình ấy được quảng diễn một cách cụ thể và sâu sắc hơn trong bài giảng lễ. Đó là hình ảnh của một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Một hang bò lừa với cái mùi hôi tanh đặc trưng của một chuồng súc vật. Nơi đó không có tiện nghi, lạnh lẽo và đương nhiên chẳng hề thoải mái một chút nào. Hiện thực phũ phàng ấy thật là khác xa hay thậm chí tương phản với cái vẻ hào nhoáng của những hang đá thời nay mà chúng ta đang thấy. Đúng vậy, Con Thiên Chúa đã sinh ra như thế đó. Ngài đã nên như người phàm trong cảnh cùng cực nhất của kiếp nhân sinh. Ngài cư ngụ giữa chúng ta và “hiệp hành” cùng với những người chăn bò, những kẻ ở bên lề hay dưới đáy của xã hội. Hãy vui lên, vì ta có lý do đáng để vui mừng. Dù cho cuộc sống hằng ngày có muôn vàn khổ đau, nhưng được làm người không phải là quá tệ vì chính Thiên Chúa đã làm người, điều đó đã cho ta thấy phẩm giá của một nhân vị thật đẹp và đáng quý biết bao. Với Hài Nhi này, vĩnh cửu đã đi vào thời gian. Ngài là ánh sáng bừng lên chiếu rọi cho khắp muôn dân đang lầm lũi bước đi trong đêm tối. Đêm nay là đêm của ánh sáng, ân phúc và là Đêm Thánh.  Hết thảy mọi tín hữu hân hoan vì Đấng Cứu Độ chúng ta đã ra đời. Ngài là Đấng Ki-tô và là Đức Chúa.

Sau cùng, Thánh lễ Đêm Giáng Sinh khép lại với nghi thức cung nghinh tượng Chúa Hài Đồng đến hang đá ngoài nhà nguyện trong giai điệu du dương của bài thánh ca “Hang Bêlem” đầy quen thuộc. Sau Thánh lễ, cả nhà sum họp quay quần cùng nhau chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với bữa tiệc nhỏ đầy tình huynh đệ thân thương.

Niềm vui đầy thánh thiện đó tiếp tục được nối dài trong Thánh Lễ Rạng Đông ngày 25/12 do Cha Giám Đốc Giuse chủ tế. Cũng trong ngày này, lớp Tu Đức của Đại Chủng Viện Huế sẽ bắt đầu bước vào tháng Sa mạc để tĩnh tâm và phân định ơn gọi của mình. Ước mong sao trong mùa Giáng Sinh này, quý Thầy lớp Tu Đức và mỗi chúng ta đều sẽ cảm nhận và khám phá ra được tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mình một cách thiết thân và đầy tính cá vị. Trên hết tất cả, chúng ta phải luôn tâm niệm rằng giữa muôn vàn khó khăn và nghi ngại, Thiên Chúa vẫn mãi đồng hành và hiện diện với chúng ta trong từng nhịp sống và khoảnh khắc của thời gian.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30