CHA GIUSE NGUYỄN VĂN AM HUẤN ĐỨC CHO QUÝ THẦY ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 30th, 2023. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Kiểu người Linh mục nào Giáo hội Việt Nam hôm nay cần đến? Đức Giêsu Kitô là mẫu gương tuyệt vời của người Mục tử, đó là câu trả lời chính xác và hoàn hảo. Nhưng làm sao để có thể rập khuôn hình ảnh của Người thì quả thật không dễ dàng và đơn giản. Từ ưu tư này, lúc 17g10, thứ sáu 29.12.2023, Cha giáo Giuse Nguyễn Văn Am (S.D.B) đã chia sẻ cho quý Thầy phần nào những kinh nghiệm, suy tư sâu xa của ngài về hình ảnh người Mục tử, mà Giáo hội Việt Nam hôm nay đang cần và rất cần.

Xuất phát từ sự biết mình, Cha Giuse chia sẻ: ở trong bất cứ nơi đâu, môi trường nào đều có những mặt thuận lợi và bất lợi cho đời linh mục. Chúa Giêsu là người Do thái, và anh em chúng ta là linh mục, chủng sinh Việt Nam, là người Việt Nam. Nhưng điều quan trọng hơn hết là tâm hồn chúng ta được biến đổi, biến đổi theo ý muốn của chính Thiên Chúa. Hãy để cho Người chạm vào vết thương và chữa lành nó. Đừng che giấu, vì đào tạo thực sự là để đụng chạm tới tâm hồn, biết sự yếu đuối để được Thiên Chúa đỡ nâng.

Người Linh mục, có thể nói là người chia sẻ cho người khác vị trí tối thượng của Thiên Chúa trong lòng mình. Ân sủng chỉ đến từ Thiên Chúa, và Người không thiếu ân sủng. “Hãy đến với Ta…” (Mt 11,28). Ân sủng đã làm cho Đức Maria thành Mẹ Thiên Chúa, và cũng sẽ biến đổi chúng ta thành khí cụ hữu ích của Chúa.

Ngoài yêu mến Thiên Chúa, người linh mục còn là người có lòng yêu mến Giáo hội. Kinh nghiệm về những con người yêu đuối, bất toàn trong Giáo hội đôi khi khiến con người dễ yêu mến Thiên Chúa hơn. Nhưng, chính Chúa Giêsu đã mời gọi đáp trả tình yêu đối với Người rằng: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,17). Linh mục là người phục vụ, và đừng biến Giáo hội trở thành ruột thừa trong cuộc đời phục vụ đầy quý giá của chúng ta.

Để được như thế, diện mạo người linh mục cần phải được bắt đầu từ hôm nay và ngay lúc này. Thời gian ở chủng viện không phải thời gian để chờ đợi, mà là thời gian để tăng trưởng bản thân. Ân sủng Chúa tràn lan mỗi ngày cho chúng ta: thánh lễ, cầu nguyện, thinh lặng, bài học, linh hướng, huynh đệ, thể thao, quét sân, lau bàn, rửa chén… Như bàn tiệc với nhiều món ăn, hãy ăn và hấp thụ để được biến đổi. Biết nội tâm hoá sẽ làm cho đời chủng sinh trở nên ý nghĩa và đời linh mục sẽ nên hạnh phúc.

Kết thúc bài chia sẻ, với tất cả tâm tình của người anh đi trước, Cha Giuse mời gọi mỗi anh em chủng sinh hãy dám ước mơ dấn thân, vì Thiên Chúa sẽ làm được mọi sự không thua kém sự quảng đại của chúng ta. Hãy sống hết mình cho Chúa trong cuộc đời chủng sinh, vì thời gian đào tạo là thời gian hồng ân, không gì khác ngoài giúp mỗi người hướng đến sự thánh thiện trọn hảo.

Đôminicô Trần Phát Triển (Thần học II)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30