CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH 79

Written by xbvn on Tháng Mười 2nd, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Các bậc vị vọng của “nhà Israel” đã phạm cùng một tội như nguyên tổ, đó là tội phản nghịch: họ muốn chiếm đoạt “vườn nho của Chúa”, chứ không chịu phục vụ như những tá điền. Họ đã diệt trừ các tiên tri và cuối cùng giết cả Con Thiên Chúa. Bởi thế Nước Thiên Chúa đã bị lấy đi khỏi họ để trao cho một dân tộc mới biết làm cho trổ sinh hoa trái (Phúc Âm). Dân tộc mới này chính là Giáo Hội, “là Nước Thiên Chúa, đã được chính Thiên Chúa khởi sự trên mặt đất này, một Nước sẽ ngày càng lớn rộng cho đến khi được hoàn thành bởi chính Thiên Chúa trong ngày tận thế”. (GLGHCG 769) .

Hát Thánh Vịnh giờ đây, trước hết ta nhìn thấy cảnh “vườn nho của Chúa là nhà Israel” đang thịnh đạt, bỗng suy tàn, chỉ vì tội phản nghịch; lấy gương đó, ta nài xin Chúa thương bảo vệ Giáo Hội là “vườn nho mà tay hữu Ngài đã trồng”; sau cùng ta nguyện xin cho đời sống các kitô hữu luôn được như cành nho thuộc vào “cây nho thật” là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

———

Tải file pdf:

qn27a_tv79

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30