CHÚC LÀNH CHO CÁC CẶP ĐỒNG TÍNH: TIẾNG “KHÔNG” NÓI LÊN TINH THẦN HIỆP HÀNH CỦA CÁC GIÁM MỤC CHÂU PHI
Các Giáo hội Châu Phi đã công bố một tuyên bố chung vào Thứ Năm, ngày 11 tháng Giêng, tuyên bố rằng họ đối lập với việc chúc lành cho các đôi bạn trong hoàn cảnh bất quy tắc. Những khác biệt trong quan điểm về Fiducia supplicans một cách nghịch lý lại khít với tầm nhìn của Đức Giáo hoàng, người, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình, đã kêu gọi một nền thần học thích ứng với các bối cảnh văn hóa khác nhau.
Các linh mục sẽ không chúc lành cho các cặp đồng giới ở Châu Phi. Tuyên bố được đưa ra vào thứ Năm ngày 11 tháng Giêng. Một tài liệu dài năm trang trong đó tất cả các Giám mục Châu Phi, thông qua tổ chức đại diện cho họ, đã bày tỏ một tiếng “không” rõ ràng đối với sự cho phép, do Vatican đưa ra vào giữa tháng 12, chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái, trong Tuyên ngôn Fiducia supplicans.
Những chúc lành này – được cho phép bên ngoài khuôn khổ phụng vụ – “không thể được thực hiện ở Châu Phi mà không gặp phải những tai tiếng”, người ta có thể đọc thấy trong văn bản được ký bởi Đức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng Giám mục Kinshasa (RD-Congo) và chủ tịch Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar (Sceam). Tổ chức này, tập hợp các nhà lãnh đạo Công giáo từ lục địa, đã đưa ra một cuộc tham vấn với tất cả các Giám mục Châu Phi vào cuối tháng 12 năm 2023. Một cách tổ chức một câu trả lời phối hợp sau những phản ứng mạnh mẽ đầu tiên của một số Hội đồng Giám mục đối với Tuyên ngôn Fiducia supplicans.
“Chúng tôi, các giám mục Châu Phi, không cho rằng việc Châu Phi chúc lành cho các cuộc kết hợp đồng giới hoặc các cặp đồng giới là phù hợp bởi vì, trong bối cảnh của chúng tôi, điều này sẽ gây ra sự nhầm lẫn và mâu thuẫn trực tiếp với nếp sống (ethos) văn hóa của các cộng đồng Châu Phi”, Đức Hồng y Ambongo nói tiếp. “Ngôn ngữ của Fiducia supplicans vẫn còn quá tinh tế để những người đơn giản có thể hiểu được.”
“Chúng ta đang hướng tới một hình thức tản quyền”
Tại Rôma, Bộ Giáo lý Đức tin đã không lường trước được những phản ứng như vậy khi công bố Fiducia supplicans vài ngày trước lễ Giáng sinh. Một nguồn tin của Vatican nhớ lại: “Văn bản này được công bố bởi Đức Hồng y Fernandez và bởi một nhóm rất nhỏ”. Một người khác giải thích rằng cả các tổng trưởng của các bộ khác của Giáo triều Rôma, các Hồng y, cũng như các chủ tịch Hội đồng Giám mục đều không được báo trước về văn bản này, mặc dù nó có tính nhạy cảm cao.
Đó là một cách để tránh rò rỉ và có thể chặn văn bản… nhưng nó gây ra rủi ro về mặt tiếp nhận. Trên thực tế, những lời chỉ trích và thắc mắc mạnh mẽ đến mức Rôma buộc phải công bố một “thông tri giải thích”, trong đó để các giám mục địa phương được tự do áp dụng văn bản.
Do đó, tuyên bố của các Giám mục Châu Phi diễn ra theo trình tự hợp lý này, và một số người ở Vatican không ngần ngại coi đó là một biểu hiện của tính hiệp hành mà chính Đức Thánh Cha mong muốn. Thực ra, trong Đại hội đầu tiên của Thượng Hội đồng vào tháng 10, một số tham dự viên từ Châu Phi đã phản đối bất kỳ lời chúc lành nào dành cho các cặp đồng tính luyến ái và đã đồng hóa vấn đề này với mối quan tâm ý thức hệ của phương Tây, hoặc thậm chí với một hình thức “thuộc địa” mới. Điều mà Đức cha Pascal Winter mới đây đã trả lời rằng “đồng tính luyến ái là một thực tại, không phải là kết quả của một sự ảnh hưởng có hại của phương Tây.”
“Chúng ta đang hướng tới một hình thức tản quyền”, một quan chức ở Rôma thừa nhận và đồng thời không thấy có lý do gì để báo động ở đó, mà trái lại là việc áp dụng “tính hiệp hành”. Bằng chứng là, thông điệp của các Giáo hội Châu Phi, như các tác giả của nó chỉ rõ, “đã nhận được sự đồng ý của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez”. Vị quan chức này nói tiếp : “Vấn đề ngày nay là làm thế nào để sống hiệp nhất trong đa dạng”.
“Việc áp dụng tinh thần hiệp hành”
Phải chăng Giáo hội Công giáo đang trở thành một tổ chức với nhiều tốc độ? Nhà sử học Công giáo Yves Chiron trả lời: “Chúng ta đang hướng tới điều đó. Về cơ bản, Đức Giáo hoàng không tìm cách áp đặt một đường lối mục vụ, nhưng ngài mở ra những khả năng mà các Giám mục phải nắm bắt.”
Nhà sử học cho rằng nếu có thể có quan điểm như vậy, thì đó là do Rôma không có ý định thay đổi học thuyết về đồng tính luyến ái và hôn nhân. Điều mà một Giám mục người Đức đến thăm Rôma đã gợi ý cách đây vài tháng: “Tôi có thể hiểu rằng một người Châu Phi không muốn chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái nơi họ, bởi vì đây là một chủ đề rất nhạy cảm. Ở vị trí của người ấy, có lẽ tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Nhưng ở đất nước tôi, nếu tôi không làm điều đó, sự từ chối này sẽ trở thành một trở ngại cho việc loan báo Chúa Kitô.”
Về phần mình, Đức Hồng y Fridolin Ambongo tự bảo vệ trước bất kỳ sự chia rẽ nào. “Giáo hội không tự tách rời mình”, Đức Tổng Giám mục Kinshasa nhấn mạnh khi được nhật báo La Croix phỏng vấn. Người ký văn bản Châu Phi này cũng nhắc lại một tiền lệ, đó là các phó tế vĩnh viễn. “Khi chức phó tế vĩnh viễn được mở ra, các Giám mục Châu Phi nói rằng trong bối cảnh văn hóa của họ, họ sẽ tiếp tục dựa vào các giáo lý viên, vốn hiện diện rất nhiều trên lục địa này.” ĐHY Chủ tịch của Sceam, người đã đến Rôma rõ ràng để trình bày với Đức Thánh Cha những phản ứng của người Châu Phi, cũng nhận thấy trong tuyên bố của mình “việc áp dụng tinh thần hiệp hành”.
Cảnh báo “nguy cơ bùng nổ”
Nếu đối với một số nhà quan sát, sự khác biệt trong việc áp dụng văn bản dường như là một sự tổn hại nguy hiểm trong sự hiệp nhất của Giáo hội, thì những người khác như cha Paul Béré, tu sĩ Dòng Tên người Burkinabè, kêu gọi tương đối hóa tầm ảnh hưởng của nó: “Sự hiệp nhất chưa bao giờ là sự đồng nhất . Điều bình thường là Fiducia supplicans không thể được áp dụng ở mọi nơi trên thế giới, khá đơn giản vì vấn đề đồng tính luyến ái không nảy sinh theo cách tương tự ở Đức và Uganda. Luôn luôn có những khác biệt về bản chất này trong lịch sử của Giáo hội, điều duy nhất thực sự đã thay đổi là giờ đây với truyền thông toàn cầu, chúng ta biết điều đó.”
Là một linh mục tham dự Thượng hội đồng về Tương lai của Giáo hội, mà khóa họp thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2024, cha Paul Béré nhận thấy trong sự tự do mà Vatican đưa ra để áp dụng hay không áp dụng văn bản, đỉnh cao của lôgic của Đức Phanxicô: “ Đức Thánh Cha đã kêu gọi sự tản quyền lành mạnh trong tông huấn Evangelii gaudium của ngài. Sự khác biệt phải tiếp tục là chủ đề của cuộc trò chuyện trong chính Giáo hội.”
Những khác biệt trong quan điểm về Fiducia supplicans một cách nghịch lý lại khít với tầm nhìn của Đức Giáo hoàng, người, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình, đã kêu gọi một nền thần học thích ứng với các bối cảnh văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, nhà thần học Arnaud Join-Lambert cảnh báo về “nguy cơ bùng nổ” của Giáo hội về vấn đề đồng tính luyến ái, như trường hợp của Cộng đồng Anh giáo. Giáo sư thần học mục vụ tại khoa thần học của Đại học Công giáo Louvain nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chỉ vui mừng trước việc trao quyền tự quản cho các Giáo hội. Có những tiếng nói trong Giáo hội ngày nay nói về lạc giáo hoặc phạm thánh để chỉ rõ Fiducia supplicans: điều này cho thấy rõ ràng rằng, đối với một số người, vấn đề đồng tính luyến ái không chỉ mang tính mục vụ mà còn vượt xa hơn thế.”
Tý Linh
(theo Loup Besmond de Senneville và Héloïse de Neuville, nhật báo La Croix)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I, Đồng-tính
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI