ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: CHA JEAN-MARC MICAS, BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA TỈNH HỘI XUÂN BÍCH PHÁP NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 1st, 2015. Posted in Xuân Bích Thế Giới, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

            Nhân dịp Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh, Bổn mạng của Chủng viện đồng thời cũng là ngày Hội ngộ huynh đệ Xuân Bích và Khánh thành công trình xây dựng khởi sự từ hai năm qua, Cha Bề trên Giám tỉnh Jean-Marc Micas đã có chuyến kinh lý theo Giáo luật (visite canonique), viếng thăm và làm việc ở Chủng viện từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Cùng với cuộc gặp gỡ Đức Tổng Phanxicô Xavie, các giám mục liên hệ, ban Giám đốc cũng như một số cha giáo ngoại trú và quý nhân viên của Chủng viện, Cha Giám tỉnh đã có cuộc trao đổi thân mật với các chủng sinh vào giờ huấn đức từ 17h10 đến 18h00, ngày 24 tháng 11.

jmmicas

            Sau bài hát cầu xin ơn Chúa Thánh Thần khai mạc cuộc gặp gỡ, Cha Micas đã trình bày về việc kinh lý theo giáo luật chiếu theo Hiến Pháp của Hội Xuân Bích. Ngài cho biết: “Theo hiến pháp, Bề trên Tổng quyền của Hội phải thực hiện ít nhất là một lần viếng thăm trong vòng sáu năm; còn Bề trên Giám tỉnh thì ít nhất là ba năm một lần (x. Hiến Pháp Hội Linh Mục Xuân Bích, Phụ lục II s.4).” Vì thế, trong cuộc viếng thăm này, điều ngài mong muốn là sự tự do trao đổi mà không phải chịu bất kì sự áp lực nào. Khi ngài đến viếng thăm, ngài sẽ gặp Đấng Bản Quyền, gặp riêng từng Cha giáo nội trú và một số cha giáo ngoại trú, gặp gỡ quý soeurs, nhân viên của Chủng viện và đặc biệt các chủng sinh. Cuộc viếng thăm này không phải là cuộc điều tra nhưng để có cái nhìn tổng quát đối với những gì xảy ra ở đây. Sau khi kết thúc cuộc viếng thăm, ngài sẽ viết bản tường trình cho Bề Trên Tổng Quyền của Hội Xuân Bích, cho Đức Tổng Phanxicô Xaviê, Bề Trên của Chủng viện Huế và cho các Bộ liên hệ ở Rôma. Bản tường tình cũng thông báo cho các Giám Mục về sự thay đổi và cũng chân thành xin các Giám Mục góp ý để việc đào tạo ở Chủng viện Huế được trở nên tốt hơn. Vì thế, Cha Giám tỉnh tha thiết mời gọi chủng sinh trao đổi với ngài về các vấn đề của Chủng viện trong bầu khí hết sức cởi mở, tự do.

jmmicas2

            Tiếp đến, Cha Giám tỉnh đề cập đến một số điều theo truyền thống của hội Xuân Bích vốn được thành lập vào thế kỷ XVII bởi một Linh mục địa phân là Cha J.J. Olier, người đã nhận được ân sủng đặc biệt là thiết lập các chủng viện để phục vụ cho việc đào tạo linh mục. Một trong những ân ban đặc biệt này đã được đưa vào Hiến pháp của Hội là Ban Đào tạo luôn làm việc có tính tập thể (collégialité) dưới sự điều hành của Cha Giám đốc trong tinh thần đồng trách nhiệm. Điều đặc biệt khác nữa của đường lối sư phạm này là nhấn mạnh đến việc linh hướng theo toà trong (for interne), song song nhưng phân biệt rạch ròi với việc đào tạo ở toà ngoài (for externe).

jmmicas3

Cha còn chia sẻ thêm, các nhà đào tạo của Hội Xuân Bích không quá gần mà cũng không quá xa các chủng sinh. Đồng thời, ngài cũng cho biết rằng ở Rôma đang soạn thảo một Ratio mới về đạo tạo Linh mục được chính Đức Thánh Cha Phanxicô điều hành. Chỉ dựa vào kết quả một số môn học để đánh giá một chủng sinh xứng đáng trở thành linh mục thì chưa đủ cơ sở đáng tin cậy. Dĩ nhiên việc học là quan trọng nhưng còn phải dựa vào việc đào tạo các chiều kích khác nữa. Trước Công Đồng Vaticanô II và trước khi Tông huấn “Pastores Dabo vobis” được ban hành, Linh mục là người cử hành Thánh Thể và các bí tích, đặc biệt là bí tích hoà giải, nhưng sau Công đồng, tiêu điểm này đã được đào sâu thêm bằng cách nhấn mạnh đến việc trở nên vị “mục tử nhân lành”. Hiện nay, dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô, trở nên mục tử nhân lành còn có nghĩa là “mục tử đầy lòng thương xót”, là trở nên “lương thực” cho cộng đoàn, trong một Giáo Hội là “bệnh viện dã chiến” sẵn sàng cứu chữa trị cho “ bệnh nhân”.

jmmicas4

Ngoài ra, theo truyền thống Xuân Bích, đào tạo tốt không chỉ là dạy tốt hay học tốt mà còn là nêu gương sáng cho nhau trong một “cộng đoàn giáo dục” (communauté éducatrice) và điều này đòi hỏi một hành trình hoán cải không ngừng của các nhà đào tạo lẫn người được đào tạo. Hành trình hoán cải này mời gọi một thái độ khiêm tốn đích thực như Đức Giêsu Kitô là Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng (Mt 11,28). Từ đó, Cha Giám tỉnh kết luận rằng cuộc viếng thăm này sẽ hữu ích cho những người có liên quan và cho cả cộng đoàn Chủng viện, ngài cũng cám ơn tất cả các chủng sinh đã đến gặp gỡ ngài.

            Sau đó, Cha Giám tỉnh đã dành thời gian để các chủng sinh đặt câu hỏi và đưa ra những nhận định về tình hình Chủng viện trong giai đoạn hiện nay. Một chủng sinh đã hỏi Cha Giám tỉnh về cảm nghĩ của ngài liên quan đến tình hình ơn gọi tại Việt Nam hiện nay. Cha Giảm tỉnh cho biết ngài cảm thấy ấn tượng với số lượng ơn gọi tại Việt Nam hiện nay, điều này cũng tương tự như tại Pháp cách đây ba mươi năm vào thời ngài còn là chủng sinh. Tuy nhiên, theo nhận định của các vị hữu trách, tình hình ơn gọi hiện nay tại Việt Nam đang giảm sút vì đức tin bị đe doạ bởi các giá trị của vật chất, nhất là tiền bạc. Do đó, nhiệm vụ của các linh mục tương lai là sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng trong tư thế của những người nghèo khó của Bát phúc.

jmmicas5

Một chủng sinh khác nêu câu hỏi liên quan đến việc Hội Xuân Bích đã xuất bản một tác phẩm với tựa đề là “Một khoa sư phạm thăng tiến tự do”. Vậy, đâu là những hàm ý của khoa sư phạm này mà Hội muốn nhắm tới? Cha đã nêu lên hai loại sư phạm. Một loại sư phạm chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài, nghĩa là gồm những điều cấm: không làm cái này, không làm cái kia. Đường lối này rất ngột ngạt và khi ra khỏi đó không biết điều gì sẽ xảy ra. Một loại khác là khoa sư phạm có “xương, thịt” bên trong. Đây chính là đường lối đào tạo của Xuân Bích nhằm giúp các chủng sinh có thể đi trên “bộ xương” của chính mình để trưởng thành mỗi ngày một hơn. Họ có thể té ngã nhưng sẽ biết tự đứng lên và bước đi tiếp. Đường lối này chấp nhận nguy cơ rủi ro. Đây cũng là cách thức mà Đức Kitô đã thực hiện đối với các Tông Đồ của ngài. Vị Mục Tử nhân lành này biết các tông đồ có thể té ngã nhưng vẫn tin tưởng vào họ. Ngài muốn họ hoàn toàn tự do. Để kết luận, cha giám tỉnh cho biết ngài đến đây với nhiệm vụ xin Ban giám đốc cũng như mỗi chủng sinh hãy tiếp tục để cho Thánh Thần dẫn dắt đi theo một khuôn mẫu duy nhất là Đức Kitô, Vị Mục Tử nhân lành đầy lòng thương xót.

Kết thúc buổi gặp gỡ, thầy đoàn trưởng đại diện tất cả chủng sinh cám ơn Cha Giám tỉnh về những tâm tình và những chia sẻ chan chứa tình yêu thương mà ngài đã dành cho các chủng sinh.

BTT ĐCV HUẾ

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30