ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ : ĐẠI HỘI PHỤ HUYNH CHỦNG SINH 2023

Written by xbvn on Tháng Tư 15th, 2023. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Trong 2 ngày 12-13.4.2023, tại Đại Chủng viện Huế, niềm vui mừng Chúa Phục Sinh tiếp tục nối dài khi được vui mừng chào đón khoảng 330 phụ huynh của các Chủng sinh. Đây là lần tổ chức Đại Hội Phụ Huynh Chủng Sinh lần thứ 3 sau các năm 2015 và 2018.

Từ sớm, Cha Bề Trên Đại Chủng viện Huế Giuse Hồ Thứ đã luôn sẵn sàng và niềm nở đón tiếp quý phụ huynh đến từ mọi miền đất nước, đây vốn là một trong những đặc trưng của Đại Chủng viện Huế khi có các Chủng sinh đến từ các giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Hưng Hoá và Hội Thừa Sai Việt Nam.

Bắt đầu từ 9h15 ngày 12.4.2023, Cha Bề Trên Giuse có bài chia sẻ đầu tiên của cuộc họp mặt. Mở đầu bài chia sẻ, ngài giới thiệu sơ lược Đại Chủng viện Huế. Đại Chủng viện Huế toạ lạc trên mảnh đất vốn thuộc quyền sở hữu của trưởng công chúa An Thạnh, là con gái của vua Thiệu Trị và là chị của vua Tự Đức. Từ năm 1888, mảnh đất này thuộc về giáo phận Huế sau khi giáo phận mua lại từ con cháu công chúa dưới thời Đức Giám Mục Caspar với mục đích đào tạo hàng giáo sĩ. Do vậy, Chủng viện có 1 vị trí rất đẹp và thơ mộng, nằm rất gần với Đại Nội Huế và có dòng Hương Giang. Từ năm 1962, Đại Chủng viện Huế được Đức Cha Phêrô Martinô Ngô Đình Thục tín nhiệm giao cho Hội Linh Mục Xuân Bích đảm trách. Sau biến cố 1975, Chủng viện phải ngưng hoạt động và từ ngày 21 tháng 9 năm 1994, Chủng viện được mở cửa trở lại và hiện nay là nơi đào tạo linh mục cho các giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Hưng Hoá và Hội Thừa Sai Việt Nam.

Tiếp đến ngài cho rằng: Giáo Hội ngày càng đặc biệt chú tâm đến vấn đề đào tạo linh mục, nhất là trong bối cảnh hiện nay; Cha mẹ là người luôn theo sát con cái trên cuộc đời của mỗi thầy; Hội Xuân Bích luôn đề cao tình gia đình; và, xã hội thay đổi không ngừng và chúng ta cần có nhau. Đó là những lý do để Đại Chủng viện tổ chức ngày gặp mặt phụ huynh này.

Tiếp nối phần chia sẻ của Cha Bề Trên Giuse, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục chính toà Giáo phận Đà Nẵng, đã thay mặt cho các Giám mục có Chủng sinh đang theo học tại Đại Chủng viện Huế chia sẻ với quý phụ huynh đề tài: “Cha mẹ hiệp hành với con cái trên con đường ơn gọi linh mục”.

Mở đầu bài chia sẻ, Đức Cha Giuse đã có nhận xét rằng việc họp phụ huynh chủng sinh là 1 sáng kiến rất đặc biệt. Ngài khẳng định gia đình vẫn là tác nhân đầu tiên và còn mãi trong bước đường đào tạo linh mục. Thật vậy, ngài trích lời Đức Hồng y Phanxicô xavie Nguyễn Văn Thuận: Chủng viện đầu tiên và trường sư phạm hàng đầu là gia đình Công giáo.

Ngài mời gọi quý phụ huynh học theo gương Thánh Gia: thinh lặng để cầu nguyện, sẻ chia, lắng nghe được Thánh ý Chúa và lắng nghe nhau. Ngài cũng chỉ ra những khó khăn mà mọi người phải đối diện với một xã hội đề cao lợi nhuận, bệnh thành tích tràn lan, khủng hoảng văn hoá, lười biếng tri thức, tình trạng thật giả lẫn lộn làm khuynh đảo thế giới. Do vậy, ngài mời gọi cha mẹ hiệp hành cùng con là các Chủng sinh đang trên con đường tu học để hướng tới thiên chức linh mục. Cha mẹ và gia đình phải có vai trò giúp chủng sinh cân bằng tâm lý, đỡ nâng, đồng hành, hướng con về với Chúa và Hội Thánh, đồng thời phải luôn cầu nguyện và hy sinh. Ngài khuyến khích các các cha mẹ nên liên kết với nhau để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để khuyến khích con cái mình phân định ơn gọi cách quân bình.

Sau khi Đức Cha Giuse chia sẻ, đại diện quý phụ huynh đã dâng hoa lên Đức Cha để tỏ lòng biết ơn, và sau đó mọi người nghỉ ngơi, ăn trưa và sau đó quý thầy dẫn phụ huynh của mình tham quan Chủng viện.

Trở lại vào đầu giờ chiều, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào đã có bài chia sẻ: “Đào tạo linh mục trong bối cảnh giáo hội và xã hội hôm nay”.

Nội dung chính của bài chia sẻ gồm 2 vấn đề chính: Bối cảnh xã hội Việt Nam và Mục đích việc đào tạo linh mục.

Trong phần bối cảnh xã hội Việt Nam, Cha Gioan Baotixita nêu lên những thách đố mà mọi người phải đối diện, đó là: xã hội đề cao vật chất, bệnh thành tích, gian dối, thích hưởng thụ.

Mục đích của việc đào tạo linh mục: có ý ngay lành, bốn chiều kích (nhân bản, thiêng liêng, tri thức, mục vụ), và ba tiêu chuẩn: là con người mầu nhiệm, hiệp thông và truyền giáo.

Thật vậy, Chủng sinh được đào tạo để trở thành một linh mục yêu mến đời sống nội tâm, hy sinh, dành trái tim và nghị lực cho đàn chiên, một linh mục vui tươi, đơn sơ.

Sau bài chia sẻ của Cha Gioan Baotixita là phần góp ý của quý phụ huynh dành cho Chủng viện.

Sau đó, toàn thể quý phụ huynh cùng hành hương về bên Mẹ La Vang.

Tại đây, quý phụ huynh đã dâng lên Mẹ 9 bó hoa, tượng trưng cho các thầy thuộc 7 lớp ở ĐCV, lớp Năm Thử, và những anh em đã rời Chủng viện vì cách này hay cách khác.

Sau đó, Thánh Lễ do Cha Bề Trên Giuse chủ tế và cha Gian Baotixita giảng lễ.

Trong bài giảng lễ dưới chân linh đài Đức Mẹ, Cha Gioan Baotixita đã nêu lên bối cảnh năm 1798, giai đoạn vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn bắt đạo. Lúc đó, Đức Mẹ đã hiện ra để an ủi những con cái Mẹ đang ẩn nấp tại đây và Mẹ hứa từ nay về sau hễ ai chạy đến kêu xin cùng Mẹ thì Mẹ sẽ ban cho như ý nguyện. Vì lẽ đó, ngài mời gọi quý phụ huynh hãy dâng hết mọi sự, đặc biệt là các chủng sinh cho Mẹ, vì Mẹ là nhà đào tạo tuyệt vời khi dạy dỗ vị Linh Mục tuyệt hảo là Đức Giêsu.

Một đêm bên Mẹ, các phụ huynh cùng nhau thầm thĩ dâng lên Mẹ những tràng hạt Mân Côi, những lời nguyện xin tha thiết dưới chân Mẹ.

Sáng sớm, sau khi chào Mẹ, mọi người trở về Đại Chủng viện Huế.

Đúng 10 giờ ngày 13.4.2023, Thánh Lễ trọng thể do Đức Tổng Giám mục Huế Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Tổng Giuse với tư cách là Giám Mục chủ nhà của Đại Chủng viện Huế đã có đôi lời chào thăm quý phụ huynh. Ngài nói rằng, đây là cơ hội để thể hiện tình hiệp thông, nhất là trong năm đẩy mạnh tình hiệp thông của Giáo Hội Việt Nam.

Trong bài giảng lễ, ngài nhắc nhở phụ huynh phải ý thức, để đừng rơi vào tình huống như nhiều người đã đến với Phêrô ngày xưa chỉ vì lợi ích cá nhân (Bài đọc 1). Ngài cho rằng, nhiều gia đình vẫn còn quan niệm, có 1 người con đi tu nghĩa là có 1 tương lai hứa hẹn, và nếu giấc mơ đó gặp trở ngại thì cha mẹ và gia đình buồn phiền, qua đó tạo áp lực lên chủng sinh, hình ảnh đó phần nào cũng giống với hai môn đệ trên con đường trở về làng Emmaus (Bài Tin Mừng), họ buồn rầu vì giấc mơ sụp đổ.

Tuy nhiên, thánh Phêrô là nhân vật trung tâm để mọi người tin và đi theo Chúa Phục Sinh, hai môn đệ trên đường về Emmaus nhờ gặp Chúa, đã lấy lại được niềm hăng say đã mất, thì gia đình, với tư cách là một chủng viện thu nhỏ, phải biết giúp các chủng sinh nhận ra và hướng về Chúa Phục Sinh.

Ngài khuyên phụ huynh không nên theo đuổi giấc mơ trần thế, bởi vì không những không được gì mà còn mất hết.

Đặc biệt ngài cho rằng, buổi họp mặt phụ huynh chủng sinh là dịp để phụ huynh định hướng, thay đổi quan điểm đồng thời là cơ hội để hợp tác với mọi thành phần dân Chúa trong việc đào tạo chủng sinh.

Kết thúc Thánh Lễ, đại diện phụ huynh đã dâng hoa lên Đức Tổng để bày tỏ lòng biết ơn.

Sau đó, tất cả quý phụ huynh và chủng sinh cùng nhau tập trung trước Diễm Tụ Đài để tham dự nghi thức làm phép các tượng Đức Mẹ. Đây là món quà của gia đình Chủng viện gởi đến mỗi phụ huynh như kỷ niệm thân thương của ngày hội ngộ.

Cuối cùng, để ghi lại khoảnh khắc của ngày đặc biệt này, Đức Tổng, quý Cha trong Ban Giám đốc Đại Chủng viện đã cùng lưu lại với quý phụ huynh bức hình lưu niệm dưới chân Đức Mẹ.

Ước gì qua ngày vui này, quý phụ huynh hiểu thêm về công cuộc đào tạo linh mục trong Giáo hội nhờ việc lắng nghe những chỉ dẫn của các vị hữu trách, đồng thời cũng ước mong quý phụ huynh sẽ cộng tác nhiều hơn vào công trình này, để Giáo hội có những linh mục như lòng Chúa mong ước.

Phêrô Hồ Thành Tín

Lớp Thần học II.

 

 

 

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31