ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: GIỜ CẦU NGUYỆN CHUNG THỂ HIỆN TINH THẦN HIỆP HÀNH VÀ CẦU NGUYỆN CHO NHÂN LOẠI SỚM VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 12th, 2021. Posted in Huế, Thế Giới, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Ngày 03.12.2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã gửi Thư mục vụ Mùa Vọng đến toàn thể cộng đồng Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Huế, trong đó, ngài mời gọi các tín hữu tha thiết cầu nguyện cho thế giới trước cơn đại dịch hiểm nghèo đã và đang gây ra những đau thương cho nhân loại nói chung và cho Việt Nam cách riêng, được sớm vượt qua. Do vậy, nhiều giáo xứ, dòng tu và các cá nhân nhiệt thành đáp lời kêu gọi của ngài bằng việc tổ chức những buổi cầu nguyện trực tuyến, vào tối thứ Bảy hàng tuần, để tiện cho tất cả mọi người có thể hiệp thông nguyện cầu.

 

Buổi cầu nguyện đầu tiên đã được diễn ra ngày 04.12.2021 tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và tối ngày 11.12.2021, lúc 19 giờ 30, gia đình Đại Chủng viện Huế cử hành buổi Chầu Thánh Thể kết hợp với việc lần Chuỗi Mân Côi để cùng hiệp thông với toàn thể Giáo phận cầu nguyện cho cơn đại dịch chóng qua đi. Cùng với đó, ngày 28.11.2021 vừa qua, Đức Tổng Giuse đã chính thức khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận để cùng hướng về một Giáo Hội Hiệp Hành. Qua đó, chúng ta thấy rằng sự hiệp hành không còn nằm ở sách vở, lý thuyết, nhưng bắt đầu và từng bước thấm nhập vào đời sống đức tin, vốn được biểu lộ ra bên ngoài bằng hành động mà tất cả chúng ta đang thực hiện.

Buổi cầu nguyện diễn ra trong bầu khí sốt sắng của Mùa Vọng, mùa nhắc nhớ chúng ta về biến cố hạ sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa, đồng thời cũng trao cho mỗi người niềm hy vọng về cuộc hiển lâm lần thứ hai của Ngài. Với tâm tình ấy, gia đình Đại Chủng viện Huế đã cùng suy gẫm Mầu Nhiệm Vui. Niềm vui ở đây là niềm vui lên đường, niềm vui hiệp hành, hay niềm vui đồng hành cùng nhau tiến bước. Có thể nói đây là một “mầu nhiệm hiệp hành”, khi ta được chiêm ngắm hình ảnh Đức Mẹ vội vã lên đường đến thăm người chị Elisabeth, vốn tuổi đã cao và đang mang thai đứa con đầu lòng. Đức Mẹ đã nhạy cảm trước hoàn cảnh khó khăn của người chị họ và Mẹ không thể ở yên, Mẹ phải lên đường. Hơn nữa, Mầu Nhiệm Vui còn tỏ bày cho mọi người thấy một hành trình cao cả, hành trình Ngôi Hai Thiên Chúa hạ cố nơi cung lòng Đức Mẹ và nơi dương trần để sẻ chia thân phân mỏng giòn của con người. Như thế, chúng ta cũng nhận được ân ban cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ trong sự hiệp thông, tham gia và thực hiện sứ mạng đến với con người.

Ắt hẳn trong những ngày Mùa Vọng này và trước cuộc chiến với cơn đại dịch Covid, hành động mà chúng ta đang làm diễn tả chính những gì Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ” (Gaudium et Spes, số 1).

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30