ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HAI LỚP THẦN HỌC II VÀ TRIẾT HỌC II THĂM VIẾNG CÁC BỆNH NHÂN TÂM THẦN

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 14th, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

          Hòa nhịp với toàn thể Hội Thánh trong tâm tình Mùa Vọng chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh, Ban Mục vụ Đại Chủng viện Huế đã tổ chức chuyến viếng thăm những bệnh nhân tâm thần ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

           Sáng ngày 10 tháng 12, hai chiếc xe ôtô đã chờ sẵn trước cổng Chủng Viện chuẩn bị  cho chuyến đi. Chuyến thăm viếng mục vụ năm nay  dành cho hai lớp Thần học 2 và Triết học 2. Đồng hành cùng chuyến viếng thăm có sự hiện diện của Cha Micae Nguyễn Hữu Đức, Đặc trách Mục vụ, Cha GB Nguyễn Văn Hào, Cha Phêrô Võ Xuân Tiến và một số mẹ thuộc giáo xứ Kim Long.

           Đúng 8 giờ sáng, xe bắt đầu lăn bánh đi về phía thượng nguồn tả ngạn sông Hương chở những thành viên của hai lớp đến với các anh chị em bất hạnh.

           8 giờ 30, xe đã đưa đoàn thăm viếng đến trước cổng Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội, phường Hương Hồ, Thị Xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Khi xe vừa dừng lại, tất cả anh em chủng sinh nhanh tay chuyển những thực phẩm ở trên xe vào nhà bếp của trung tâm để phục vụ cho bữa ăn trưa dành cho anh chị em đang điều trị tại đây.

           Sau đó, anh em chủng sinh chia thành từng nhóm nhỏ vài ba người để thăm viếng, trò chuyện,  cùng với những cái bắt tay chan hòa với các bệnh nhân. Các bệnh nhân cũng trò chuyện cách vui tươi, cởi mở. Họ kể lại những câu chuyện về cuộc đời, về gia đình hay về sự run rủi nào đó, một cú sốc hay một biến cố khiến họ mắc phải căn bệnh tâm thần và phải vào trung tâm để điều trị. Niềm vui của những bệnh nhân hiện rõ trên khuôn mặt khi có người đến thăm và nói chuyện với họ.

           Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội hiện đang có khoảng 500 người đang được điều trị. Trong đó, khoảng 450 người ở lại thường trực, số còn lại thì được thân nhân đón về gia đình để chăm sóc một thời gian, sau đó sẽ trở lại. Trung tâm nhận những bệnh nhân từ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Các bệnh nhân được phân ra nhiều trường hợp nặng nhẹ khác nhau ở theo từng dãy nhà khác nhau. Một số bệnh nhân nhẹ có thể làm được nhiều việc như: chằm nón, chăn nuôi heo, gà, vịt, cá, bò,… trồng cây xanh, trồng rau sạch… họ lao động để cải thiện cuộc sống, nâng cao bữa ăn hàng ngày.

            Điều hành Trung tâm có 66 thành viên gồm Ban giám đốc, các y bác sĩ, hộ lý và nhân viên bảo vệ. Một số anh chị em mắc bệnh tâm thần nhẹ và khỏe mạnh đã được Ban điều hành trung tâm mời gọi cộng tác để phụ giúp và đảm nhận nhiều công việc như: giặt giũ, nấu ăn, vệ sinh, phân chia các khẩu phần ăn, trông coi một số các anh chị em bị nặng hơn và gìn giữ trật tự chung… Một bệnh nhân chia sẻ: “Mình còn khỏe, mình bị bệnh nhẹ thì mình giúp các thầy cô (ở đây những người bác sĩ và điều hành được gọi là thầy cô) và giúp những người bị nặng hơn”. Điều đó cho thấy, những anh chị em ở đây có tinh thần phục vụ lẫn nhau và có ý thức về một đời sống chung cần đến sự tương thân tương ái.

           Đúng 10 giờ, mọi người tạm biệt những anh chị em ở trung tâm để lên xe trở về Chủng Viện. Trong thời gian xe chuyển bánh về đến nhà, bầu khí trở nên thinh lặng, một sự thinh lặng đầy ắp. Thinh lặng bởi nghẹn ngào đồng cảm với những số phận khổ đau, những anh chị em bất hạnh cần được thương yêu và quan tâm. Thinh lặng trong sự xót xa khi nghĩ đến những anh chị em này với tỉ lệ khỏi bệnh và quay về hòa nhập với cộng đồng và xã hội là rất thấp.

           Là chủng sinh, chúng tôi được mời gọi theo chân Thầy Chí Thánh Giêsu, bắt chước Thầy, mặc lấy những tâm tình của Đức Giêsu mục tử để có thể trở nên những dung mạo thiết thực của lòng thương xót hải hà của Chúa Cha giữa cuộc sống nhân trần. Chúng tôi cảm nghiệm rằng lòng thương xót và tình yêu chân thực không phải chỉ dừng lại ở lòng trắc ẩn hay sự thương hại, hoặc là thái độ cảm thấy mình may mắn hơn, đứng ở vị thế cao hơn để rồi đưa mắt nhìn xuống những phận người cùng khổ. Lòng thương xót đích thực là ôm lấy những bất hạnh của con người, mang lấy những đau khổ của anh em, để xoa dịu, chữa lành, viếng thăm, ủi an và nhìn nhận con người với phẩm giá vô cùng cao quý, là người anh em, chị em của mình và chính là sự hiện diện đầy sống động của Thiên Chúa nơi con người, đặc biệt là những người bé nhỏ nhất.

 Simon Trương Duy Lam, Lớp Thần II

  Ban Truyền Thông ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30