ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ : THÁNH LỄ TIỄN BIỆT CHA ĐAMINH TRẦN THÁI HIỆP

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 4th, 2022. Posted in Huế, Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Xuân Lộc, Đại Chủng Viện Huế

Trong niềm kính yêu và thương tiếc dành cho vị mục tử  vừa được Chúa gọi về, vào lúc 09g30 ngày 02.12.2022, tại nhà nguyện Đại Chủng viện Huế, Thánh Lễ tiễn biệt cha cố Đaminh Trần Thái Hiệp đã được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Chủ tế Thánh Lễ là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục Huế, đồng tế với ngài có Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Ngoài ra, còn có quý Cha Tổng Đại Diện, Cha Đại diện Giám mục, quý Đức Ông, các Cha Hạt trưởng và đông đảo các linh mục là những thế hệ học trò của Cha cố Đaminh ở khắp nơi, cách riêng, có sự hiện diện của phái đoàn đến từ Giáo phận Xuân Lộc và giáo xứ Xuân Khánh.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Tổng Giuse đã có đôi lời sơ tóm cuộc đời của Cha cố Đaminh. Với 90 năm cuộc đời, trong đó 59 năm linh mục và à 57 năm là thành viên của Hội Xuân Bích, ngài là một thầy giáo tận tuỵ với môn sinh trên toàn cõi Việt Nam. Ngoài ra, ngài còn kinh qua rất nhiều chức vụ như Giám đốc và giáo sư Đại Chủng viện, cha quản xứ, đặc trách đào tạo chủng sinh… Ngài đã dành trọn cuộc đời cho Chúa và trở nên mọi sự cho mọi người.

Trong bài giảng của mình, Cha Giuse Lê Công Đức đã dành những lời cảm động khi nói về cuộc đời của cha cố Đaminh. Ngài là một vị mục tử hiếm có, với đặc nét hồn nhiên cùng đặc trưng là những chuyến đi. “Cha Cố có rất nhiều chuyến đi vào thời xuân trẻ sức lực dồi dào đã đành: Bùi Chu, Hà Nội, Sài Gòn, Qui Nhơn, Kon Tum, Paris, Huế, Đà Nẵng, Xuân Lộc… Khi tuổi đã xế chiều, Cha Cố vẫn sẵn sàng tiếp tục đảm nhận những chuyến đi vì sứ vụ, nhất là sứ vụ Xuân Bích, và không chỉ là đi về trong vài ngày, vài tuần, mà cả những cuộc dời cư hẳn hoi – như dọn ra Huế hồi 70 tuổi, rồi đi Thái Bình, trở về Xuân Lộc khi đã 79, 80! … Tất cả những chuyến đi trong cuộc đời Cha Cố Đaminh khép lại, giờ đây được thấy là thuộc về một chuyến đi duy nhất của ngài: Chuyến đi sequela Christi, imitatio Christi, chuyến đi in persona Christi, chuyến đi nối gót hành trình kenosis, hủy mình ra không, vâng phục cho đến chết của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người – mầu nhiệm mà chúng ta đang chiêm ngắm trong Mùa Vọng… Trong Chúa Kitô, Cha Cố là hạt lúa gieo vào lòng đất, hạt lúa chấp nhận chết đi, để trổ sinh nhiều bông hạt. Cho Chúa Kitô, Cha Cố là người đã dành cả một đời phục vụ, như tinh thần của Cha Jean-Jacques Olier, Đấng sáng lập Hội Xuân Bích: Vivere summe Deo in Christo Jesu, sống hết mình cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu! Và Chúa đã hứa: “Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó; ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quí trọng người ấy”.

Cuối Thánh Lễ, Cha Bề trên Giuse Hồ Thứ đã thay mặt Hội Xuân Bích và Đại Chủng viện Huế dâng lời tri ân cảm tạ đến Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha Tổng Đại Diện, quý Cha Đại diện Giám mục, quý Đức Ông, quý cha Hạt trưởng, toàn thể quý Cha tham dự, đặc biệt là phái đoàn giáo xứ Xuân Khánh, giáo phận Xuân Lộc cùng toàn thể mọi người đã tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn cha cố Đaminh.

Sau lời tri ân của Cha Bề trên Đại Chủng viện Giuse, với tâm tình của người học trò đối với thầy, với tâm tình của người anh em trong Hội Xuân Bích, Đức Cha Anphong, Giám mục Giáo phận Vinh, đã có đôi lời tâm tình tiễn biệt thân thưa cùng cha cố Đaminh.

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn tiến ra Đất Thánh của Đại Chủng viện để đưa tro cốt của cha Đaminh về với lòng đất, nơi mà trong dịp Lễ Mẹ Dâng Mình 2012 và theo di nguyện của ngài, cha cố đã tuyên bố đây là “một cõi đi về” của mình. Tại đậy, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đán, nguyên Bề trên Đại Chủng viện Huế, đại diện Xuân Bích, đã chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt cha cố Đaminh.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành đoái thương đón nhận linh hồn cha cố Đaminh vào hưởng nhan thánh Chúa trên quê Trời.

Phêrô Hồ Thành Tín

Lớp Thần Học II

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30