ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI TÁI KHÁM PHÁ SỰ NHỎ BÉ CỦA THIÊN CHÚA ĐỂ SỐNG LỄ GIÁNG SINH

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 4th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Tại thính phòng Phaolô VI, hôm 3/12/2022, Đức Phanxicô đã tiếp kiến các phái đoàn của các làng xã Sutrio, Rosello và các vùng khác ở Ý, cũng như các đại diện của Guatemala. Cây thông Giáng Sinh và các hang đá đã được tặng cho ngài để mừng lễ Giáng Sinh năm nay. Cảm ơn về các món quà này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng « cây thông dạy cho chúng ta về cội nguồn, và hang đá mời gọi chúng ta chiêm ngắm ».

Năm nay, cái nhìn của nhiều người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ tiếp tục tập trung vào các biểu tượng Giáng Sinh này. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến ý nghĩa của cây thông và hang đá Giáng Sinh.

Cây thông Giáng Sinh dạy cho chúng ta về cội nguồn

Đức Thánh Cha nói : « Cây thông, với ánh sáng của nó » nhắc cho chúng ta về « Chúa Giêsu Đấng đến chiếu sáng bóng tôi của chúng ta, cuộc sống của chúng ta thường khép kín trong bóng tối tội lỗi, sợ hãi, đau khổ ». Như cây cối, con người cần có gốc rễ. « Vì chỉ người nào bén rễ nơi môt mảnh đất tốt mới đứng vững, lớn lên, trưởng thành, chống lại những con gió lay động nó và trở thành một điểm quy chiếu cho những ai nhìn vào mình ». Nhưng, « không có gốc rễ, thì không có điều gì trong tất cả những điều đó sẽ xảy ra ». Đức Thánh Cha mời gọi gìn giữ cội nguồn, trong đời sống cũng như trong đức tin. Thánh Phaolô nhắc lại nền móng mà chúng ta phải bén rễ đời sống chúng ta để đứng vững, đó là « bén rễ sâu trong Chúa Giêsu-Kitô ». Đối với Đức Thánh Cha, đó là những gì « cây thông Giáng Sinh » nhắc nhở chúng ta : « bén rễ sâu trong Chúa Giêsu-Kitô ».

« Hang đá mời gọi chúng ta chiêm ngắm »

Hang đá đưa chúng ta đến với cuộc sinh hạ của Con Thiên Chúa, Đấng đã làm người để gần gũi với mỗi người chúng ta. Nó giúp trong sự nghèo khó đích thực của nó « tái khám phá sự phong phú thực sự của lễ Giáng Sinh, và thanh tẩy chúng ta khỏi rất nhiều khía cạnh làm ô nhiễm phong cảnh Giáng Sinh ». Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng nó nhắc nhở chúng ta « thật tốt đẹp khi trân trọng những thời khắc thinh lặng và cầu nguyện » trong ngày sống của chúng ta, thường bị sự cuồng nhiệt xâm chiếm. « Hang đá nhắc nhớ một lễ Giáng Sinh khác với lễ Giáng Sinh hưởng thụ và thương mại », Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời gợi lên sức mạnh của « sự thinh lặng » vốn « thúc đẩy sự chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu » và giúp chúng ta gần gũi với Thiên Chúa, với « sự đơn sơ mong manh của một trẻ sơ sinh nhỏ bé, sự dịu dàng của việc được đặt nằm trong máng cỏ, tình cảm trìu mến của những chiếc tả bọc lấy hài nhi ».

Tái khám phá lễ Giáng Sinh với sự nhỏ bé của Thiên Chúa

Mừng lễ Giáng Sinh, đối với Đức Thánh Cha, đó cũng là để tái khám phá sự nhỏ bé của Thiên Chúa, « Đấng không sinh ra trong vẻ huy hoàng bề ngoài, nhưng trong sự nghèo khó của chuồng bò lừa. Và để gặp Ngài, cần phải đến với Ngài ở đó, nơi Ngài là ; cần phải hạ mình, trở nên bé nhỏ, để lại sau lưng mọi thứ hư danh, để đến nơi Ngài ở ». Món quà tình yêu nhưng không này đáng để tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, để nói « cảm ơn Chúa Giêsu, Đấng mong muốn đi vào ngôi nhà và tâm hồn ta ». « Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi ngài chia sẻ nhân tính và cuộc sống của chúng ta ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31