ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ : TIẾP TỤC TRAO PHẦN QUÀ CỨU TRỢ BÃO LỤT CHO NGƯỜI DÂN VÙNG A LƯỚI

Written by xbvn on Tháng Mười 30th, 2020. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Ngày 30/10/2020, một số Cha trong Ban Giám đốc Đại Chủng viện Huế cùng với vài giáo dân đã đến giáo xứ Sơn Thủy để trao phần quà cứu trợ bão lụt của các nhà hảo tâm cho người dân vùng núi A Lưới.

Giáo xứ Sơn Thủy, A Lưới, thuộc giáo hạt Thành Phố, Tổng Giáo phận Huế. Nhà thờ Giáo xứ toạ lạc tại thôn Quảng Hợp, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cách tòa Tổng Giám mục Huế khoảng 70km về phía Tây Tây Nam. Tại đây, đoàn đã được Cha Đaminh-Xuyên Vũ Ngọc Cương, Cha quản xứ giáo xứ Sơn Thủy, đón tiếp niềm nở và giới thiệu với bà con. Địa bàn phục vụ của Cha Sở Giáo xứ Sơn Thủy thật rộng lớn, bao gồm 5 sắc tộc : Kinh, Vân Kiều (Bru), Pa-cô, Tà-ôi, Cơ-tu. Không chỉ chăm lo đời sống đức tin cho giáo dân, nhưng cả ưu tư việc nâng cao đời sống, việc giáo dục và truyền giáo trong một vùng còn nhiều khó khăn.

Sau hơn 1 giờ di chuyển trên những đoạn đường đèo ngoằn ngoèo, hiểm trở của vùng núi, có nhiều đoạn bị sạt lở do trận bão lụt vừa qua, đoàn chúng tôi đã đến nơi và chứng kiến cảnh tượng đông đảo dân chúng đang tụ tập để nhận quà cứu trợ từ quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Huế và nhóm thiện nguyện Nicolas của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế. Hòa mình vào đó, chúng tôi cũng tiếp nối trao phần quà cứu trợ cho đồng bào ở  đây, bất phân tôn giáo, sắc tộc, sau khi cha Micae Nguyễn Hữu Đức có đôi lời chào thăm và an ủi bà con nơi đây và cùng nhau hát bài « Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời… ».

Người dân vùng A Lưới thuộc một huyện nghèo trên địa bàn thành phố Huế. Người dân nơi đây nghèo khổ quanh năm, cộng thêm sự khó khăn do bão lụt gây nên, lại thêm khó khăn. Cha Antôn Huỳnh Đầy, nguyên Bề trên tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế, tâm sự : chúng ta khó khăn một, thì sự khó khăn của anh chị em sắc tộc nơi đây gấp trăm, gấp ngàn lần, và ngài hy vọng có nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến vùng A Lưới xa xôi hẻo lánh này.

Tạ ơn Chúa về một chuyến đi ra đến vùng ngoại biên để gặp gỡ và  chứng kiến cuộc sống khó khăn của biết bao nhiêu anh chị em ; để động viên, an ủi và nâng đỡ ; và cũng để cảm nhận lời nhắn nhủ của thánh Phanxicô Assidi : « Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân… ».

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30