ĐẠI GIÁO SỸ HỒI GIÁO Ở SYRIA MUỐN ĐẾN VATICAN ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH
Tổng thư ký của Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, Đức Cha Mario Toso cho biết những cuộc đàm phán hợp lý là con đường duy nhất phía trước
“Can thiệp quân sự không thể là giải pháp cho vấn đề của Syria. Nó sẽ không làm được bất cứ điều gì để giảm bớt bạo lực. Ngược lại, có nguy cơ nó có thể bùng nổ và lan rộng sang các nước khác”, Tổng thư ký của Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, Đức Cha Mario Toso, đã nói với Đài phát thanh Vatican .
“Cuộc xung đột ở Syria có tất cả các yếu tố cấu thành để bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới và không ai có thể đi ra khỏi một cuộc xung đột hay một kinh nghiệm bạo lực mà không bị tổn thương. Sự lựa chọn duy nhất là lẽ phải và các sáng kiến dựa trên đối thoại và đàm phán. Một con đường khác cần phải được thực thi. Con đường đối thoại cần được thực hiện ngay lập tức và điều này là khả thể nếu có sự tôn trọng và tình yêu . ”
“Các lực lượng có tư tưởng bạo lực muốn hủy diệt kẻ thù cần phải được thay thế bằng sức mạnh của tình yêu luôn quan tâm đến lợi ích chung. Tình yêu là sức mạnh thực sự. Nó có nghĩa là say mê về hạnh phúc của người khác, như Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Tình yêu trao quyền cho mọi người, nó gợi hứng các sáng kiến hợp tác cho công lý và hòa bình”. Vị giám mục giải thích rằng, lời kêu gọi của Đức Phanxicô lặp lại “những tiếng gọi đến từ khắp nơi, từ cõi lòng của mỗi người, từ một và duy nhất một đại gia đình, là nhân loại.” Lương tâm của mọi người trên toàn thế giới đã được gởi đến một cú sốc điện. “Các xã hội dân sự và các tổ chức của họ đang yêu cầu các đại diện của họ một mặt phải gạt cuộc xung đột quân sự sang một bên nhắm lấy thiện ích và mặt khác nổ lực làm việc và với niềm tin để đạt được hòa bình.”
Những nhận xét của Đức Giám mục Toso về sự bùng phát tiềm năng của một cuộc xung đột toàn cầu mới lặp lại mối quan tâm của Vatican về những gì có thể xảy ra. Trong khi đó, ngày càng nhiều người thuộc mọi tôn giáo đã hưởng ứng ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria của Đức Thánh Cha Phanxicô. Hãng thông tấn Fides đã viết rằng Đại Giáo sỹ Hồi giáo của Syria, Ahmad Badreddin Hassou, vị lãnh đạo tinh thần của Hồi giáo Sunni ở Syria, đã “bị tác động sâu sắc bởi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho hòa bình ở Syria trong khi đọc Kinh Truyền Tin hôm qua và bày tỏ mong muốn có mặt ở quảng trường Thánh Phêrô trong buổi canh thức cầu nguyện.”Vị lãnh đạo Hồi giáo đã gửi một lời thỉnh cầu đến Sứ thần Tòa Thánh tại Damascus, Đức Tổng Giám mục Mario Zenari, để tham dự buổi cầu nguyện. Mặc dù không chắc cuộc viếng thăm này sẽ thực sự diễn ra vì tính thuận lý hoặc các lý do khác, Vị Đại giáo sỹ đã nói với cộng đồng của mình hãy “chào đón lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Syria được gởi đi rộng rãi bởi Đức Thánh Cha dành cho tất cả các tôn giáo.” Người Hồi giáo Syria sẽ được mời gọi để cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 07 tháng 9, vào cùng một thời gian và trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, trong nhà thờ Hồi giáo ở Damascus và trên khắp đất nước Syria.
Đại Giáo sỹ Ahmad Badreddin Hassou nói rằng: “Mọi người đều nhận thấy Đức Giáo Thánh Cha như một người cha quan tâm đến tương lai của người dân Syria và muốn bảo vệ toàn thể xã hội Syria, với các thành phần khác nhau, để nó không bị phá hủy bởi sự chia rẽ tôn giáo và chủ nghĩa cực đoan.”Nguồn tin địa phương nói với hãng tin Fides rằng các nhóm Hồi giáo, các cộng đồng bộ tộc, các tôn giáo sắc tộc, các tín đồ Ismael và các thành phần khác của xã hội Syria sẽ đến với nhau trong lời cầu nguyện.
XT (theo Vatican Insider)
Tags: Hòa-bình
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN