ĐẠI HỘI HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI : « XÂY DỰNG SỰ THAY ĐỔI »

Written by xbvn on Tháng Mười Một 26th, 2021. Posted in Thế Giới

Hôm 25/11, Đức Phanxicô đã gởi một sứ điệp video cho các tham dự viên Đại hội Học thuyết xã hội của Giáo hội ở Verona, Ý, lần thứ 11, diễn ra từ 25-28/11/2021, với chủ đề « Mạnh dạn trong hy vọng – Sáng tạo cách can đảm » .

« Như chủ đề của lần này nói : « Dù bạn ở đâu, hãy xây dựng sự thay đổi ! » Dù bạn ở đâu. Nhưng để xây dựng sự thay đổi, vì chúng ta biết rằng chúng ta không thoát ra khỏi khủng hoảng mà vẫn y như trước : chúng ta thoát khỏi đó tốt hơn hay tệ hơn », Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời khuyên : « Anh chị em hãy tiếp tục dấn thân bằng cách đi theo con đường mà cha Adriano Vincenzi đã vạch ra cùng với anh chị em để hiểu biết và đào tạo về học thuyết xã hội của Giáo hội. »

Dưới đây là sứ điệp video của Đức Thánh Cha :

Một lời chào thân ái gởi đến tất cả anh chị em tham dự Đại hội Học thuyết xã hội của Giáo hội lần thứ 11. Năm nay, chủ đề mà anh chị em đã chọn lựa là « Mạnh dạn trong hy vọng – Sáng tạo cách can đảm ». Đó là một chủ đề tóm tắt thái độ qua đó chúng ta muốn đương đầu với giai đoạn vẫn đang còn bị điều kiện hóa bởi đại dịch này. Mạnh dạn, hy vọng, sáng tạo và can đảm không đồng nghĩa với nhau, nhưng biểu thị một mối liên hệ của các ý hướng, các đức tính, những cởi mở và những tầm nhìn về thực tại củng cố tâm hồn con người. Nhưng không chỉ vậy.

Anh chị em hãy nhớ lại dụ ngôn về các nén bạc được Tin Mừng theo thánh Matthêu kể lại (25, 14-30). Chúng ta đọc thấy ở câu 16 : « Người nhận năm nén đã đi dùng chúng, và kiếm được năm ném khác ». Dụ ngôn này là dụ ngôn cuối cùng trước bản văn nói rằng chúng ta sẽ bị phán xét về đức ái (Mt 25, 31-46). Như thế, diễn từ về các nén bạc này dường như là diễn từ chương trình của Chúa Giêsu rõ ràng về sự mạnh dạn cần thiết để trở thành Kitô hữu.

Chống lại mọi « chủ nghĩa tốt bụng» (bonisme) bề ngoài và chống lại mọi thuyết định mệnh, Chúa Giêsu mời gọi đám đông sử dụng các nén bạc của mình cách can đảm. Không quan trọng là nén bạc của mỗi người là bao nhiêu và là gì. Chúa Giêsu yêu cầu chấp nhận rủi ro và đầu tư để nhân tăng chúng. Khi chúng ta khép kín nơi chính mình với mục tiêu duy nhất là bảo tồn những gì đang có, thì đối với Tin Mừng, chúng ta là kẻ thua cuộc : trên thực tế, ngay cả những gì còn lại cũng sẽ bị lấy đi. Mạnh dạn, hy vọng, sáng tạo và can đảm là những từ mô tả linh đạo của người Kitô hữu. « Bởi vì ai có sẽ cho thêm, nhưng ai không có, ngay cả những gì người ấy có cũng sẽ bị lấy đi » (Mt 25, 29).

Trong thông điệp Fratelli tutti, tôi nhắc lại rằng « đại dịch cho phép chúng ta đón nhận và trân trọng nhiều người bạn đường mà, trong nỗi sợ hãi, đã phản ứng bằng cách hiến dâng mạng sống mình. Chúng ta đã có thể nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta được xen lẫn và được nâng đỡ bởi những người bình thường mà, chắc chắn, đã viết nên những biến cố quyết định trong lịch sử chung của chúng ta : bác sĩ, ý tá, dược sĩ, nhân viên siêu thị, nhân viên dọn dẹp, người giúp việc nhà, người vận chuyển, những người nam và người nữ làm việc để đảm bảo những dịch vụ thiết yếu và an ninh, các tình nguyện viên, các linh mục, tu sĩ »…. Những người này « đã hiểu rằng không ai tự cứu một mình » (số 54).

Không ai tự cứu một mình. Đây là những nén bạc dùng đóng góp. Đó là hy vọng nâng đỡ và định hướng tính sáng tạo cách mạnh dạn và can đảm. Đó là lý do tại sao, tôi mời gọi một lần nữa bước đi trong niềm hy vọng « mạnh dạn, biết vượt lên trên sự thoải mái cá nhân, những an toàn nhỏ bé và những bù trừ hạn hẹp chân trời, để mở ra cho những lý tưởng cao cả vốn làm cho cuộc sống đẹp đẽ và xứng đáng hơn » (ibid., 55) ; (x. Bài chào mừng các bạn trẻ ở Trung tâm văn hóa Cha Félix Varela, La Havane – Cuba, 20/9/2015).

Niềm hy vọng, tôi đã nói nó trong những dịp khác, đó là « như ném mỏ neo sang bờ bên kia ». Chính sự mạnh dạn này truyền cảm hứng cho những hoạt động mới mẻ, định hướng các năng lực, kích thích sự dấn thân, mang lại sức sống cho cuộc đời. Người hy vọng thì biết rằng họ là một phần của lịch sử được xây dựng bởi những người khác và được đón nhận như một quà tặng, như trong dụ ngôn về các nén bạc. Và họ cũng biết rằng họ phải làm cho món quà này sinh hoa kết trái.

Tôi cũng muốn gởi lời tới các nhân tố khác nhau của đời sống xã hội đang quy tụ về Verona dịp Đại hội : các doanh nhân, các chuyên gia, các đại diện của giới thể chế, của sự hợp tác, kinh tế và văn hóa. Anh chị em hãy tiếp tục dấn thân bằng cách đi theo con đường mà cha Adriano Vincenzi đã vạch ra cùng với anh chị em để hiểu biết và đào tạo về học thuyết xã hội của Giáo hội. Như chủ đề của lần này nói : « Dù bạn ở đâu, hãy xây dựng sự thay đổi ! » Dù bạn ở đâu. Nhưng để xây dựng sự thay đổi, vì chúng ta biết rằng chúng ta không thoát ra khỏi khủng hoảng mà vẫn y như trước : chúng ta thoát khỏi đó tốt hơn hay tệ hơn.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em. Và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em.

——————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Anita Bourdin, ZENIT)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31