ĐÀNG THÁNH GIÁ JMJ 2023 : ĐỨC PHANXICÔ NHẮC NHỚ RẰNG CHÚA GIÊSU LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA

Written by xbvn on Tháng Tám 5th, 2023. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Chúng ta không đơn độc. Đây là giáo huấn mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã giảng trong Đàng Thánh Giá Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisbon. Trước mặt những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta, luôn hy vọng được bước theo, Ngài là Đấng luôn đồng hành với chúng ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở lại công viên Eduardo VII để tham dự cuộc gặp gỡ quan trọng thứ hai với các bạn trẻ hành hương trong JMJ này ở Lisbon: Đàng Thánh Giá. Đức Thánh Cha nói chuyện trước 800.000 người tham dự trước khi Đàng Thánh Giá thực sự bắt đầu, với mười bốn bài suy niệm về người trẻ và cuộc sống của họ. Những bài suy niệm được viết bởi hai mươi người trẻ đến từ năm châu lục, vốn liên kết với mỗi chặng Đàng Thánh Giá một điểm yếu của xã hội đương đại, đặc biệt ảnh hưởng đến giới trẻ ngày nay. Ba chứng tá của những người trẻ đến từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đã làm nổi bật buổi cử hành. Nghèo đói, bạo lực, cô đơn, sự cam kết, sự bất khoan dung, chủ nghĩa cá nhân, sức khỏe tâm thần, việc phá hoại công trình tạo dựng, sự nghiện ngập, sự không nhất quán, khủng hoảng nhân đạo, chủ nghĩa hiệu xuất, bóp méo thông tin, nỗi sợ hãi về tương lai: rất nhiều chủ đề được trình bày bởi João, Esther và Cabel, những người đã thổ lộ, trong các video ở đại hội, những vấn đề của họ, những câu chuyện của họ, những bi kịch và ơn cứu rỗi của họ. João, 23 tuổi, bị ảnh hưởng tâm lý bởi sự cô đơn do đại dịch Covid gây ra. Esther, 34 tuổi, hối hận vì đã phá thai và Cabel, 29 tuổi, nói về quá khứ nghiện ma túy của mình.

Bước theo con đường Canvê

Trong lời nói đầu của mình, Đức Thánh Cha giải thích rằng “Chúa Giêsu là Đường và chúng ta sẽ bước đi với Ngài, bởi vì Ngài đã đi, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người nghèo, thực thi công lý, Ngài đi rao giảng, dạy dỗ chúng ta“. Nhưng, Đức Thánh Cha nhìn nhận, con đường được ghi khắc trong lòng mọi người là con đường Canvê, một con đường được đổi mới bằng lời cầu nguyện trong buổi cử hành này.

Ngài nói tiếp : “Con đường của Chúa Giêsu, đó là chính Thiên Chúa ra khỏi chính mình để bước đi giữa chúng ta, đã làm người vì yêu thương mỗi người chúng ta. Không ai có tình yêu hơn người hiến mạng sống mình vì bạn hữu, vì người khác. Đừng quên điều đó!” “Đó là lý do tại sao khi chúng ta nhìn vào Đấng Chịu Đóng Đinh, một điều rất đau đớn, rất tàn nhẫn, chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của tình yêu hiến mạng sống vì mỗi người chúng ta”. Chúa Giêsu hy vọng “mở cửa sổ tâm hồn tôi, tâm hồn bạn, tâm hồn của mỗi người chúng ta”, Đức Thánh Cha giải thích và tiếc cho những linh hồn khép kín, rất “xấu xí”.

Sau đó, Đức Thánh Cha hỏi đám đông xem đôi khi họ có khóc không. Ngay cả khi chúng ta khóc, Chúa Giêsu vẫn ở đó. “Ngài khóc với chúng ta, bởi vì Ngài đồng hành với chúng ta trong đêm tối khiến chúng ta khóc.” “Chúa Giêsu hy vọng bằng sự gần gũi của Ngài lấp đầy nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi của chúng ta,” “Ngài hy vọng thúc đẩy chúng ta chấp nhận rủi ro của tình yêu”, điều “luôn luôn đáng chấp nhận”. Đức Thánh Cha kết luận: “Hôm nay, chúng ta sẽ bước đi trên con đường với Ngài, con đường đau khổ của Ngài, con đường lo lắng của chúng ta, con đường cô đơn của chúng ta”.

Xin Chúa Giêsu dạy chúng ta vượt qua thử thách

Như lời đáp lại, các bạn trẻ, trong các bài suy niệm, cũng xin Chúa Giêsu dạy họ tiến bước, ban cho họ sức mạnh để yêu thương trong một thế giới đầy rẫy chiến tranh, những cuộc tấn công mưu sát, xả súng hàng loạt, bạo lực gia đình, ngược đãi trẻ em, lạm dụng quyền lực. Họ xin ngài giúp họ bắc những nhịp cầu để vượt qua sự bất khoan dung, đôi khi ngay trong chính Giáo hội, để chống lại chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vị kỷ, để ngược lại tìm thấy hạnh phúc đích thực, đó là “để cho mình bị thu hút bởi khuôn mặt của người khác”.

Những người trẻ này, trong Đàng Thánh Giá này, bày tỏ những lo lắng, những vấn đề tâm lý, nỗi sợ hãi của họ về tương lai trên một hành tinh bị đe dọa bởi “lối sống mất cân bằng khiến một số người chết đói trong khi những người khác ngã bệnh vì ăn uống quá mức”. Do đó, các bạn trẻ xin Chúa Giêsu dạy họ “sống những lối sống đơn giản hơn, liên đới hơn, ý thức hơn về hậu quả, gần với điều cốt yếu hơn, giống như Chúa hơn”.

Trong một xã hội như một chiếc gương soi, nơi mà điều quan trọng là vẻ bề ngoài”, những người trẻ muốn có sức mạnh để trở nên khác biệt, để “không sống vì hình ảnh nhưng trong sự trung thực” với lương tâm của mình. Đối với những người buộc phải chạy trốn chiến tranh, nạn đói, thiếu nước, đàn áp chính trị, họ lại xin Chúa Giêsu ban cho họ lòng can đảm. Trong một xã hội mà “chỉ những người sinh lợi mới quan trọng”, người trẻ thể hiện sự khát khao yêu thương đối với người già, người tàn tật, người thất nghiệp, người mơ mộng và trẻ em. Họ “chỉ muốn biết điều gì là quan trọng cần biết để trở thành một người tốt hơn và tạo ra một thế giới nhân bản hơn”, khi thế giới này đang bão hòa với những lời hấp tấp và chúng ta không còn biết đâu là thật hay giả.

Cuối cùng, trên con đường “bị chặn bởi những tảng đá lớn”, các bạn trẻ hướng về Mẹ Maria trong bài suy niệm cuối cùng: “Mẹ nói với chúng ta về những kết thúc vốn là những khởi đầu, về cái chết như một cái cây trong mùa đông khi nó sẵn sàng nở hoa vào mùa xuân.”

 Tý Linh

(theo Xavier Sartre, Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30