ĐỨC PHANXICÔ NHẮC NHỞ CÁC BẠN TRẺ RẰNG THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ KÊU GỌI HỌ

Written by xbvn on Tháng Tám 4th, 2023. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức Thánh Cha Phanxicô đã được khoảng 500.000 bạn trẻ hành hương cổ vũ tại nghi thức chào đón JMJ ở Lisbon, hôm 3/8/2023. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên này với giới trẻ Công giáo trên thế giới, Đức Thánh Cha đã mời khán giả của mình gọi tên nhau, như Chúa vẫn làm với chúng ta, và nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp của việc được yêu thương và quý giá. Ngài cũng khuyến khích các bạn trẻ đặt câu hỏi cho Chúa Giêsu, cũng như nhắc nhở có chỗ cho tất cả mọi người  trong Giáo hội.

Trong thời đại các mạng xã hội và Internet ngày càng dễ tiếp cận, giúp giảm khoảng cách và kết nối toàn thế giới, Đức Phanxicô đã sử dụng từ ngữ của người trẻ để mời gọi họ về hai điều thiết yếu: một mặt, gọi tên, mặt khác, đặt câu hỏi trực tiếp với Chúa Giêsu.

Trước hàng trăm ngàn bạn trẻ và những người đồng hành với họ, tập trung tại công viên Eduard VII, trung tâm Lisbon, trước một biển ​cờ của các quốc gia và khu vực từ bốn phương trên thế giới, Đức Thánh Cha nhắc lại một điều hiển nhiên: “Đặc biệt chính Chúa Giêsu đã kêu gọi các con!”, không chỉ để đến với những Ngày Giới trẻ Thế giới này, mà còn “từ đầu cuộc đời của các con” và “theo tên của các con“. “Được gọi bằng tên của các con”, những từ này được viết “trong các con”, “trong trái tim các con, như thể tạo thành tiêu đề của cuộc đời bạn”, “được gọi vì được yêu thương”.

Quý giá trước mắt Thiên Chúa

Đức Thánh Cha nói tiếp : “Chúng ta là những người con quý giá” trong mắt Chúa, được kêu gọi hàng ngày để được ôm ấp và khích lệ, “bất chấp những gì mắt chúng ta đôi khi nhìn thấy, bị che phủ bởi sự tiêu cực và bị lóa mắt bởi nhiều điều phiền nhiễu.” “Xin cho những ngày này là những âm vang sống động của tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa”, ngài kêu lên và hy vọng rằng giây phút này sẽ là cơ hội để khắc ghi trong tâm hồn chúng ta sự thật rằng chúng ta được yêu như chính con người chúng ta. “Đây là điểm khởi đầu của JMJ, nhưng trên hết là của cuộc sống”.

Do đó, chúng ta không phải là “một con số” đối với Chúa, mà là “một khuôn mặt”, trái ngược với những gì xảy ra trên mạng xã hội. Chắc chắn, trên các mạng xã hội này, chúng ta được biết đến, nhưng cái tên đã được xử lý “bằng thuật toán” vốn không phát huy “tính độc đáo” mà là “tính hữu ích cho nghiên cứu thị trường”. “Có bao nhiêu con sói ẩn sau những nụ cười của lòng tốt giả tạo”,  Đức Thánh Cha cảnh báo và đồng thời nhấn mạnh: “Đây là những ảo tưởng của thế giới ảo, và chúng ta phải cẩn thận để không bị lừa dối” bởi “những thứ vô ích và thừa thãi, khiến nội tâm trống rỗng” . Hoàn toàn ngược lại với Chúa Giêsu, Đấng tin tưởng vào chúng ta.

Giáo hội hãy mở ra cho tất cả mọi người

Đức Phanxicô giải thích : đây là lý do tại sao “chúng ta, Giáo hội của Ngài, là cộng đồng của những người được kêu gọi”, không phải là những người tốt nhất bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng được gọi “như chúng ta là”. Đối mặt với những câu hỏi hoặc nghi ngờ từ những người trẻ tuổi, Đức Thánh Cha rất rõ ràng. Ngài khẳng định : “Có chỗ cho mọi người trong Giáo hội. Chúa không chỉ tay mà dang rộng cánh tay” trên thập giá, để chịu đóng đinh và chết thay cho chúng ta”.

Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Có chỗ cho mọi người trong Giáo hội. Và làm ơn, khi không có, hãy làm sao để có chỗ, kể cả cho những người sai lầm, cho những người vấp ngã, cho những người đau khổ”. Sau đó, ngài lặp lại, và kêu gọi những người trẻ tuổi có mặt trước mặt ngài lặp lại: “Tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người. Đó là Giáo hội của tất cả mọi người, có chỗ cho tất cả mọi người”.

Tốt hơn là đặt ra những câu hỏi

Đức Thánh Cha, bị gián đoạn bởi những tràng pháo tay và tiếng reo hò của những người trẻ đầy nhiệt huyết, tiếp tục bằng cách gợi lên những câu hỏi mà những người hành hương này đã hỏi ngài. “Các con đừng bao giờ mệt mỏi khi đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi là tốt, thậm chí còn tốt hơn là đưa ra câu trả lời, bởi vì đó là phương thuốc tốt nhất chống lại thói quen, chống lại sự bình thường phẳng lặng gây mê tâm hồn này“.

Ngài nói tiếp : “Những câu hỏi mà các con có trong mình , (…) chúng ta hãy hỏi chúng khi chúng ta cầu nguyện trước nhan Chúa”, và đồng thời nói thêm: “Chúa yêu một cách bất ngờ. Nó không được lập trình. Tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn là một sự ngạc nhiên.” Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi hãy suy nghĩ rằng “Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chúng ta là, không phải như chúng ta muốn là hay xã hội muốn chúng ta là. Ngài kêu gọi chúng ta với những lỗi lầm chúng ta mắc phải, với những giới hạn của chúng ta và ước muốn tiến bước của chúng ta trong cuộc sống. Hãy tin tưởng vì Thiên Chúa là Cha và chính Cha yêu thương chúng ta. Và nó không phải là rất dễ dàng, điều đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta có một người trợ giúp tuyệt vời, Mẹ của Chúa. Mẹ cũng là Mẹ của chúng tôi”. Và ngài kết thúc bằng cách nêu rõ: “Đừng sợ, hãy can đảm lên, hãy tiến lên, biết rằng chúng ta được “bao bọc” bởi tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta.

Đức Thánh Cha giải tội cho ba bạn trẻ

Được ca đoàn “Esta es la juventud del Papa…” (Chúng tôi là giới trẻ của Đức Giáo Hoàng) chào đón, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến vào sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 8, vào ngày thứ ba trong chuyến tông du của ngài đến Bồ Đào Nha cho JMJ, tại Khu vườn Vasco da Gama ở Lisbon, gần đan viện Hiéronymites và tháp Belém, nơi ba bạn trẻ được Đức Thánh Cha giải tội.

150 tòa giải tội do các tù nhân trẻ từ nhà tù Pasos de Ferreira thực hiện đã được lắp đặt ở đó. Trước khi đến trung tâm xã hội Saint-Vincent-de-Paul để gặp gỡ đại diện một số trung tâm trợ giúp và từ thiện, Đức Thánh Cha ngồi xe lăn đến và chính ngài giải tội cho ba bạn trẻ: một nam thanh niên người Tây Ban Nha 21 tuổi, một thanh nữ người Guatemala 33 tuổi và một bạn trẻ nam người Ý 19 tuổi. “Tôi thực sự cảm nhận được sự tha thứ của Đức Thánh Cha, ngài là một người giản dị, khiêm tốn và tốt lành,” Samuel, một thanh niên người Ý, gốc Belluno ở Veneto, tâm sự.

Tý Linh

(theo Xavier Sartre, Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30