ĐCV HUẾ: ĐỨC CHA ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ HUẤN ĐỨC CHO CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Ba 14th, 2024. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Chiều thứ Ba, ngày 12.03.2024, gia đình Đại Chủng viện Huế vui mừng chào đón Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kontum, đến thăm và huấn đức cho chủng sinh tại đây. Đúng 17h10’, toàn thể chủng sinh có mặt tại nhà Hội. Sau những lời giới thiệu của cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ, Đức Cha mở đầu giờ huấn đức với việc nguyện kinh xin ơn thánh hóa.

   

Trong bầu khí phụng vụ của Mùa Chay thánh, Đức cha Aloisiô đã chọn chủ đề Sám hối để chia sẻ và giúp chủng sinh dọn mình đón mừng đại lễ Phục Sinh sắp đến. Khởi đi từ nội dung lá thư của thánh Clêmentê gửi giáo đoàn Côrintô, được đọc trong giờ kinh sách ngày thứ tư lễ tro vừa qua, đó là “Đời nọ qua đời kia, bất cứ ai muốn trở về cùng Thiên Chúa đều được Người ban cho có cơ may hối cải”. Qua đây, Đức Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hối cải cho đời sống của mỗi tín hữu. Cùng với đó, kinh nghiệm về sự tiếc nuối của con người cũng giúp ta thấy được phần nào về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nuối tiếc cho những con người tội lỗi mà không biết tỏ lòng sám hối. Bên cạnh đó, Đức Cha cũng đưa ra các cấp độ khác nhau của sự ray rứt, xót xa nơi con người: đó là Hối tiếc, Hối hận và Hối cải. Các cấp độ này tương ứng với quá khứ, hiện tại và tương lai. Hối tiếc thuộc về quá khứ, Hối hận trong giây phút hiện tại, nhưng Hối cải mới là thái độ cần có của các Kitô hữu trong mùa Chay thánh này. Bởi nhờ sự Hối cải, con người được biến đổi để mở ra tương lai tươi sáng hơn. Đó cũng là ước mong của Đức Giêsu sau khi cứu người phụ nữ ngoại tình khỏi tay người Do Thái, Người đã nói với chị rằng “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

     Trong buổi chia sẻ này, Đức Cha cũng giúp chủng sinh nhìn lại chính mình qua câu hỏi “Giá trị của con người nằm ở đâu?”. Với xã hội hôm nay, sự giàu có và danh vọng dường như là thứ mà nhiều người đang tìm kiếm. Cùng với chủ nghĩa hưởng thụ lan tràn khắp nơi, giá trị của con người được đánh giá qua những cái mà người đó thủ đắc. Nhưng Đức Cha nhấn mạnh, giá trị của con người không nằm ở cái mình “có”, nhưng ở cái mình “là”. Những người giàu có mà thiếu đạo đức thì vẫn không được đánh giá cao. Điều này cũng được Công đồng Vaticanô II khẳng định “Giá trị con người hệ tại ở “cái mình là” hơn ở “cái mình có” (Hiến chế Gaudium et Spes, số 35). Tuy vậy, chúng ta không chỉ dừng lại ở cái mình “là”. Vì như thế là chưa đủ cho thân phận con người yếu đuối và mỏng giòn giữa thế giới đầy cám dỗ hôm nay. Nhưng, chúng ta phải biết hướng về tương lai, không bao giờ được bằng lòng với cái “là” của chính mình. Qua đó, Đức Cha mời gọi mỗi người nhìn lại bản thân để nhận ra những yếu điểm của mình. Nhờ vậy, chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu vươn lên và sửa mình để nên tốt hơn. Đức Cha còn nhắn nhủ, quý thầy phải trở nên những chủng sinh tốt, những linh mục tốt cho tương lai của Giáo hội.

Để kết thúc buổi huấn đức, Đức Cha mượn lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”, qua đó, ngài mời gọi mỗi chủng sinh hãy là những chứng nhân cho lời rao giảng của mình. Vì nếu không có một đời sống phù hợp với Tin Mừng, những lời giảng dạy sẽ trở nên vô ích. Mỗi người hãy biết tận dụng thời gian quý báu ở chủng viện để tu học và hoán cải đời mình hầu nên giống với vị Mục Tử Nhân Lành là chính Đức Kitô.

Ước mong những chia sẻ của Đức Cha trong giờ huấn đức này giúp quý thầy sống những ngày còn lại của Mùa Chay được nên sốt sắng và thiêng liêng hơn. Nhờ đó, mỗi người sẽ được biến đổi và trở nên chứng nhân Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

Phaolô Trương Là (Thần học IV)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30