ĐCV HUẾ: LỚP TU ĐỨC THÁM DU HƯỚNG ĐẠO

Written by xbvn on Tháng Ba 14th, 2024. Posted in Đại Chủng Viện Huế

            Với chủ đề ĐỒNG TÂM, buổi thám du của  lớp Tu Đức, khóa XXIII, diễn ra vào lúc 7h15’, Chúa Nhật, ngày 10.03.2024. Trước khi xuất phát, tất cả mọi người tập trung tại tượng Mục tử để dâng mọi hoạt động trong ngày cho Chúa, xin Chúa gìn giữ và chở che cho chuyến thám du này.

           

Tiếng còi vang lên và 3 toán – Ngự Bình, Trường Sơn và Kim Phụng – tập kết thành từng cụm để khởi động bằng mật thư Morse. Một hồi lâu, sau khi vượt qua chướng ngại vật của mã Morse thì các toán di chuyển đến điểm dừng chân tiếp theo là Văn Thánh. Tại đây, các toán được cung cấp sơ lượt đôi nét lịch sử và kiến thức của Văn Thánh cung với nhiệm vụ tìm ra tên của vị tiến sĩ mà toán nhận được. Toán xong trước chạy trước, toán xong sau đuổi theo sau, không khí thi đua thật gây cấn và hồ hởi. Trên hành trình đến điểm cuối cùng tại Giáo xứ Ngọc Hồ, các toán dừng lại tại trước điểm khu nghỉ dưỡng sinh thái Về Nguồn. Tại trạm Về Nguồn các toán được trang bị kiến thức về thảm thảo dược lẩn trong những đám cỏ dại. Thật hay khi biết về những loại cỏ giúp cầm máu và chữa bệnh dạ dày lúc nguy cấp quanh chúng ta. Nhờ đó, những tráng sinh càng thấy ý nghĩa sâu xa hơn điều luật số 6 của Hướng đạo Việt Nam: “Yêu thương các sinh vật”. Lúc 9h30’ toán cuối cùng cũng tìm đến trạm cuối tại Giáo xứ Ngọc Hồ. Quý Trưởng và các toán di chuyển vào nhà xứ để chào Cha Quản xứ Phêrô Phạm Đình Lân (Khoá X – ĐCV Huế). Sau đó, các toán chuẩn bị bắt tay vào công đoạn nhận vật phẩm để nấu ăn. Một hồi lâu hý hoáy với bếp lửa, lúc 11h15’ các toán cho ra những thành phẩm của mình với những cái tên độc đáo như: đồi núi hoang sơ, rồng xanh vượt chảo, vạn vật quy tông…  Sau bữa cơm trưa đầm ấm bên nhau, các toán dọn rửa và nghỉ trưa.

            Đúng 13h30’ các toán tập trung và học kỹ năng dựng trại. Thế là những lều trại ngay ngắn được dựng lên và trang hoàng rất đơn sơ nhưng mang đầy ý nghĩa của mỗi toán. Nối tiếp kỹ năng dựng trại là trò chơi lớn: được thiết lập và xây dựng theo lối ma trận khiến người đi vào thì dễ nhưng nhanh thì khó, vì những ký hiệu đi đường được đánh dấu không dễ để phát hiện nếu gấp gáp và vội vàng. Điều này giúp các toán rèn luyện kỹ năng quan sát và học các ký hiệu đi đường. Sau một hồi “chạy loạn” để tìm đường, các toán được chỉ dẫn đến khu nghĩa trang Thai nhi Ngọc Hồ. Cùng với nhiệm vụ thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn của các thai nhi xấu số. Lòng của các tráng sinh chắc hẳn sẽ không kìm nén được sự thương cảm, vì có rất rất nhiều ngôi mộ nằm ngay ngắn, san sát nhau trên ngọn đồi này. Sau khi giải mật thư cuối cùng tại đây lúc 15h30’, tất cả mọi người tập trung trước Nhà mục vụ giáo xứ, để thân thưa những lời tri ân và chào tạm biệt cha Quản xứ. Với phép lành của cha Quản xứ, quý Trưởng và quý Thầy trở về lại Đại Chủng viện, kết thúc chuyến thám du.

            Cuộc thám du kết thúc, mang lại nhiểu trải nghiệm và kỹ năng rất thiết thực cho quý Thầy. Ước mong rằng, với chuyến thám du này quý Thầy có thể cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của chủ đề: đồng tâm vượt qua mọi thử thách và nỗ lực giải quyết mọi khó khăn cùng nhau.  Nhờ đó, mỗi người tích góp cho mình những hành trang cần thiết để phục vụ, và phục vụ cách hữu hiệu hơn.

Bartôlômêô Hoàng Quang Hào (Lớp Tu Đức)

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30