ĐCV HUẾ: LỚP TU ĐỨC THĂM VIẾNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC – HƯỚNG NGHIỆP TRẺ EM MÙ

Written by xbvn on Tháng Ba 16th, 2016. Posted in Nhân bản, Đại Chủng Viện Huế

Vào sáng thứ Năm, ngày 10/3/16, trong tâm tình của Mùa Chay trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Ban Mục vụ Đại Chủng Viện cùng với anh em chủng sinh lớp Tu Đức đã có chuyến viếng thăm tại Trung Tâm Giáo Dục Hướng Nghiệp Trẻ Em Mù thuộc Hội Người Mù Tỉnh Thừa Thiên Huế (100D, Phan Bội Châu, Phường Phước Vĩnh, Tp. Huế).

tuduc_mucvu

Đúng 7h 15, Cha Micae Nguyễn Hữu Đức, Đặc trách Mục Vụ và các anh em lớp Tu Đức đã tề tựu đông đủ tại tượng Chúa Giêsu Mục Tử, dâng lên những lời kinh nguyện để xin Ngài chúc lành cho chuyến viếng thăm. Niềm vui và sự háo hức thể hiện rõ nét trên khuôn mặt của mỗi anh em chủng sinh.

Sau đó, cả đoàn hành trình tiến về Trung tâm cách Chủng viện khoảng chừng 2-3km. Vừa đến nơi, khoảng 30 em đón chào anh em chủng sinh bằng những tràng pháo tay, những nụ cười hồn nhiên và những cử chỉ rất mực thân thiện. Anh em chủng sinh cùng sinh hoạt giao lưu với các em. Những ca khúc đậm chất xứ Huế đã được các em như Mạnh Quý, Hoài Anh, Văn Hơn…thể hiện rất hay, hồn nhiên và tâm tình.

tuduc_mucvu2

Đáp lại, các tiết mục của các anh em chủng sinh như Văn Phong, Hữu Cường, Cảnh Phúc, Đình Thật cũng mang lại nhiều tiếng cười và tăng thêm sự thân thiện đối với các em. Những lời chia sẻ và những cuộc đối thoại thân tình giữa anh em chủng sinh với các em dường như khiến cho bầu khí của Trung tâm thêm phần ấm áp và dạt dào tình tương thân tương ái. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng qua lời nói và cử chỉ, các em đã cảm nhận được niềm vui khi có người khác quan tâm và thăm viếng.

tuduc_mucvu3

tuduc_mucvu4

Viếng thăm mục vụ là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo mục vụ tại Chủng viện hầu giúp cho anh em chủng sinh biết quan tâm, gần gũi và chia sẻ với tha nhân, cách riêng là những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời bất hạnh đang cần đến vòng tay yêu thương của người khác. Chuyến viếng thăm đã mang lại cho mỗi người nhiều cảm xúc và ý nghĩa, nhất là trong bầu khí của Mùa Chay thánh. Ước mong sao mỗi người biết quảng đại hy sinh, tiết kiệm chi tiêu để có thế chia sẻ một phần của mình cho những ai kém may mắn hơn. Tôi liền nghĩ đến lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng “ngoại vi” đang cần ánh sáng Tin Mừng” (NVTM, 20).

Đaminh Võ Thành Liêm

BTT ĐCV Huế.

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30