ĐHY KOREC, VỊ HỒNG Y NGƯỜI SLÔVAKIA ĐƯỢC ĐỨC PHANXICÔ CA NGỢI

Written by xbvn on Tháng Chín 14th, 2021. Posted in Ơn gọi, Thế Giới, Tý Linh

Trong diễn văn trước các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và Giáo lý viên Slôvakia ở nhà thờ Chánh Tòa Saint Martin de Bratislava, ngày13/9/2021, Đức Thánh Cha đã ca ngợi ĐHY « đã lớn lên trong đời sống và lịch sử nhờ tình yêu khiêm hạ và kiên nhẫn », và cả cộng đoàn đang lắng nghe ngài đồng thanh vỗ tay hoan hô.

Đức Thánh Cha nói : « Tôi bị đánh động bởi một chi tiết trong câu chuyện của Đức Hồng y Korec. Đó là một Hồng y dòng Tên, bị chế độ bách hại, bị giam tù và buộc phải lao động cực nhọc cho đến khi bị bệnh. Khi ngài đến Rôma dịp Năm Thánh 2000, ngài đã đến các hang toại đạo và thắp đèn cho những kẻ bách hại mình, bằng cách cầu xin cho họ được lòng thương xót. Đó là Tin Mừng ! Đó là Tin Mừng ! Ngài đã lớn lên trong đời sống và lịch sử nhờ tình yêu khiêm hạ và kiên nhẫn. »

Trích dẫn câu tục ngữ Slôvakia, « Đối với kẻ ném đá bạn, bạn hãy tặng một tấm bánh », Đức Thánh Cha  nói :  « Nó rất là Tin Mừng ! Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu phá vỡ cái vòng luẩn quẩn và hủy diệt của bạo lực, giơ má kia cho người vả mình, để chiến thắng sự ác bằng sự thiện » (x. Rm 12, 21) ». Và đối với ngài, ĐHY Ján Chryzostom Korec (1924-2015) là một mẫu gương sống lời Chúa dạy.

Dưới thời bách hại của chế độ cộng sản Tiệp Khắc, ĐHY Korec đã được truyền chức Giám mục lúc 27 tuổi cách kín đáo ngày 24/8/1951. Ngài là vị Giám mục trẻ tuổi nhất thế giới. Ngài đã thực thi trách vụ Giám mục của mình mà chính quyền không biết. Ngài làm việc trong một nhà máy trong vòng 9 năm.

Bị bắt vào năm 1960, ngài bị giam tù trong 12 năm, bị chế độ cộng sản Tiệp Khắc buộc tội « phản bội tổ quốc », đặc biệt vì lòng trung thành với Đức Giáo hoàng. Nhưng ĐHY coi việc buộc tội này là một « vinh dự ».

Lúc ra tù, ngài bị bệnh nặng, nhưng ngài tiếp tục công việc để kiếm sống, như một người thu gom rác ở Bratislava, rồi trong một nhà máy nhựa đường, và cuối cùng trong một nhà máy hóa chất.

Chính vì thế, bất chấp « câu chuyện và những đau khổ vốn đã để lại những vết sẹo » của họ, Đức Thánh Cha đã khuyến các Kitô hữu hãy trở nên « những người kiến tạo hòa bình và hòa giải ».

Ngày sống của ngài hoàn toàn được dành cho các ý cầu nguyện khác nhau. Giờ lao động đầu tiên cầu cho Đức Giáo hoàng, giờ thứ hai cầu cho Giám mục của mình, giờ thứ ba cho các bạn trẻ…

Chính ĐHY đã từng nói ở Radio Vatican : « Tôi không gán cho mình công trạng nào. Năm tháng càng trôi qua, tôi càng thấy rõ ràng tất cả những gì quan trọng đều thuộc về ân sủng, tức là thuộc về Thiên Chúa ».

Vào năm 2011, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cũng đã vinh danh ĐHY Korec nhân dịp kỷ niệm 60 năm thụ phong Giám mục.

Tý Linh

(theo Anne Kurian-Montabone, ZENIT)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30