ĐHY KRAJEWSKI CẦU NGUYỆN CHO CÁC NẠN NHÂN TẠI NGÔI MỘ TẬP THỂ Ở UCRAINA

Written by xbvn on Tháng Tư 16th, 2022. Posted in Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

ĐHY Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã trải qua ngày Thứ Sáu Tuần Thánh ở Kyiv và cầu nguyện tại địa điểm của một ngôi mộ tập thể gần Borodyanka, bày tỏ nỗi đau buồn của ngài khi nhìn thấy rất nhiều người chết và sự tàn phá rộng lớn như thế.

Đức Hồng y Krajewski đã viếng thăm thủ đô Kyiv của Ucraina trong Tuần Thánh, mang lại sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô cho dân tộc đang chịu đau khổ do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ucraina. Ngài đến nhân danh Đức Thánh Cha để trải qua Tam Nhật Vượt Qua với dân tộc Ucraina.

Ngài đến trên một chiếc xe cứu thương do Đức Phanxicô tặng cho một bệnh viện tim mạch ở Kyiv. Vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Hồng y đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Đây là chiếc xe cứu thương thứ hai được Đức Thánh Cha tặng cho Ucraina.

Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngài cùng với Sứ thần Tòa Thánh ở Ucraina, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, hướng dẫn Đàng Thánh Giá ở Borodyanka, một khu vực phía tây bắc Kyiv bị quân đội Nga tàn phá. Chuyến thăm của ngài cũng bao gồm một thời điểm cầu nguyện ở vị trí ngôi một tập thể ở Borodyanka.

Nước mắt và đức tin

Đức Hồng y nói với Vatican News sau đó vào ngày Thứ Sáu sau khi trở về Kyiv về chuyến viếng thăm của ngài nhân danh Đức Thánh Cha.

Ngài mô tả việc tìm thấy “rất nhiều người chết, cũng như một ngôi mộ tập thể ít nhất 80 người bị chôn mà không có tên hoặc họ”.

Đối mặt với những nỗi kinh hoàng như thế, ngài nói, “Không thể cầm được nước mắt và không nói thành lời”. Tuy nhiên, tạ ơn Chúa, ngài nói  thêm, “có đức tin”.

Ngài nói: “Chúng ta đang ở trong Tuần Thánh – hôm nay là Thứ Sáu Tuần Thánh – lúc chúng ta có thể kết hiệp với con người của Chúa Giêsu và cùng Ngài đi lên Thập giá”.

Ngài cũng nhắc nhớ rằng Chúa Nhật Phục Sinh và sự phục sinh của Chúa Kitô sẽ đến sớm.

“Có lẽ Người sẽ giải thích mọi sự trong tình yêu của Người và thay đổi mọi sự, ngay cả trong chúng ta, đặc biệt là nỗi cay đắng và đau khổ mà chúng ta phải gánh chịu mỗi ngày, nhưng đặc biệt vào một ngày như hôm nay”.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30