ĐỨC PHANXICÔ: “THẾ GIỚI ĐÃ CHỌN CAIN, NHƯNG THIÊN CHÚA KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG CỨU CHÚNG TA”

Written by xbvn on Tháng Tư 15th, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Hôm 15/4/2022, Đức Phanxicô đã dành một cuộc phỏng  vấn rộng rãi cho nhà báo Lorena Bianchetti, người Ý, của đại truyền hình RAI 1 của Nhà nước, và nói rằng, bất chấp cuộc chiến kinh hoàng ở Ucraina và những thảm kịch khác trên thế giới, lễ Phục Sinh này, chúng ta phải giữ niềm hy vọng của chúng ta, cho dù Thiên Chúa khiến chúng ta chờ đợi.

Lễ Phục Sinh này, Đức Phanxicô thúc giục các tín hữu đừng bao giờ mất hy vọng. “Niềm hy vọng làm cho bạn chờ đợi, nhưng nó không bao giờ thất vọng”, ngài nói.

Đức Thánh Cha đã nhắc nhở điều này khi nói với nhà báo Lorena Bianchetti, trong một phiên bản đặc biệt của chương trình “A Sua Immagine” của đài truyền hình RAI 1, được phát vào chiều Thứ Sáu Tuần Thánh ở Rôma.

Hãy để Chúa Giêsu nói với bạn

Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, Đức Thánh Cha nhẹ nhàng gợi ý, “Trước Chúa Giêsu chịu đóng đinh, hãy để tâm hồn bạn được chạm đến. Hãy để Ngài nói với bạn bằng sự thinh lặng và nỗi đau đớn của Ngài”.

Trong suốt cuộc nói chuyện giữa Đức Phanxicô và người dẫn chương trình truyền hình, cả hai đã đề cập đến một loạt các chủ đề, bao gồm chiến tranh, đại dịch, giữ đức tin giữa thảm kịch, và sự mạnh mẽ của phụ nữ.

Khi Đức Thánh Cha được hỏi ước muốn của ngài cho lễ Phục Sinh này, ngài đã nói về tầm quan trọng của việc tìm thấy niềm vui nội tâm. Ngài nói, bất chấp tất cả sự hoang tàn, chúng ta phải có hy vọng và trải nghiệm những giọt nước mắt của niềm vui.

Lễ Phục Sinh này, trong bối cảnh chiến tranh, Đức Phanxicô nói hãy cầu xin “ơn của những giọt nước mắt”, “nhưng những giọt nước mắt của niềm vui, niềm an ủi và hy vọng”. “Trái tim chai đá, không biết rung động hay khước từ sự thinh lặng, là cũng không thể khóc. Tôi tự hỏi: có bao nhiều người, trước những hình ảnh của chiến tranh, của bất kỳ cuộc chiến nào, đã không khóc được?”

“Tôi chắc chắn, và tôi lặp lại, rằng chúng ta cần khóc nhiều hơn”. Ngài than rằng chúng ta đã quên cách khóc, và nói, “Chúng ta hãy xin thánh Phêrô, người sẽ dạy chúng ta cách ngài khóc như thế nào”. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi thinh lặng, Thứ Sáu Tuần Thánh này.

Đức Thánh Cha tâm sự, “Một trong những điều tôi học được là không nói khi ai đó đang đau khổ. Cho dù đó là một người bệnh hoặc đang đối mặt với một thảm kịch. Tôi nắm lấy tay họ, trong thinh lặng”.

Cuộc trò chuyện trên diện rộng

Trong buổi phỏng vấn, Đức Thánh Cha suy nghĩ về bi kịch chiến tranh trên toàn thế giới, cách riêng cuộc chiến tranh ở Ucraina, mà theo số liệu gần đây, đã khiến hơn 4,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đặc biệt các bà mẹ và trẻ em. Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng chúng ta phải gần gũi với những ai đang đau khổ, và phải đối xử với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh này và các cuộc chiến tranh trên toàn thế giới với phẩm giá bình đẳng. Ngài cảnh báo chống lại việc phân loại người tỵ nạn và người di cư thành các giai cấp hay theo diện mạo của họ.

Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Chúa Giêsu là một người di cư và là người tỵ nạn ở Ai Cập. Ngài cũng cảnh giác chống lại “ căn bệnh của lòng hận thù”.

Ma quỷ quyến rũ, hãy canh chừng

Ngài nói, “tôi tin điều đó”, ma quỷ là “một kẻ quyến rũ”, kẻ bày ra “một điều gì đó đẹp đẽ trong tội lỗi” và dẫn đến tội lỗi.

Do cuộc chiến liên miên giữa con người và ma quỷ, Đức Thánh Cha nói, “chúng ta cần sự hiền lành, lòng khiêm tốn nói với Thiên Chúa: “Con là một người tội lỗi, nhưng Chúa cứu con. Xin Chúa giúp con!”

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo chống lại việc khai thác bóc lột, vốn tạo nên một “cuộc chiến tranh” khác, “cũng hủy diệt”, ngay cả khi nó làm như thế mà không có xe tăng.

Phụ nữ mạnh mẽ

Đức Giáo hoàng nói, phụ nữ là rất “mạnh”. Một người mẹ “có khả năng đồng hành với con cái của mình cho đến cùng”. Phụ nữ biết ý nghĩa của việc “chuẩn bị cuộc sống” và cái chết là gì. “Họ nói ngôn ngữ đó”. “Phụ nữ phải rung chuông báo động”.

Lật qua các trang Tin Mừng, Đức Phanxicô nhắc lại người vợ của Phongxiô Philatô. “Bà nói với chồng mình, “đừng can thiệp vào người đàn ông chính trực này”. Nhưng Philatô không nghe bà”.

Chiến tranh và sự cô đơn

Đức Thánh Cha suy nghĩ, “chiến tranh là một sự quái dị!” Ngài hoan nghênh các nỗ lực làm im lặng vũ khí và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng than phiền rằng cho đến này, những nỗ lực này đã không thành công.

Đức Thánh Cha cũng suy nghĩ về nhiều loại cô đơn. Nhắc lại sự kiện Urbi và Orbi ngoại thường ở Quảng trường thánh Phêrô vào ngày 27/3/2020 để chấm dứt đại dịch covid-19, ngài nói, “tôi đã không biết rằng quảng trường sẽ trống không”. “Đó đã là một sứ điệp từ Chúa để hiểu rõ sự cô đơn”.

Thiên Chúa đã tốt đối với tôi

“Đức Thánh Cha có bao giờ cảm thấy cô đơn khi thực thi thừa tác vụ của mình không?”, Bianchetti hỏi Đức Giáo hoàng. Ngài trả lời: “Không, Thiên Chúa đã tốt với tôi. Ngài làm cho mình hiện diện. Ngài đã rất quảng đại. Có lẽ bởi vì Ngài biết rằng tôi không thể làm điều đó một mình”.

Đề cập đến một số vết thương cũng tác động đến Giáo hội, Đức Thánh Cha cũng chê bai óc trần tục, mà ngài nói làm tổn hại Giáo hội rất nhiều. Ngài nói, “khi rơi vào óc trần tục, Giáo hội bị đánh bại”.

Nhà báo hỏi Đức Phanxicô làm thế nào chúng ta có thể tha thứ cho những người làm  tổn thương chúng ta. Đối với câu hỏi này, Đức Thánh Cha nhắc lại làm thế nào Thiên Chúa, bất chấp những  gì chúng ta có thể đã làm trong quá khứ, luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta với lòng thương xót của Ngài.

Thinh lặng vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này

Kết thúc buổi trò chuyện, người dẫn chương trình lưu ý rằng đã gần ba giờ chiều, và hỏi chúng ta nên sống giờ này như thế nào.

Câu hỏi vẫn bị bỏ lửng: Đức Phanxicô, trong vài giây, vẫn giữ thinh lặng.

—————————

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30