ĐỨC THÁNH CHA GỢI Ý GÌ CHO CÁC CHA LINH HƯỚNG VÀ CÁC CHỦNG SINH ĐANG ĐƯỢC CHUẨN BỊ TRỞ THÀNH LINH MỤC…?

Written by xbvn on Tháng Tư 15th, 2022. Posted in Linh mục, Nhân bản, Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Dưới đây là câu trả lời của Đức Thánh Cha được đưa ra trong buổi gặp gỡ với 38 linh mục tu sĩ dòng Tên ở Malta, ngày 3/4/2022. Bản văn  buổi nói chuyện đã được phổ biến hôm 14/4/2022 trên « La Civiltà Cattolica ».

Thưa Đức Thánh Cha, cho phép con cảm ơn Đức Thánh Cha về cuộc sống và gương mẫu của Đức Thánh Cha và, đặc biệt, cả về Tông huấn « Gaudete et exsultate » của Đức Thánh Cha. Rồi, con chuyển lại cho Đức Thánh Cha lời chào từ chủng viện Vénérable Collège Anglais (*), nơi con làm việc. Ở đó, họ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cảm ơn Đức Thánh Cha. Câu hỏi của con như sau : Đức Thánh Cha gợi ý gì để các cha linh hướng và các chủng sinh đang được chuẩn bị trở thành linh mục cho ngàn năm thứ ba ?

Đức Phanxicô  : Điều gì đánh động cha nhất trong Gaudete et exsultate ?

Trước tiên là tổng thể. Làm thế nào sống các mối phúc. Rồi, những dấu hiệu  của sự thánh thiện. Con rất bị đánh động bởi quy chiếu đến óc hài hước…

Đức Phanxicô : À ! Chú thích 101, về Thomas Moore ! Vâng, Tông huấn này rất quan trọng, tôi muốn tất cả các tập sinh đọc nó. Cha hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi sẽ yêu cầu các chủng sinh một điều : hãy là những người bình thường, đừng tưởng tượng trở thành « những tông đồ vĩ đại » hay « những người sùng đạo ». Hãy là những chàng trai bình thường, có khả năng đưa ra những quyết định liên quan đến cuộc sống của mình trên hành  trình. Và vì điều đó, các con cũng cần những bề trên bình thường.

Tôi thực sự ngạc nhiên bởi sự giả hình của một số bề trên. Thói giả hình như một dụng cụ cai quản là thật khủng khiếp. Thói giả hình không đảm nhận sự náo động của các con, vấn đề của các con, tội lỗi ẩn giấu của các con. Các con phải đóng góp vào việc loại bỏ mọi sự giả hình vốn làm tổn hại con đường của một người trẻ.

Tôi nhớ đến một sinh viên dòng Tên, về sau đã lập gia đình. Cậu ấy ở năm thứ nhất triết học. Cậu ấy gặp một cô gái và đã yêu cô ấy. Cậu ấy muốn gặp cô hằng ngày. Ban đêm, cậu ấy lẻn ra ngoài và đến nhà cô ấy để ở với cô. Cậu ấy bắt đầu sụt cân, vì cậu ngủ rất ít. Nhưng chàng thanh niên này may mắn rơi vào tay một người cha thiêng liêng lớn tuổi, người không sợ gì và không giả hình. Ngài cảm thấy mọi sự như thế nào. Và ngài đã nói với cậu ta : « Con có vấn đề này ». Ngài đã nói với cậu ta điều đó ! Và, bằng cách chăm sóc cậu ấy, ngài đã đưa cậu ấy ra khỏi Dòng. Rồi chàng trai này đã lập gia đình.

Chính tôi nhớ rằng nhiều năm trước đây, tôi đã lắng nghe một bạn trẻ dòng Tên thuộc một Tỉnh ở Châu Âu đang nghiên cứu sau triết học. Cậu ấy đã xin Giám tỉnh được chuyển đến một thành phố khác để gần người mẹ của mình, sắp chết vì bệnh ung thư. Tiếp đến, cậu ấy đến nhà nguyện để xin cho bề trên nhận lời ước nguyện của mình. Cậu ở đó cho đến rất muộn. Khi trở về, cậu thấy một lá thư của Giám tỉnh trên cửa, đề ngày hôm sau, yêu cầu cậu ta ở lại nơi cậu đang ở, và nói với cậu rằng ngài đã đưa ra quyết định này sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện. Nhưng đó không phải là sự thật. Ngài đã đưa lá thư, có ghi ngày tháng lùi lại, cho người phục vụ để người này trao lại nó vào ngày hôm sau, nhưng do trễ giờ, nên người phục vụ đã nghĩ đến việc đưa nó vào ngày hôm trước. Chàng trai này đã bị hủy hoại. Đó là do thói giả hình.Đừng bao giờ có thói giả hình trong Dòng (Tên) ! Thà la mắng còn hơn là những thái độ nhã nhặn !

 Trong Dòng (Tên), chúng ta không thể đồng hành với một người anh em mà không có lòng tin tưởng và không rõ ràng. Nếu người đó không tin tưởng các bề trên của mình hay người hướng dẫn mình, thì điều đó không tốt tí nào. Các bề trên phải tạo được sự tin tưởng. Và tiếp đến, họ phải tin tưởng vào « ơn chức phận », để chính Chúa Thánh Thần là người cho họ những lời khuyên tốt. Và họ hãy học tập với sự khôn ngoan mà Giáo hội đã tích lũy theo thời gian. Nhưng họ không được sợ điều gì. Không bao giờ được tiêu chuẩn hóa người trẻ. Mỗi người trong họ là một loại độc nhất : họ đã làm khuôn cho mỗi người trong số người trẻ, rồi họ đã phá vỡ nó. Và các bề trên cũng phải làm quen với việc có một đứa trẻ khó dạy. Cần phải kiên nhẫn, sửa chữa họ, nhưng thường họ thực sự là những người tốt. Tất cả chúng ta đều không phải như nhau : chúng ta có những thẻ căn cước khác nhau.

————————

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : La Civiltà Cattolica)

———————-

 (*) Một chủng viện ở Rôma, để đào tạo các linh mục cho Anh quốc và xứ Wales (ctcnd).

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30