ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
Vào thứ Bảy, ngày 24/5, Đức Lêô XIV đã bổ nhiệm ĐHY Robert Sarah, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, làm đặc sứ của ngài tại đền thánh Sainte-Anne-d’Auray ở Pháp, để chủ trì các buổi cử hành phụng vụ nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày thánh Anna, thân mẫu Đức Maria, hiện ra với một người nông dân xứ Bretagne tên là Yvon Nicolazic.
Vương cung thánh đường Sainte-Anne-d’Auray ở Bretagne.
Trung tâm hành hương Sainte-Anne-d’Auray, thuộc giáo phận Vannes, phía tây bắc nước Pháp, sẽ chào đón một vị khách đặc biệt trong năm thánh này vì hai lý do. Nhân dịp kỷ niệm bốn trăm năm ngày thánh Anna, mẹ của Đức Maria, đã hiện ra với một người nông dân xứ Bretagne tên là Yvon Nicolazic, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ được Đức Hồng y Robert Sarah đại diện, người sẽ có mặt tại Bretagne vào ngày 25 và 26 tháng Baỷ. Ngài sẽ cử hành rước kiệu và thánh lễ đại triều vào thứ Bảy, ngày 26 tháng Bảy lúc 10g30 sáng (15g30 VN).
Chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Sarah cũng trùng với lễ hội Thánh-Anna dành cho những người từ 16 đến 30 tuổi. Trong Năm Thánh này của Giáo hội hoàn vũ, đền thánh sẽ là điểm xuất phát cho những người trẻ đến Rôma để mừng Năm Thánh. Họ sẽ cùng hàng trăm ngàn người trẻ khác từ khắp nơi trên thế giới tụ họp quanh Đức Thánh Cha.
Hiện ra vào thế kỷ XVII
Đền thánh ở Bretagne được xây dựng ngay tại địa điểm Thánh Anna hiện ra với một người nông dân tên là Yvon Nicolazic. Lần đầu tiên người đàn ông này nhìn thấy Bà ngoại của Chúa Kitô là vào năm 1623. Vào tháng Tám năm đó, Thánh Anna hiện ra với một ngọn đuốc trên tay tại đài phun nước ở ngôi làng nhỏ Keranna ở Pluneret. Tiếp sau đó có nhiều lần hiện ra cho đến năm 1625. Trong một lần hiện ra, Thánh Anna đã nói: “Me zo Anna Mam Mari.” “Yves Nicolazic, đừng sợ bất cứ điều gì; Ta là Anna, mẹ của Maria. Hãy nói với cha sở của con rằng trong căn phòng được gọi là Bocenno, một nhà nguyện được cung hiến theo tên của Ta đã được xây dựng từ lâu, thậm chí trước khi có một ngôi làng. Đó là nhà nguyện đầu tiên trong cả nước. Nó đã bị phá hủy cách đây 924 năm và 6 tháng. Ta mong rằng nó được xây dựng lại càng sớm càng tốt, và con hãy chăm sóc nó, bởi vì Chúa muốn ta được tôn kính ở đó, Chúa muốn con đến đó trong đoàn rước…».
Các chuyến viếng thăm của Đức Gioan XXIII tương lai và Đức Gioan Phaolô II
Vào ngày 7 tháng 3 năm 1625, bức tượng cổ của Thánh Anna được tìm thấy ở Bocenno, trong đống đổ nát của nhà nguyện cũ từ thế kỷ thứ VII. Một nhà nguyện mới được xây dựng và làm phép vào năm 1628. Địa điểm này đã được hồi sinh vào thế kỷ XIX, khi Hoàng đế Napoléon III đi hành hương cùng Hoàng hậu Eugénie vào ngày 15 tháng 8 năm 1858. Năm 1866, viên đá nền móng của Vương cung thánh đường hiện tại đã được đặt và tòa nhà được thánh hiến vào năm 1877. Năm 1949, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, Đức Cha Roncalli, tức Đức Gioan XXIII tương lai, đã chủ trì các buổi lễ dâng kính Thánh Anna. Năm 1996, chính Đức Gioan Phaolô II đã đến thăm đền thánh Morbihan trong một trong những chuyến tông du của ngài tới Pháp. Do đó, đền thánh Sainte-Anne-d’Auray sẽ trải qua một khoảnh khắc trọng đại khác, năm thánh của đền thánh này nằm trong Năm Thánh về Hy vọng, làm mới lại thông điệp mà Thánh Anna đã truyền tải: “Thiên Chúa muốn Ta được tôn kính ở đây”.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Lêo XIV
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
- NGỘ ĐỘC THỦY NGÂN ĐÃ ĐẨY NHANH CÁI CHẾT CỦA THÁNH NỮ TÊRÊSA THÀNH LISIEUX
- ĐHY DE KESEL: “NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV NẰM TRONG TÍNH LIÊN TỤC VỚI ĐỨC PHANXICÔ”
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)
- LIÊN HIỆP QUỐC : ĐHY PAROLIN BẢO VỆ NỀN NGOẠI GIAO GẶP GỠ MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐỀ XƯỚNG
- BA ĐIỀU CỐT YẾU CỦA THÔNG ĐIỆP “RERUM NOVARUM”
- CHIẾN TRANH Ở UCRAINA: KIEV VÀ CÁC ĐỒNG MINH HOAN NGHÊNH LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ĐỨC LÊO XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TẠI VATICAN
- HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !
- ĐỨC LÊÔ XIV VÀ GIÁO HỘI, MỘT “CHÚT MEN” CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ TÌNH YÊU
- NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CUỐI THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI