ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày phong thánh cho thánh Gioan Maria Viannê, vị thánh bổn mạng của tất cả các cha sở trên toàn thế giới, ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời gọi các linh mục sống sứ vụ của mình “với niềm vui, lòng khiêm nhường và sự can đảm”. Noi gương Cha sở thánh thiện xứ Ars, ĐHY khẳng định rằng những hy sinh thầm lặng của các linh mục và lòng trung thành hằng ngày của họ “xây dựng niềm hy vọng của thế giới”.
“Một giáo xứ nhỏ bé ở vùng nông thôn nước Pháp đã trở thành trung tâm tâm linh của châu Âu, nhờ một linh mục đã đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, không thỏa hiệp.” Đức Hồng y You Heung-sik ghi nhớ như thế về lễ phong thánh vào ngày 31 tháng 5 năm 1925 cho thánh Gioan Maria Viannê, cha sở xứ Ars, cùng với người đồng hương của ngài là thánh Jean Eudes.
Một linh mục khiêm nhường nhưng vĩ đại trước mặt Thiên Chúa
Trong một video được công bố vào thứ Bảy ngày 31/5/2025, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đã nhắc lại hình ảnh của một “linh mục khiêm nhường nhưng vĩ đại trước mặt Chúa, vì ngài sống bằng tình yêu thương và sự tận tụy đối với người khác.” Ngài nói tiếp : “Tấm gương của ngài cho thấy sự thánh thiện nảy sinh từ lời cầu nguyện, Bí tích Thánh Thể và việc xưng tội, chứ không phải từ danh tiếng“.
Quả thế, vị linh mục thánh thiện sinh năm 1786 gần Lyon ở Pháp đã dành 41 năm cuộc đời ở một ngôi làng nhỏ ở Ars. Nhưng hàng ngàn người đã đến với ngài, và tiếp tục đến thánh địa Ars hiện nay để gặp vị thánh này, một người “biết cách lắng nghe, yêu thương và hướng dẫn bằng trái tim mục tử”.
“Ngày nay, hơn bao giờ hết, ngài vẫn là mẫu gương cho tất cả các linh mục: ngài mời gọi chúng ta đừng nản lòng, nhưng hãy sống sứ vụ của mình với niềm vui, lòng khiêm nhường và sự can đảm. Và ngài nhắc nhở chúng ta rằng các linh mục cần sự nâng đỡ của cộng đồng, thông qua lời cầu nguyện, lòng kính trọng và tình cảm.”
Một người bạn đường
Theo chân Đức Piô XI, người đã tuyên bố vị linh mục người Pháp này là “bổn mạng của tất cả các cha sở trên thế giới” vào năm 1929, ĐHY mời gọi tất cả các mục tử hãy coi Thánh Gioan Maria Viannê là “một người bạn đường, một ngọn hải đăng thầm lặng dẫn chúng ta đến với những điều cốt yếu“. Cha sở Ars, người tha thiết mang càng nhiều linh hồn về với Chúa càng tốt, đã nói: “Nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ thấy Chúa ẩn mình trong linh mục như ánh sáng sau cửa kính“.
ĐHY nói tiếp: “Đừng sợ mình yếu đuối. Đừng sợ nếu anh em không luôn luôn được thấu hiểu.” Bản thân vị thánh linh mục xứ Ars đã phải đấu tranh để hoàn thành việc học tại chủng viện, bị những người trong Giáo hội thời đó coi là “quá ngây thơ“, trong khi Chúa “giao phó cho ngài trái tim của hàng ngàn người“.
Trong Năm Thánh về hy vọng này, Đức Hồng y You Heung-sik kêu gọi các linh mục xây dựng hy vọng cho thế giới thông qua “lòng trung thành hằng ngày“, “những hy sinh thầm lặng” và “những đêm cầu nguyện” của họ.
“Cảm ơn đã nâng đỡ các mục tử của anh chị em”
Tiếp đó, nói với các tín hữu, Đức Hồng y, người được thụ phong linh mục ở tuổi 28, đã xin họ nâng đỡ các mục tử của mình, “khích lệ họ, tha thứ cho họ và cầu nguyện cho họ.” Bản thân Cha sở xứ Ars đã cảm ơn giáo dân của mình vì tình cảm chân thành của họ, mặc dù ngài thường đưa ra những bài giảng cương nghị và nghiêm khắc.
Đức Hồng y tiếp tục nói rằng dân Chúa được giao phó một sứ mệnh trong Năm Thánh này, đó là “cùng nhau bước đi”. “Bước đi không phải vì thói quen, nhưng vì tình yêu. Không phải vì bổn phận, nhưng vì ơn gọi.” Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng khuyến khích tất cả các linh mục vào ngày 11 tháng 5 năm 2025, hãy sống ơn gọi linh mục “bằng cách nêu gương sáng qua cuộc sống, với niềm vui, bằng cách sống niềm vui của Tin Mừng.”
Cuối cùng, Đức Hồng y You Heung-sik hướng đến Cha sở xứ Ars: “Chúng ta hãy cầu xin ngài, người đã biết trở thành mọi sự cho đoàn dân của mình, dạy chúng ta sống đức tin một cách chân thực, không lối tắt, không bề ngoài.“
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”