ĐỐI THOẠI GIÚP TRƯỞNG THÀNH VÀ XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Written by xbvn on Tháng Tám 22nd, 2013. Posted in Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Đối thoại làm lớn lên, trưởng thành và nó xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các bạn trẻ Nhật bản như thế trong buổi tiếp kiến các sinh viên và giáo sư của trường « Seibu Gakuen Bunri Junior High School de Saitama”, (Tokyo, Nhật bản)», ngày 21/8/2013. Dưới đây là bài phát biểu của Đức Thánh Cha :

Cha chào các con ! Đối với Cha, chuyến viếng thăm này là một niềm vui. Cha hy vọng rằng chuyến du hành này sẽ sinh ích cho các con vì biết được những người khác, những nền văn hóa khác, luôn làm ích nhiều cho chúng ta, làm cho chúng ta lớn lên.

Tại sao như thế ? Vì nếu chúng ta cô lập nơi chính mình, thì chúng ta chỉ có những gì chúng ta sở hữu, chúng ta không thể lớn lên về mặt văn hóa ; trái lại, nếu chúng ta đi tìm những người khác, những nền văn hóa khác, những cách thức suy nghĩ khác, những tôn giáo khác, thì chúng ta ra khỏi chính mình và bắt đầu cuộc mạo hiểm đẹp đẽ này vốn được gọi là « đối thoại ».

Đối thoại là rất quan trọng cho sự trưởng thành nhân cách của mình, vì trong khi đối diện với người khác, với các nền văn hóa khác, và cả khi đối diện cách lành mạnh với các tôn giáo khác, thì mỗi người tăng trưởng : người ấy lớn lên, người ấy trưởng thành.

Chắc chắn, có một mối nguy hiểm : nếu trong cuộc đối thoại, một người khép kín và nổi giận, thì người ta có thể cãi nhau ; đó là mối nguy của sự cãi cọ, và điều đó không ổn bởi vì chúng ta đối thoại để nhận ra nhau, chứ không để cãi cọ.

Đâu là thái độ sâu xa nhất mà chúng ta phải có để đối thoại và không cãi cọ ? Sự nhẹ nhàng, khả năng gặp gỡ người khác, gặp gỡ các nền văn hóa, trong hòa bình ; khả năng đặt ra những câu hỏi thông minh : « Nhưng tại sao bạn nghĩ như thế ? Tại sao nền văn hóa này làm như thế ? ». Lắng nghe người khác và rồi nói. Trước tiên là lắng nghe, rồi đến đối thoại. Tất cả điều đó là sự nhẹ nhàng. Và nếu bạn không suy nghĩ như tôi – nhưng bạn biết… tôi suy nghĩ cách khác, bạn không chinh phục được tôi – dầu sao chúng ta là những người bạn, tôi đã lắng nghe cách suy nghĩ của bạn và bạn đã lắng nghe cách suy nghĩ của tôi.

Và các con biết điều gì quan trọng không ? Việc đối thoại này xây dựng hòa bình. Không thể có hòa bình mà không có đối thoại. Tất cả các cuộc chiến tranh, những cuộc đấu tranh, tất cả các vấn đề vốn không được giải quyết, vốn đối lập, đều tồn tại do sự thiếu đối thoại. Khi có một vấn đề, tôi sẽ đối thoại : điều đó xây dựng hòa bình. Đó là những gì cha chúc các con, trong cuộc hành trình đối thoại này : ước gì các con biết đối thoại – nền văn hóa này suy nghĩ thế nào, điều đó không làm tôi thích thú, nhưng khi đối thoại, thì thật là tốt đẹp. Chính như thế mà chúng ta lớn lên. Cha chúc các con điều đó và cha chúc các con một chuyến du lịch đẹp đẽ ở Rôma.

Cha cầu  chúc điều tốt đẹp nhất cho các con, cho trường học của các con, cho các gia đình của các con. Xin Thiên Chúa chúc lạnh cho tất cả các con. Cám ơn các con.

Tý Linh

Theo ZENIT

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30