ĐỨC THÁNH CHA: “SỰ NGHÈO NÀN LỚN NHẤT” LÀ THIẾU VẮNG ĐỨC KITÔ

Written by xbvn on Tháng Tám 22nd, 2013. Posted in Giáo dân, Thế Giới, Xuân Tịnh

Rimini, Ý, 20-8-2013. Đức Thánh Cha Phanxicô hoan nghênh Hội nghị Rimini (*) lần thứ 34, – một cuộc họp hàng năm được phong trào giáo dân Hiệp Thông và Giải Phóng tổ chức – , bằng cách khuyến khích người tham dự đem Chúa Kitô đến với những người không biết Ngài.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong một lá thư đề ngày 18 tháng 8 gửi cho Đức Giám Mục Francesco Lambiasi của Rimini, nhân dịp khai mạc hội nghị: “Chúng ta nghèo nàn tình yêu, khao khát sự thật và công lý, là những người ăn xin của Thiên Chúa.”

“Quả thật, cái nghèo nàn lớn nhất là sự thiếu vắng Chúa Kitô, và chúng ta đã làm được quá ít ỏi cho con người cho đến khi chúng ta đem Chúa Giêsu đến cho họ.”

Hội nghị Rimini năm nay triển khai chủ đề “Con người: một tình trạng khẩn cấp”, và được tổ chức tại thành phố của Ý từ ngày 18 đến 24 tháng tám. Cuộc mít-tinh là một sự gặp gỡ giữa các niềm tin và các nền văn hóa nhằm thúc đẩy hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

Chủ đề thừa nhận rằng ngày nay con người bị đe dọa không chỉ bởi hệ thống chính trị độc tài, nhưng ngay cả trong các nền dân chủ, ở đó “những ước muốn của con tim có nguy cơ bị tê cóng, bị kiểm duyệt.”

Sự kiện này bao gồm: các Thánh Lễ, các buổi hội thảo, những cuộc triển lãm, chiếu phim, kịch nghệ, thể thao và âm nhạc, trong khi khám phá làm sao chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa tiêu thụ có thể lèo lái trái tim con người dừng lại nơi sự tầm thường trong một nền văn hóa của sự tiêu chuẩn hóa.

Hội nghị năm nay hy vọng sẽ cho thấy rằng sự tự do của con người được trải nghiệm thông qua một cuộc gặp gỡ với thực tế bắt đầu từ nhu cầu và ước muốn của con người.

“Chủ đề được chọn … nắm bắt được tính cấp thiết của việc truyền giáo,” Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong bức thư được gửi do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh của Vatican.

“Con người vẫn còn là một huyền nhiệm, không thể giản lược vào bất cứ hình ảnh nào mà xã hội tạo ra và sức mạnh của thế giới cố gắng áp đặt cho nó. Một mầu nhiệm của tự do và ân sủng, của sự nghèo nàn và sự vĩ đại. “

Dẫn lời Chân Phước Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “con người là con đường của Giáo Hội”, và giải thích rằng trong suốt dòng lịch sử – từ tội nguyên tổ – Thiên Chúa đã tìm kiếm nhân loại, và từng người.

Đức Thánh Cha nói: “Ngươi đang ở đâu?” – Câu hỏi của Thiên Chúa dành cho con người – “đạt đến sự diễn đạt cao vời nhất của nó qua việc nhập thể của Chúa Con”.

Ngài nhấn mạnh mối quan hệ của mỗi người với Đức Kitô, khi nói rằng “không đi qua Đức Kitô, không tập trung vào Ngài cái nhìn của trái tim và tâm trí chúng ta, chúng ta sẽ không thể hiểu bất cứ điều gì về mầu nhiệm của con người.”

Nếu sự hiểu biết của chúng ta về mầu nhiệm của bản chất con người không đặt nền tảng trên Chúa Kitô, “gần như vô tình, chúng ta sẽ buộc phải lấy từ thế giới các tiêu chí phán đoán và hành động của mình.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: thế gian cần nhân loại để thổi phồng “quyền lực kinh tế, chính trị và xã hội” của nó, và do đó cố gắng để “vận động quần chúng” và “tạo ra ham muốn để loại bỏ điều quý giá nhất mà con người sở hữu: Mối quan hệ của mình với Thiên Chúa”.

Ngài nói thêm, quyền lực “sợ những con người đang đối thoại với Thiên Chúa bởi vì nó làm cho họ được tự do và không thể đồng hóa.”

“Đây là tình trạng khẩn cấp của con người,” Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết: ” sự khẩn cấp hòng khôi phục lại con người với chính nó, với phẩm giá cao cả nhất của mình, với sự độc đáo và quý giá của mỗi đời sống con người từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.”

Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét sự thánh thiêng của con người, “và, cùng một lúc, công bố mạnh mẽ rằng chỉ trong mối quan hệ với Thiên Chúa, đó là trong việc khám phá và tham gia với ơn gọi của mình, con người mới có thể đạt được tầm vóc thực sự của mình.”

Đức Thánh Cha nói, Giáo Hội bảo vệ “khả năng thể hiện đích thực nhất” của con người, và nhấn mạnh rằng chúng ta “không chỉ giữ cho mình kho tàng quí báu này, cái mà tất cả mọi người, dù có ý thức hay không, đang tìm kiếm.”

“Chúng ta hãy gặp gỡ với lòng can đảm tất cả những người nam và người nữ của thời đại chúng ta, trẻ em và người lớn, người ” có giáo dục ” hay không có giáo dục, thanh niên và các gia đình. Chúng ta hãy gặp gỡ tất cả mọi người, và đừng chờ đợi người khác tìm kiếm chúng ta! “

“Việc nầy chúng ta hãy bắt chước Thầy Chí Thánh của chúng ta, Ngài đã rời bỏ trời cao để làm người và để gần gũi với mọi người.”

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đem Đức Kitô đến khắp mọi nơi, chứ không phải nhốt Ngài trong phòng thánh: “Chúng ta hãy mang hương thơm tình yêu của Đức Kitô không chỉ trong các nhà thờ và giáo xứ, nhưng đến trong mọi môi trường. Không chỉ trong trường học, các trường đại học, tại nơi làm việc, ở các bệnh viện, trong nhà tù; mà còn vào các quảng trường thành phố, trên đường phố, tại các trung tâm thể thao, ở những nơi mọi người tụ tập “.

“Hãy rộng rãi trao tặng những gì chúng ta đã có được cách nhưng không!”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: Rao giảng Chúa Kitô trong mọi lúc, ” với sự tôn trọng và thẳng thắn”, là nhiệm vụ của Giáo Hội và của “mọi Kitô hữu”.

Uy tín của Giáo Hội được xác định trên “lòng trung thành với Chúa Kitô” của mình, ngài nói.

“Vậy thì ‘Tình trạng khẩn cấp của con người’ có nghĩa là sự khẩn thiết của sự quay về với Đức Kitô, để học hỏi từ Ngài sự thật về chính chúng ta và thế giới, và với Ngài và trong Ngài để gặp gỡ con người, đặc biệt là những người nghèo khó nhất, những người mà Chúa Giêsu đã luôn luôn thể hiện sự chọn lựa. “

“Nghèo đói không phải luôn là vật chất”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Có một sự nghèo đói tinh thần đang bám lấy con người hiện đại.”

Kết thúc bài suy tư của mình về sự đói nghèo tinh thần được đáp ứng bởi Đức Kitô, Đức Thánh Cha Phaxicô nói: “Tôi hy vọng những suy nghĩ ngắn gọn nầy có thể giúp đỡ những người đang tham dự Hội Nghị.”

Đức Hồng Y Bertone đã viết, Đức Thánh Cha Phanxicô “hy vọng rằng các cuộc họp của những ngày này có thể thắp sáng trong trái tim của tất cả những người tham dự một ngọn lửa, nó nuôi dưỡng và duy trì chứng tá Tin Mừng của họ trong thế giới.”

XT (Theo CNA) http://www.catholicnewsagency.com/news/lack-of-christ-the-greatest-poverty-pope-tells-movement/

 ——————

(*) http://www.meetingrimini.org/eng/default.asp?id=825

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30