ĐỨC CHA AUPETIT : MỘT CUỘC TRAO ĐỔI LÂU GIỜ VÀ ẤM CÚNG VỚI ĐỨC PHANXICÔ

Written by xbvn on Tháng Hai 5th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Đức cha Michel Aupetit trả lời phỏng vấn Vatican News về cuộc gặp gỡ  của ngài với Đức Thánh Cha Phanxicô.

Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Paris vào năm 2017, Đức cha Aupetit đã đệ đơn từ nhiệm và đã được Đức Thánh Cha chấp nhận vào ngày 2/12/2021. Ngài vẫn đều đặn hiện diện ở Rôma cho các cuộc hội ngộ ở Bộ Giám mục và ngài là thành viên.

Vatican News : Kính thưa Đức cha Michel Aupetit, Đức Cha đã ở Rôma trong những ngày này. Trong thời gian ở đây, Đức Cha có gặp Đức Thánh Cha Phanxicô không ?

Đức cha Aupetit : Có, tôi đã có cơ hội được Đức Thánh Cha tiếp kiến trong tuần này, chúng tôi đã có thể có một cuộc trao đổi ấm cúng và chúng tôi đã đề cập nhiều chủ đề khác nhau.

Vatican News : Cuộc trao đổi Đức Cha cụ thể bàn về điều gì ?

Đức cha Aupetit : Trước hết, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp tục nâng đỡ tôi sau khi tôi từ nhiệm Tổng Giám mục Paris. Ngài đã lặp lại rằng ngài coi tôi là nạn nhân của thói giả hình và của óc giáo sĩ trị. Ngài cũng muốn biểu lộ sự tin tưởng của ngài bằng cách xin tôi ở lại Bộ Giám mục ở Rôma mà, như anh biết, tôi đã thuộc về Bộ này, và là nơi tôi đến cứ 15 ngày một lần.

Vatican News : Đức Cha đã đề cập các chủ đề khác trong cuộc trao đổi lâu giờ này không ?

Đức cha Aupetit : Vâng, dĩ nhiên rồi. Chúng tôi đã nói rất lâu về hoàn cảnh của Giáo hội Pháp vốn đang làm Đức Giáo hoàng lo lắng và hoàn cảnh của giáo phận Paris, cũng như các kế hoạch của tôi, bởi vì tôi có vài kế hoạch đồng hành với nhiều sáng kiến của các bạn trẻ giáo dân để phục vụ người nghèo khổ nhất và sứ mạng loan báo Tin Mừng, những sáng kiến làm cho Đức Giáo hoàng cảm động rất nhiều.

Vatican News : Những kế hoạch là gì, Đức Cha có thể nói cho chúng con nhiều hơn về chúng không ?

Đức cha Aupetit : Có những sự xuất hiện. Anh biết, khi chúng ta nhìn mọi sự hơi xa một chút, chúng ta có cảm tưởng rằng có những chiếc lá chết. Nhưng có rất nhiều cây giọt sữa ở khắp nơi, đặc biệt là các sáng kiến cùng thuê nhà chung của các bạn trẻ chuyên viên với những người dân đường phố mà tôi đã đồng hành trong thời gian Giáng Sinh, với những người dân của Lazare, APA, Hiệp hội về tình bằng hữu. Cũng có kế hoạch « Ngôi làng Phanxicô », gần Toulouse, Đan viện Thánh Maria sa mạc, nơi người ta đón tiếp những người khác nhau đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương hay cuộc sống bị tổn thương, những người đang sống trên đường phố, những người cao tuổi ở trong nhà hưu trí Ehpad, những người khuyết tật, những người muốn thoát khỏi nghề mại dâm với các gia đình để làm sao sống tình huynh đệ, phục vụ nền sinh thái toàn diện. Và rồi đặc biệt là tạo mối liên kết với người dân tại địa phương. Điều này xem ra quan trọng đối với tôi bởi vì nếu chúng tôi thành công trong việc này, thì tiếp đến nó có thể làm mẫu cho những nơi khác. Và cũng có những kế hoạch khác như Hiệp hội Misericordia mà tôi đã gặp gỡ, đã thấy ở ngoại ô Paris, ở Aubervilliers. Đó là những bạn trẻ dấn thân trong một năm, hai năm, bên cạnh những người sống trong các thành phố, để chăm sóc các trẻ em, để gặp gỡ họ. Và ở đó, tôi đã trải qua một ngày rất đẹp. Tôi thấy rằng thực sự có những sáng kiến tuyệt vời của các bạn trẻ đã chịu phép rửa tội vốn coi trọng phép Rửa của mình và sứ mạng loan báo Tin Mừng.

—————————–

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican news)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31