SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY QUỐC TẾ TÌNH HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI LẦN THỨ 2 : « TÌNH HUYNH ĐỆ LÀ CHIẾC NEO CỨU RỖI CHO NHÂN LOẠI »

Written by xbvn on Tháng Hai 4th, 2022. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Sứ điệp, Thế Giới, Tý Linh, Văn kiện Giáo Hội

« Con đường tình huynh đệ còn dài, đó là một hành trình khó khăn, nhưng tình huynh đệ là chiếc neo cứu rỗi cho nhân loại ». Đức Phanxicô nhấn mạnh như thế trong sứ điệp video được công bố hôm 4/2/2022, cho Ngày Quốc Tế Tình Huynh Đệ Nhân Loại lần thứ 2.

Qua sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một gia đình nhân loại duy nhất và mời gọi bước đi cùng nhau, vượt qua những chia rẽ và sự dửng dưng : « Tất cả cùng nhau, vì điều căn bản là liên đới với nhau. Và đó là lý do tại sao, tôi nhắc lại, hôm nay không phải là thời gian của sự dửng dưng: hoặc chúng ta là anh em, hoặc mọi sự sụp đổ. »

Trước nhiều dấu hiệu đe dọa, trước bóng tối của thời hiện tại, trước lôgíc của xung đột, chúng ta đối lại bằng dấu hiệu của tình huynh đệ mà, bằng cách đón tiếp người khác và tôn trọng căn tính của họ, mời gọi họ cùng chung bước đi.

Và « bằng cách chia sẻ những tình cảm huynh đệ cho nhau, tất cả chúng ta đều phải trở thành những người cổ võ nền văn hóa hòa bình vốn khuyến khích sự phát triển bền vững, sự bao dung, sự hòa nhập, sự hiểu biết lẫn nhau và tình liên đới », Đức Thánh Cha kêu gọi.

Dưới đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến !

Trước hết, cho phép tôi được chào mừng bằng tình cảm và lòng kính trọng Đại Giáo sĩ Ahmed Al-Tayyeb, mà cùng với ngài cách đây đúng ba năm ở Abu Dhabi, tôi đã ký Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại về hòa bình thế giới và cùng chung sống. Trong những năm này, chúng ta đã bước đi với tư cách là anh em trong ý thức rằng, khi tôn trọng các nền văn hóa và truyền thống mỗi bên của chúng ta, chúng ta được mời gọi xây dựng tình huynh đệ như một rào chắn chống lại hận thù, bạo lực và bất công.

Tôi cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành với chúng tôi trên con đường: Hoàng thân le Cheikh Mohammed bin Zayed vì sự dấn thân liên lỉ của ngài theo hướng này, Cao Ủy về Tình huynh đệ Nhân loại về nhiều sáng kiến được cổ võ ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, và Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vì, với nghị quyết vào tháng 12/2020, đã cho phép cử hành hôm nay Ngày Quốc Tế về Tình Huynh Đệ lần thứ 2. Và lòng biết ơn của tôi hướng đến tất cả các thể chế dân sự và tôn giáo ủng hộ sự nghiệp cao quý này.

Tình huynh đệ là một trong những giá trị nền tảng và phổ quát vốn phải là cơ sở cho các mối tương quan giữa các dân tộc, đến độ những người đau khổ hay bị thiệt thòi không cảm thấy bị loại trừ và lãng quên, nhưng được đón tiếp, nâng đỡ như một phần của gia đình nhân loại duy nhất. Tất cả chúng ta đều là anh em!

Bằng cách chia sẻ những tình cảm huynh đệ cho nhau, tất cả chúng ta đều phải trở thành những người cổ võ nền văn hóa hòa bình vốn khuyến khích sự phát triển bền vững, sự bao dung, sự hòa nhập, sự hiểu biết lẫn nhau và tình liên đới.

Tất cả chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời, không phụ thuộc nơi chốn và cách thức mà chúng ta sống, màu da, tôn giáo, tầng lớp xã hội, giới tính, tuổi tác, điều kiện sức khỏe và kinh tế. Tất cả chúng ta đều khác nhau, tuy nhiên tất cả đều bình đẳng, và giai đoạn đại dịch này đã chứng minh điều đó. Tôi xin lặp lại một lần nữa: chúng ta không tự cứu một mình!

Tất cả  chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời, và nhân danh Thiên Chúa, chúng ta là thụ tạo của Ngài, chúng ta phải nhìn nhận mình là anh chị em. Với tư cách là tín hữu, thuộc về những truyền thống tôn giáo khác nhau, chúng ta  có một vai trò phải thể hiện. Vài trò nào? Giúp đỡ anh chị em chúng ta hướng cái nhìn và lời cầu nguyện lên Trời. Chúng ta hãy hướng mắt lên Trời, vì ai tôn thờ Thiên Chúa với một tâm hồn chân thành thì cũng yêu thương tha nhân. Tình huynh đệ thúc đẩy chúng ta mở lòng ra cho Cha của mọi người và nhìn thấy nơi người khác là người anh em, chị em, chia sẻ cuộc sống, nâng đỡ nhau, yêu thương và biết đến người khác.

Tất cả chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời. Hôm nay là lúc thuận lợi để bước đi cùng nhau. Chúng ta đừng trì hoãn đến ngày mai hay đến một tương lại mà  chúng ta không biết liệu nó sẽ xảy đến hay không; hôm nay là lúc thuận lợi để bước đi cùng nhau: các tín hữu và tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau. Hôm nay là ngày thuận lợi để chìa tay cho nhau, để cử hành sự hiệp nhất trong sự đa dạng – sự hiệp nhất chứ không phải sự đồng nhất, sự hiệp nhất trong sự đa dạng -, để nói với các cộng đồng và xã hội mà chúng ta đang sống rằng thời gian của tình huynh đệ đã đến. Tất cả cùng nhau, vì điều căn bản là liên đới với nhau. Và đó là lý do tại sao, tôi nhắc lại, hôm nay không phải là thời gian của sự dửng dưng: hoặc chúng ta là anh em, hoặc mọi sự sụp đổ. Và đó không phải là một diễn tả bi kịch thuần túy văn chương, không phải, đó là sự thật! Hoặc chúng ta là anh em, hoặc mọi sự sụp đổ, chúng ta nhận thấy điều đó nơi những cuộc chiến tranh nhỏ, nơi cuộc chiến tranh thế giới thứ ba phân mảnh này, người ta hủy diệt con người như thế nào, các trẻ em không có ăn làm thế nào, giáo dục xuống cấp như thế nào…Đó là sự hủy diệt. Hoặc chúng ta là anh em, hoặc mọi sự sụp đổ.

Thời gian này không phải là thời gian của quên lãng. Mỗi ngày chúng ta phải nhớ lại những gì Thiên Chúa đã nói với Abraham: rằng khi nhìn lên các vì sao trên trời, ông sẽ thấy lời hứa về dòng dõi của ông, tức là chúng ta (x. Cuộc gặp gỡ liên tôn ở Ur, 6/3/2021). Vì thế, một lời hứa cũng đã được thực hiện trong cuộc sống của chúng ta: lời hứa về một tình huynh đệ rộng lớn và chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời!

Anh chị em thấn mến, Hiền Đệ Đại Giáo sĩ thân mến!

Con đường tình huynh đệ còn dài, đó là một hành trình khó khăn, nhưng tình huynh đệ là chiếc neo cứu rỗi cho nhân loại. Trước nhiều dấu hiệu đe dọa, trước bóng tối của thời hiện tại, trước lôgíc của xung đột, chúng ta đối lại bằng dấu hiệu của tình huynh đệ mà, bằng cách đón tiếp người khác và tôn trọng căn tính của họ, mời gọi họ cùng chung bước đi. Không phải ngang bằng, không phải, nhưng là anh em, mỗi người với nhân cách của mình, với tính độc đáo riêng của mình.

Cảm ơn tất cả những ai đang hành động trong niềm xác tín rằng chúng ta có thể sống trong hòa thuận và hòa bình, ý thức về sự cần thiết của một thế giới huynh đệ hơn, bởi vì tất cả chúng ta đều là những thụ tạo của Thiên: anh chị em.

Cảm ơn những ai sẽ tham gia vào con đường huynh đệ của chúng ta. Tôi khuyến khích mọi người dấn thân vì sự nghiệp hòa bình và để đáp ứng cho những vấn đề và những nhu cầu cụ thể của những người rốt hết, những người nghèo, những người không có khả năng bảo vệ. Lời đề nghị hệ tại bước đi cạnh nhau, “tất cả đều là anh em”, để trở thành những người kiến tạo hòa bình và công lý cách cụ thể, trong sự hài hòa của những khác biệt và trong sự tôn trọng căn tính của mỗi người. Thưa anh chị em, chúng ta hãy tiến bước cùng nhau trên con đường của tình huynh đệ này! Cảm ơn anh chị em.

————————-

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30