ĐỨC CHA MICAE, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM, HUẤN ĐỨC MÙA CHAY CHO CÁC CHỦNG SINH ĐCV HUẾ

Written by xbvn on Tháng Tư 6th, 2015. Posted in Huế, Kontum, Việt Nam, Đà Nẵng, Đại Chủng Viện Huế

Trong hai ngày 26 và 27/3/2015, gia đình Đại Chủng viện Huế hân hạnh được đón tiếp Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận KonTum, đến thăm. Cùng đi với ngài có Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng, Giám đốc ơn gọi của Giáo phận, Cha Giuse Trần Sĩ Tín CSsR, đặc trách anh em sắc tộc Jrai vùng Gia Lai, và Cha Batôlômêô Nguyễn Đức Thịnh CSsR, đặc trách Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen.

Trong hai buổi gặp gỡ tối 26 và chiều 27/3, các chủng sinh Đại Chủng viện đã được Đức Cha và quý Cha dẫn vào trong trung tâm của Mùa Chay và Mùa Phục sinh bằng cách chia sẻ về đề tài loan báo Tin Mừng Chúa Sống Lại, đặc biệt ở Giáo phận KonTum. Đây là mảnh đất truyền giáo gồm hai tỉnh Gia Lai và KonTum, với số lượng giáo dân đông đảo, nhất là anh em sắc tộc, nhưng lại thiếu thợ gặt. Vì vậy, vấn đề loan báo Tin Mừng luôn là mối ưu tư hàng đầu của cả Giáo Hội, tức là làm sao để Lời Chúa vốn có sức chữa lành và cứu rỗi được thấm nhập thực sự vào con tim của mọi người.

Công việc loan báo Tin Mừng ở KonTum không tránh khỏi nhiều nỗi gian truân, chẳng hạn trong năm 2015 sẽ « phải » tháo dỡ 22 “túp lều thờ” dù giáo dân không muốn. Thêm vào đó là những khó khăn về nhân sự, đường sá, khí hậu, ngôn ngữ, văn hoá, tập tục… Vì thế, người thừa sai được mời gọi liên lỉ ra khỏi những nơi an toàn tiện nghi của mình để đến những vùng « ngoại vi ». Người thừa sai không những phải tạm gác sang một bên tiếng nói quen thuộc của mình để học tiếng nói của anh em sắc tộc, nhưng còn làm sao để trở thành một người như họ, ăn với họ, sống như họ, suy nghĩ như họ và loan báo Tin Mừng cho họ. Đó cũng là cách để gặp gỡ Chúa qua người nghèo. Không ít người đã khóc vì đã được gặp Chúa thực sự như kinh nghiệm của Maria Mađalêna đã khóc khi rửa chân và hôn chân Chúa vậy.

Ngày nay trước nhiều vấn nạn do hiện tượng tục hóa tâm linh và nhu cầu dưỡng đạo đặt ra, lời mời gọi “ra đi” trở nên cấp thiết và thích hợp hơn bao giờ hết. Ao tù nước đọng là nơi ô nhiễm không thể có sự sống, thậm chí còn là nguồn phát sinh sự chết nữa, Giáo Hội cũng vậy, phải ra đi không ngừng. Một đức tin không ra khỏi chính mình là một đức tin chết. Sự khiếm khuyết, yếu đuối của chúng ta không được là lý do, là cái cớ để tránh né công cuộc lên đường này. Trái lại, đó phải là động lực để chúng ta ra khỏi sự tầm thường của mình và được lớn lên. Có như vậy, chúng ta mới thực sự là người của Chúa, qua Chúa Giêsu, trong tác động của Thánh Thần.

Sau cùng, Đức Cha cầu chúc cho các thầy hằng bám chặt vào Lời Chúa, sống Lời Chúa, kết hợp với Chúa mọi nơi mọi lúc. Trong chuyến viếng thăm này, ngoài những chia sẻ về Truyền giáo, Đức Cha Kontum đã chủ tế Thánh lễ sáng 27/3, và cùng với cha Tôma Đặc trách ơn gọi đã gặp gỡ các cha trong Ban Giám đốc để trao đổi cụ thể về vấn đề đào tạo. Đức Cha cũng gặp riêng các thầy thuộc giáo phận Kontum để khích lệ các thầy chuyên chăm tu học hơn nữa trong thời gian được đào tạo tại Chủng viện. Tối ngày 27/3, Đức Cha và và quý Cha rời Chủng viện trong sự quyến luyến của quý cha giáo và quý thầy. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng Đức Cha và Quý Cha Kontum luôn mãi, đồng thời cũng xin Người chúc lành cho sứ vụ của Đức Cha và quý Cha để công cuộc loan báo Tin Mừng trên đại ngàn Tây Nguyên sinh được nhiều hoa trái.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30