ĐỨC TGM PHANXICÔ XAVIÊ HUẤN ĐỨC MÙA CHAY CHO CÁC CHỦNG SINH ĐCV HUẾ

Written by xbvn on Tháng Tư 6th, 2015. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Chiều thứ ba, 24/3/2015, ĐCV Huế hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Phaxicô Xaviê đến huấn đức cho các chủng sinh ngay trước thềm Tuần Thánh – Phục Sinh. Đây là một bước chuẩn bị cần thiết về mặt thiêng liêng cho các thầy trước khi bước vào thời kỳ cao điểm nhất của năm Phụng vụ.

 Mở đầu buổi huấn đức, Đức Tổng bày tỏ niềm vui vì những công trình xây dựng của ĐCV đang trong tiến trình hoàn thành. Với sự khởi sắc bên ngoài này, ngài hy vọng nhiều về những thay đổi bên trong của công cuộc đào tạo. Bài nói chuyện của Đức Tổng lần này chủ yếu múc nguồn từ hai văn kiện huấn quyền: Sứ điệp Mùa Chay 2015 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Thư mục vụ Mùa Chay 2015 của TGM Huế.

 Đức Tổng nhắc lại ý nghĩa của mùa Chay và những thực hành truyền thống là ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái. Ngài mời gọi các chủng sinh ý thức thân phận mỏng manh, yếu đuối của con người để thực hiện một cuộc hoán cải nội tâm sâu xa: Hãy xé lòng chứ đừng xé áo! Mỗi người đều kinh nghiệm những thất bại, đổ vỡ của chính mình trong cuộc chiến đấu nội tâm này. Nhiều lần ma quỷ đã thắng chúng ta, nhưng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Vị cha chung của TGP khích lệ các thầy tận dụng thời khắc thuận tiện này để hoán cải qua Bí tích Hòa giải, và quyết tâm trở về nhà Cha với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

 Liên quan đến Sứ điệp Mùa Chay của Đức Phanxicô, Đức Tổng ghi nhận một thứ toàn cầu hóa thói dửng dưng đang xâm chiếm nhân loại, và các chủng sinh cũng không được miễn trừ! Ngài quảng diễn thói dửng dưng này trong đời sống thực tế của các thầy ở nhiều khía cạnh: dửng dưng với Thiên Chúa, với tha nhân, và với chính mình. Bằng vốn kinh nghiệm phong phú của một bậc thầy, Đức Tổng đề ra những “phương thuốc” đơn giản, cụ thể để đối phó với căn bệnh trầm kha này. Cách đặc biệt, ngài đề nghị với các chủng sinh phương pháp cầu nguyện bằng mắt, nghĩa là dùng trí tưởng tượng để chiêm ngắm trong thinh lặng những hình ảnh được phác họa trong Tin Mừng, để rồi sau đó được biến đổi nên “đồng hình đồng dạng với Đức Kitô”.

Đức Tổng khép lại bài nói chuyện của mình bằng lời nhắn gửi đến các linh mục tương lai rằng Mùa Chay sắp kết thúc, nhưng cả đời chúng ta là một Mùa Chay liên lỉ, nghĩa là hoán cải không ngừng, để chờ đợi ngày Phục Sinh khải hoàn trên thiên quốc. Cuối buổi huấn đức, Cha Giám đốc Giuse thay lời cộng đoàn Chủng viện bày tỏ lòng biết ơn Đức Tổng và cầu chúc ngài một Tuần Thánh – Phục Sinh thánh thiện, nhiều ơn Chúa.

 BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31