ĐỨC CHA MICHEL AUPETIT TRẢ LỜI

Written by xbvn on Tháng Mười Một 27th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong một tuyên bố trên Radio Notre Dame, hôm 27/11/2021, Đức cha Michel Aupetit, Tổng Giám mục Paris (Pháp), đã trả lời cho những cáo buộc của nhật báo Le Point về việc quản trị và về đời tư của ngài.

Dưới đây là toàn bộ tuyên bố của Đức cha Aupetit, được ZENIT ghi lại :

« Trước hết, tôi hết lòng xin lỗi về sự xáo trộn nghiêm trọng của các tín hữu, những người đã phải chịu rất nhiều bi kịch, từ vụ cháy nhà thờ Đức Bà, dịch covid, báo cáo của Ciase, và cả ngày hôm nay nữa phải đối mặt với bài báo này trên nhật báo Le Point rất thâm độc đối với tôi. Tôi thừa nhận rằng chính tôi đã bị sốc khi đọc nó, và tôi tự hỏi liệu thực sự đã có rất nhiều người muốn tôi rời đi. Nương náu trong việc cầu nguyện, mà không có nó tôi không biết phải làm gì, và sự nâng đỡ của rất nhiều linh mục của Paris, của các  chủng sinh, tín hữu, bạn bè, đã an ủi tôi và cho phép tôi trụ vững trong những ngày vừa qua. Tôi cảm ơn họ tận đáy lòng vì sự tin tưởng của họ và những bày tỏ tình cảm mà họ đã dành cho tôi.

« Về các vấn đề quản trị, những ai làm việc bên cạnh tôi đã nói với tôi rằng họ bị sốc bởi những cáo buộc cẩu thả mà bài báo đã tiếp sức. Dĩ nhiên, bình thường các quyết định được đưa ra khi người ta chịu trách nhiệm, tạo ra sự thất đoạt và duy trì sự cay đắng. Nhưng tôi không bao giờ quyết định một mình, tôi được bao quanh bởi nhiều hội đồng trong đó  có các giáo sĩ, phó tế, giáo dân, và nơi mà tôi ước mong rằng càng ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia đầy đủ bởi vì tôi biết sự đóng góp bất khả thay thế của sự phân định của họ. Nhưng đúng là khi một quyết định được đưa ra cùng nhau, thì điều thích hợp là tôi sẽ đảm nhận nó và tôi chịu trách nhiệm về nó, điều là dĩ nhiên tập trung vào tôi những mối oán hận có thể có.

« Sự kiện rất đáng lo ngại khác là sự tiết lộ về một mối quan hệ mật thiết mà tôi đã có với tư cách là linh mục cách đây mười năm, được tiết lộ qua một email đã được gợi đến địa chỉ của tôi, được chia sẻ với thư ký của tôi vào thời đó. Những người biết tôi khi đó và chia sẻ cuộc sống hàng ngày của tôi chắc chắn có thể làm chứng rằng tôi không sống cuộc sống hai mặt như bài báo gợi lên. Tôi thừa nhận, như tôi đã từng nói trước đây, đã quản lý tình huống tồi với một người đã xuất hiện với  tôi nhiều lần. Sai lầm này, tôi đã thổ lộ với người đồng hành thiêng liêng của tôi, và thẩm quyền của Giáo hội đã được biết đến.

« Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi phó thác đời tôi trong tay Chúa như tôi đã làm vào ngày tôi chịu chức. Tôi ghi nhớ trong lòng câu nói này của Chúa Giêsu khi, bằng một hành vi yêu thương cao cả, Ngài đã phó thác mạng sống của Ngài cho Chúa Cha để cứu độ mỗi người chúng ta : « Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, chính tôi trao ban nó ». Mong Ngài cho phép tôi phụng sự Ngài mỗi ngày, nơi các anh em của tôi. »

Đức cha Aupetit đã thông báo cho Đức Thánh Cha Phanxicô bằng thư : « để bảo vệ giáo phận », Đức Cha đã trao lại cho Đức Thánh Cha quyết định xác nhận hay không sứ mạng đứng đầu giáo phận Paris, vì chính từ Đức Thánh Cha mà Đức Cha lãnh nhận sứ mạng của mình.

Trả lời cho nhật báo La Croix, Đức cha Aupetit cho biết : « Từ « từ chức » không phải là từ mà tôi đã dùng. Từ chức có nghĩa là tôi từ bỏ trách vụ của mình. Trên thực tế, tôi đặt nó trong tay của Đức Thánh Cha bởi vì chính ngài đã ban cho tôi ». « Tôi đã làm điều đó để bảo vệ giáo phận, vì với tư cách Giám mục, tôi phải phục vụ sự hiệp nhất ». Đức Cha cũng cho biết đã tham khảo ý kiến của ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức khâm sứ ở Paris. « Đây không phải là vì những gì tôi có lẽ đã làm hay không trong quá khứ – nếu không, tôi đã ra đi từ lâu – , nhưng để tránh sự chia rẽ, nếu chính tôi là nguồn chia rẽ ».

Tý Linh

(theo ZENIT và nhật báo La Croix)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31