TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ: THÁNH LỄ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CẤP GIÁO PHẬN

Written by xbvn on Tháng Mười Một 28th, 2021. Posted in Huế, Tâm linh, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Hiệp thông cùng Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) thế giới lần thứ 16 vào ngày 9-10/10/2021, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục giáo phận Huế và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cử hành thánh lễ trực tuyến khai mạc THĐGM cấp giáo phận, tại Đại Chủng Viện Huế, vào ngày 28/11/2021, cũng là ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng, khởi đầu Năm Phụng vụ mới. Biến cố này cũng diễn ra đúng dịp khai mạc tuần tĩnh tâm năm của quý thầy tu học tại Đại Chủng Viện Huế.

 

Vì thế, trong tiếng ca hân hoan của mùa Vọng, mùa đợi chờ Chúa đến và ca khúc “Bài Ca Hiệp Hành” mang đầy tâm tình diễn tả chủ đề chính của THĐGM lần này, Giáo Hội như cùng nhau đợi chờ một sức sống mới, một sự đổi thay mới. Cùng với đó, bài hát “Veni Creator” được cất lên ngay sau lời mời gọi đầu lễ của Đức Cha chủ tế như hướng toàn thể Giáo hội cùng nhau bước đi trong lửa Thánh Thần Tình Yêu. Sức mạnh đó sẽ thổi bùng ơn Chúa trong Giáo hội và đồng hành xuyên suốt quá trình diễn ra THĐGM lần thứ 16 này.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, qua các sự kiện khai mạc THĐGM về tính hiệp hành, khởi đầu Mùa Vọng cũng như Đại Chủng viện Huế bắt đầu bước vào cuộc tĩnh tâm thường niên, tất cả được diễn ra trong bối cảnh thế giới và cách riêng ở Việt Nam, đặc biệt tại Huế và vùng Kim Long nơi tọa lạc Đại Chủng viện Huế, đang chống chọi với cơn đại dịch covid-19,  Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn vào các sự kiện đó và nhận ra một “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” và “những mẫu số  chung” qua đó có một hiện tình và có một mơ ước cho một tương lai tốt đẹp hơn .

Đó cũng là ý nghĩa của Mùa Vọng, khi người Kitô hữu mong đợi Chúa đến để làm cho thế giới u ám này trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả các bài đọc đều nhắc đến sự mong chờ khát khao được biến đổi, được canh tân nên tốt đẹp hơn. Ngôn sứ Giêrêmia cầu xin Thiên Chúa biến đổi thế giới theo lời hứa của Ngài. Thánh Phaolô kêu gọi dân thành Thêxalônica hoán cải, đổi mới con người để đợi chờ Chúa đến bằng cách đem tình yêu thương vào cuộc sống. Đặc biệt nơi tin mừng Luca, với hình ảnh cuộc quang lâm lần thứ hai của Đức Kitô, thế giới được biến đổi trong ngày trở lại đầy vinh quang của Người. Qua những lời diễn giải đó, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người tự vấn: “Chúng ta sẽ phải làm gì đây? Chúng ta sẽ làm gì trước những biến động của thế giới hôm nay, một thế giới ngập chìm trong sự tàn phá khốc liệt của đại dịch, của chiến tranh xung đột?”. Bên cạnh đó, Ngài cũng kêu gọi sự liên kết của tất cả thành phần trong Giáo hội, phải hiệp hành, bước đi cùng nhau và cạnh nhau để tiến về một thế giới mới, một thế giới trong vinh quang và tình yêu Thiên Chúa. Nhân đó, Ngài cũng nhắn gửi mỗi chủng sinh về tuần tĩnh tâm này, không chỉ là việc nhìn lại bản thân nhưng còn là cơ hội để xét lại mối tương quan của chúng ta đối với thế giới, xã hội, Giáo hội, cộng đoàn… “Chúng ta phải làm gì để đồng hành với cộng đoàn dân Chúa?” Chúng ta sẽ phải làm gì để xây dựng Giáo hội, Giáo phận ngày một đi lên? Và làm thế nào để ra khỏi những đầm lầy đang cầm chân mỗi người chúng ta như Chúa Giêsu mời gọi?

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể của Đức Cha chủ tế. Cùng với đó, cả nguyện đường cũng rộn vang tâm tình hiệp hành qua bài ca “Sống Tình Hiệp Thông” mang đậm ý nghĩa của thánh lễ khai mạc THĐGM cấp giáo phận – “Hướng về Giáo hội hiệp hành:  hiệp thông – tham gia – sứ vụ”: Trong tình yêu mến Chúa ta vui sống tình hiệp thông, cho nhau tất cả tấm lòng cùng nhau xây đắp hy vọng. Hiệp thông trong Đức Ái ta dựng xây, hiệp thông trong Đức Tin ta hành động, hiệp thông trong Đức Cậy cùng nhau nỗ lực vươn lên….

BTT ĐCV HUẾ

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30