ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG HUẤN ĐỨC CHO CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Tư 21st, 2022. Posted in Ơn gọi, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Trong chuyến viếng thăm lần thứ hai cùng lịch trình giảng dạy môn Giáo Luật tại Đại Chủng Viện Huế niên khóa 2021-2022, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân , Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đã có buổi huấn đức dành cho các đại chủng sinh vào lúc 17 giờ 10 phút, Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 19/04/2022.

Mở đầu cuộc gặp gỡ bằng những câu chuyện hài hước và vui tươi, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng Phục Sinh thân tình đến toàn thể cộng đoàn Đại Chủng Viện, đồng thời khích lệ đời sống đạo đức của các chủng sinh trong tinh thần “bình thường mới” giữa mùa đại dịch.

Với chủ đề “Hiệp hành”, ngài hướng đến sự kiện Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới đang chuẩn bị mở ra vào tháng 10 năm 2023 sắp tới. Đức Cha Giuse nhấn mạnh tiến trình này có thể được xem như là một “ bước đột phá” của Đức Thánh Cha Phanxicô trong những nỗ lực nhằm canh tân Hội Thánh. Quả vậy, tinh thần hiệp hành dường như gắn liền với triều đại của vị chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ và trở thành một từ khóa có tính “thời thượng”. Ngay từ những năm đầu thực thi sứ vụ, ngài đã phát biểu rất nhiều về chủ đề này qua các sự kiện công khai và ngay cả trong các bài giảng của mình. Bởi hiệp hành chính là chiều kích quan trọng tạo nên Hội Thánh. Đó là hoa trái để đi đến tinh thần đại kết. Như một ơn gọi, mỗi tín hữu được kêu mời mở rộng khả năng liên kết, biết lắng nghe những tiếng nói khác biệt. Nhờ đó, chúng ta trở nên “nhạy cảm” hơn trước những đau khổ của tha nhân. Vì ở giữa lòng Mẹ Hội Thánh, không ai có thể tự cho mình là vượt trội hơn người khác, nhưng luôn cần phải hạ mình xuống một cách khiêm tốn để phục vụ những người thân cận chung quanh mình.

Đức Cha Giuse cũng cập nhật tình hình chung của Giáo hội Việt Nam. Các giáo phận dù sinh hoạt sôi nổi hay trầm lắng, thì hầu hết tất cả đều đã khởi động và hiện thực hóa tiến trình hiệp hành này một cách nghiêm túc. Từ nay, Thượng Hội Đồng không còn chỉ là “những lời dạy dỗ trên cao” của các đấng bậc dành do con cái mình. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành biểu tượng của tinh thần “đồng trách nhiệm” và cam kết “không bỏ rơi bất kì một ai lại đàng sau”. Cùng nhau, mỗi Kitô hữu sẽ đưa ra những “sáng kiến” phong phú, nhiều hữu ích để phục vụ và xây dựng Hội Thánh.

Tuy nhiên ngài cũng lưu ý, con đường hiệp hành này không phải lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái” nhưng luôn phải đối mặt với những thách đố của thời đại. Đó là các “vết thương đương rỉ máu” của xã hội loài người đã và đang bị cơn đại dịch làm lộ ra. Có những cái chết đau lòng lặng lẽ, những thảm kịch nhân đạo, sự bất bình đẳng trong việc phân phối các nhu yếu phẩm và thiết bị y tế. Các kinh nghiệm xót xa ấy đã lay tỉnh và khơi lại trong chúng ta cảm thức: Toàn bộ nhân loại đều đang ngồi trên cùng một con thuyền, không ai được cứu mà những người khác không được cứu. Chúng dường như thách thức khả năng đồng hành và dấn thân của chính chúng ta là những người bước theo Chúa Kitô. Ở một khía cạnh khác, sự suy đồi trong đời sống đức tin của các thành phần trong Giáo Hội, tiếng kêu khóc của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, sự thấm nhiễm độc hại của tinh thần “giáo sĩ trị” đã nên như những chướng ngại đầy nan giải.

Chính vì thế, Hội Thánh ngay lập tức cần phải khởi động tiến trình lắng nghe, biện phân và chữa lành. Điều quan trọng là khơi dậy niềm tin và hy vọng, băng bó vết thương, hàn gắn đổ vỡ và sưởi ấm những cõi lòng đã ra nguội lạnh. Như hình ảnh của các cộng đoàn thời sơ khai, việc thay đổi đòi hỏi sự hoán cải tận căn không chỉ ở nơi cá nhân mà còn mang tính cộng đồng.

Sau cùng, Đức Giám Mục mời gọi toàn thể các đại chủng sinh tham gia và sống tinh thần hiệp hành của Hội Thánh. Dù ở trong môi trường đa dạng về cá tính, sở thích, sắc tộc hay xuất thân từ các giáo phận khác nhau, thì hết thảy đều là huynh đệ của nhau, cùng chung một Cha trên trời và cùng tu học dưới mái trường chủng viện. Ngài đặc biệt nhắn nhủ từng người trong cộng đoàn: Hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động. Như hai môn đệ trên đường Emmaus, Lời Chúa sẽ đốt cháy những tầm thường và đồng thời hâm nóng lại nhiệt huyết “nên thánh” của chúng ta. Khi lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau cách cẩn thận, tâm trí và đôi mắt của mỗi người sẽ được mở ra. Lúc ấy, lòng thương xót sẽ lên tiếng và thúc đẩy chúng ta mạnh dạn bước đi, trở thành những chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh trong thời đại mới.

Kết thúc buổi huấn đức, Đức Cha Giuse đã có bữa cơm thân mật đậm tình gia đình cùng với cộng đoàn chủng viện. Đồng thời, ngài cũng chủ sự Thánh lễ vào sáng hôm sau trước khi trở về lại giáo phận của mình.

BTT ĐCV Huế

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30