ĐỨC PHANXICÔ : CÁC NHÀ GIÁO DỤC, NHỮNG NHÂN VẬT CHÍNH CỦA SỰ THAY ĐỔI LỐI SỐNG

Written by xbvn on Tháng Năm 21st, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tu sĩ, Tý Linh

Hôm 21/5/2022, Đức Phanxicô đã tiếp kiến các Sư huynh dòng La San, dịp Tổng công hội lần thứ 46. Ngài đã khích lệ họ đặt các nguyên tắc Tin Mừng vào trung tâm sứ mạng của họ, và góp phần trả lời cho những thách thức hiện tại – cách riêng về tình huynh đệ và bảo vệ môi trường.

Khởi đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng « con đường thực sự mới mẻ, đó là Chúa Giêsu-Kitô : khi bước theo Ngài, bước đi với Ngài, cuộc đời của chúng ta được biến đổi, và đến lượt mình, chúng ta trở nên men, muối, ánh sáng ».

Đối với con cái của thánh Jean-Baptiste de la Salle, con đường phải theo là con đường giáo dục, nơi các trường học được thành lập ở một trăm quốc gia. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các Sư huynh La San về sự dấn thân của họ. Đối với ngài, « đó là một công việc đòi hỏi nhiều, nhưng cống hiến rất nhiều ! ».

Làm cho Chúa Kitô lớn lên nơi tha nhân

Các tu sĩ của dòng La San giáo dục « đời sống nội tâm, mở ra cho siêu việt, ngạc nhiên và chiêm niệm trước mầu nhiệm của sự sống và của công trình tạo dựng ». Thông qua sứ mạng bén rễ trong đức tin của mình, họ thực hiện « những gì mà thánh Phaolô đã viết : « hình  thành Chúa Kitô trong anh em » (x. Gl 4, 19). Đó là sứ mạng tông đồ của anh em, (…) sự đóng góp đặc thù của anh em vào việc loan báo Tin Mừng : làm cho con người lớn lên theo Chúa Kitô. Theo nghĩa này, các trường của anh em là « Kitô hữu », không phải vì nhãn hiệu bên ngoài ».

Khởi đi từ lương tâm

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về « sự cấp bách giáo dục » hiện nay, càng sâu sắc hơn vì hai thách thức chính của thời đại chúng ta – « thách thức về tình huynh đệ và thách thức về việc chăm sóc ngôi nhà chung » – chỉ có thể được đáp ứng « qua giáo dục ». Vì thế, đó là « những thách thức giáo dục », mà các Kitô hữu đã dấn thân để tìm ra những con đường mới.  Các sư huynh của dòng La San đang « ở tuyến đầu, giáo dục để chuyển từ một thế giới khép kín sáng một thế giới mở ; từ một nền văn hóa vứt bỏ sáng một nền văn hóa chăm sóc ; từ một nền văn hóa gạt bỏ sang một nền văn hóa hội nhập, từ việc theo đuổi các lợi ích riêng tư sang việc theo đuổi công ích ». « Với tư các là nhà giáo dục, anh em biết rất rõ rằng sự biến đổi này phải khởi đi từ lương tâm, nếu không nó sẽ chỉ là bề mặt », Đức Thánh Cha cảnh giác và đồng thời một lần nữa kêu gọi một « ‘liên minh giáo dục’ với các gia đình, với các cộng đồng và các tổ chức của Giáo hội, với các thực tại giáo dục hiện diện trên lãnh thổ ».

Lãnh nhận để cống hiến tốt hơn

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý các tu sĩ dòng La San : « Để trở thành những người làm việc tốt, anh em không được chểnh mảng ! Anh em không thể trao ban cho các bạn trẻ những gì anh em không có nơi mình ». Vì thế, nhà giáo dục Kitô giáo  trước hết là « một chứng nhân », trong trường học của Chúa Kitô.

Nhấn mạnh rằng để các trường học được quản lý bởi các Sư huynh « là Kitô hữu không phải trên danh nghĩa nhưng trên thực tế », Đức Thánh Cha cuối cùng đã khích lệ họ « tiến tới với niềm vui loan báo Tin Mừng khi giáo dục và niềm vui giáo dục khi loan báo  Tin Mừng ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30