ĐỨC PHANXICÔ : CÁC THÁNH LÀ NHỮNG VIÊN NGỌC QUÝ GIÁ, « MỘT BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH »

Written by xbvn on Tháng Mười 6th, 2022. Posted in Ơn gọi, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Hôm 6/10/2022, Đức Phanxicô đã tiếp kiến ba trăm tham dự viên của cuộc hội thảo về « sự thánh thiện ngày nay ». Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của một sự thánh thiện tràn đầy tính cách vui vẻ , hài hước, vui tươi và hy vọng.

Hoan nghênh việc tổ chức những ngày nghiên cứu và suy tư này giữa các tác giả từ thế giới thần học, khoa học, văn hóa và truyền thông, trước tiên, Đức Thánh Cha gợi lên âm vang của chủ đề này với Công đồng Vatican II. Công đồng này, sắp mừng kỷ niệm 60 năm, đã dành một chương trong Hiến chế Lumen Gentium bàn về ơn gọi nên thánh phổ quát, khẳng định rằng « tất cả những ai tin vào Chúa Kitô, dù trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, đều được Thiên Chúa mời gọi, mỗi người trên con đường của mình, hướng đến sự thánh thiện thánh thiện trọn hảo như chính Chúa Cha là Đấng trọn lành » (số 11).

Ngay cả ngày nay, điều quan trọng là khám phá ra sự thánh thiện nơi dân thánh của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhắc nhở bằng cách ám chỉ đến các bậc cha mẹ, những người lao động và những người « đang phải chịu hoàn cảnh bệnh tật », những người cao tuổi « đang tiếp tục mỉm cười và mang lại sự khôn ngoan ».

Các thánh ở kề bên ta

Giữa vô số các tín hữu mà Đức Thánh Cha định nghĩa là « các thánh ở kề bên » (Tông huấn Gaudete et exsultate), có những người mà Giáo hội trình bày như « những hình mẫu, những người cầu bầu và các bậc thầy ». « Đó là những vị thánh được phong chân phước và phong thánh, những người đã nhắc nhở cho mọi người rằng sống Tin Mừng cách trọn vẹn là điều có thể và tốt đẹp ».

Quả thế, Đức Thánh Cha khẳng định, sự thánh thiện không phải là một chương trình của những nỗ lực và từ bỏ. Trước tiên, đó là kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, lãnh nhận cách nhưng không tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ngài nói tiếp : « Món quà thần linh này mở chúng ta ra với lòng biết ơn và cho phép chúng ta cảm nghiệm một niềm vui lớn lao, vốn không phải là cảm xúc nhất thời hay sự lạc quan nhân loại đơn thuần, nhưng là xác tín có thể đương đầu với mọi sự bằng ân sủng và sự mạnh dạn đến từ Thiên Chúa ».

« Một sự thánh thiện tràn đầy tính cách vui vẻ »

Đức Thánh Cha nhìn nhận, nếu không có niềm vui này, thì đức tin bị giảm thiểu thành « một thực hành áp bức và buồn bã ». « Chúng ta không trở nên thánh thiện bằng cách « hờn dỗi ». Cần phải có một tâm hồn vui tươi và mở ra cho niềm hy vọng », Đức Thánh Cha nhắc nhở và đồng thời trích dẫn ba mẫu gương của « sự thánh thiện tràn đầy tính cách vui vẻ này » : Chân phước Gioan-Phaolô I và Carlo Acutis, cũng như « niềm vui hoàn hảo » của thánh Phanxicô Assidi, cảm hóa bằng nghịch lý Tin Mừng của mình.

Như thế, các thánh không đến từ một « thế giới song song » ; đó là những tín hữu ở giữa đời thường, từ các gia đình, từ việc học hành, làm việc, đời sống xã hội, kinh tế và chính trị.

Một danh tiếng về sự thánh thiện tự phát, ổn định và bền vững

Do đó, danh tiếng về sự thánh thiện (« fama sanctitatis ») trước tiên không đến từ hàng giáo phẩm nhưng từ các tín hữu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh bằng cách làm nổi bật dân Thiên Chúa, như nhân vật chính của ý kiến chúng này giữa các tín hữu liên quan đến sự toàn vẹn cuộc sống của một người. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng điều cần thiết là xác thực rằng một danh tiếng về sự thánh thiện như thế là tự phát, ổn định, bền vững và lan rộng trong một bộ phận quan trọng của cộng đoàn Kitô hữu. « Quả thế, nó là đích thực khi nó kháng cự lại những thay đổi của thời gian, những thời trang trong chốc lát, và luôn tạo nên những hiệu quả bổ ích cho tất cả mọi người, như chúng ta có thể thấy nơi lòng đạo đức bình dân », Đức Phanxicô quả quyết và đồng thời lưu ý rằng các phương tiện truyền thông hiện đại có thể tạo điều kiện cho sự hiểu biết về lối sống Tin Mừng của một ứng viên của việc phong chân phước hay phong thánh. Tuy nhiên, cũng có thể có « nguy cơ cường điệu và lừa phỉnh do những lợi ích ít cao quý xui khiến ».

« Các thánh là những viên ngọc quý báu. Các ngài luôn sống động và hiện thực, không bao giờ mất giá trị của mình, bởi vì các ngài biểu lộ một lối chú giải hấp dẫn của Tin Mừng », Đức Thánh Cha nhấn mạnh và đồng thời so sánh cuộc sống của các ngài với « một bài giáo lý bằng hình ảnh ».

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô gợi lên chiều kích về sự hài hước trong sự thánh thiện, mà ngài dành một chương nhỏ trong Gaudete et exsultate. « Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Biết tận dụng cuộc sống với khiếu hài hước vì dự phần vào cuộc sống khiến cho bạn cười, điều đó xoa dịu tâm hồn ».

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31