ĐỨC PHANXICÔ CẢNH GIÁC CÁC TÂN HỒNG Y VỀ TINH THẦN THẾ GIAN
Giảng trong nghi thức tấn phong Hồng y hôm 28/11/2020, Đức Phanxicô đã cảnh giác các tân Hồng y trước mọi « tinh thần thế gian ».
Nghi thức diễn ra ở Đền thờ Thánh Phêrô mà không có sự hiện diện của các tín hữu, trừ một vài khách mời của các tân Hồng y. Đức Thánh Cha đã tấn phong 13 tân Hồng y, tuy nhiên hai vị đã vắng mặt vì không thể đến Rôma do dịch covid.
Giảng về « số phận » của các Tông đồ, Đức Phanxicô cách riêng đã nhấn mạnh đến con đường mà từ nay các tân Hồng y phải bước theo. Vì các ngài không thể phạm lại sai lầm mà Giacôbê và Gioan đã đi vào, tức là muốn đạt được từ Chúa Giêsu lời hứa ngồi bên tả bên hữu Ngài trong Nước Trời, vốn « không phải là con đường của Chúa Giêsu ». « Đó là con đường của người… ‘sử dụng’ Chúa để thăng tiến bản thân ». Cách làm này cũng là cách làm của người « tìm kiếm các lợi ích của mình ».
Đức Thánh Cha nói tiếp : « Anh em thân mến, tất cả chúng ta đều yêu mến Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều muốn đi theo Ngài, nhưng chúng ta phải luôn tỉnh thức để đi trên con đường của Ngài. Bởi vì với đôi chân, với thân xác chúng ta có thể ở với Ngài, nhưng tâm hồn chúng ta có thể xa Ngài và dẫn chúng ta ra khỏi con đường » của Ngài. Đặc biệt, Đức Phanxicô cảnh giác các tân Hồng y trước « bao nhiêu loại hư hỏng trong đời sống linh mục… »
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói : « Màu đỏ tía của y phục Hồng y, vốn là màu của máu, có thể trở nên, đối với tinh thần thế gian, màu của sự trọng vọng quyền thế ». Rồi nhìn vào các Hồng y, Đức Thánh Cha nhắc nhở : « Anh em sẽ không phải là một vị mục tử gần gũi người dân nếu anh em chỉ cảm thấy ‘sự trọng vọng’. Khi nghe điều đó, anh em đang đi lạc đường ».
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ GỌI ĐIỆN CHO GIÁO XỨ Ở GAZA KHI TÌNH TRẠNG BỆNH CỦA NGÀI VẪN ỔN ĐỊNH VÀO THỨ TƯ LỄ TRO
- CÁC GIÁM MỤC LIÊN HIỆP CHÂU ÂU KÊU GỌI CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU HỖ TRỢ UCRAINA
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN ỔN ĐỊNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C: “TÔI CẢM THẤY TRONG LÒNG MÌNH ‘PHÚC LÀNH’ ẨN CHỨA TRONG SỰ MONG MANH”
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ HAI ĐỢT SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH
- SỨC KHỎE ĐỨC GIÁO HOÀNG VẪN ỔN ĐỊNH, NGƯNG SỬ DỤNG MÁY THÔNG KHÍ
- ĐỨC PHANXICÔ TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH : KHÔNG CÓ CƠN BỆNH HÔ HẤP MỚI
- KẾT THÚC HỘI NGHỊ XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP 2025
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN CO THẮT PHẾ QUẢN ĐỘT NGỘT, ĐƯỢC THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN
- CHA GABRIEL, LINH MỤC QUẢN XỨ Ở GAZA : «CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA»
- ĐỨC THÁNH CHA NGỦ NGON VÀ TIẾP TỤC CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN NHẸ
- SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2025 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: CHÚNG TA HÃY BƯỚC ĐI CÙNG NHAU TRONG HY VỌNG
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH VÀ ĐANG NGHỈ NGƠI
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN NGUY KỊCH, NHƯNG ỔN ĐỊNH
- ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐÃ NGHỈ NGƠI AN LÀNH SUỐT ĐÊM
- TÌNH TRẠNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ CÓ CẢI THIỆN HƠN