ĐỨC PHANXICÔ KHUYÊN GIỚI TRẺ SLÔVAKIA : « CÁC CON ĐỪNG NGHE THEO NHỮNG KẺ THAO TÚNG HẠNH PHÚC »

Written by xbvn on Tháng Chín 15th, 2021. Posted in Giáo dân, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Trước các bạn trẻ tại sân vận động ở Kosice, miền đông Slôvakia, hôm 14/9/2021,  Đức Phanxicô đã khuyên biến cuộc sống thành một quà tặng tình yêu và mở ra cho tình yêu của Chúa Kitô.

Như một người ông đối với con cháu của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời khuyên cho hơn 20 000 bạn trẻ đang quy tụ tại sân vận động Lokomotiva.

« Các bạn thân mến, chúng ta đừng tầm thường hóa tình yêu, vì tình yêu không chỉ là cảm xúc và cảm giác, đúng hơn đó là sự khởi đầu », Đức Thánh Cha đã khẳng định với một đôi bạn trẻ vừa làm chứng. « Tình yêu là ước mơ lớn nhất của cuộc sống, nhưng đó không phải là một ước mơ rẻ tiền ». « Tình yêu, đó không phải là có tất cả và ngay lập tức. Tình yêu không tuân theo lôgíc dùng xong rồi vứt bỏ. Tình yêu là chung thủy, là quà tặng, là trách nhiệm. Tính độc đáo đích thực hôm nay, cuộc cách mạng thực sự, đó là nổi dậy chống lại nền văn hóa tạm thời, đó là vượt lên trên bản năng và vượt lên trên cái chốc lát, đó là yêu thương suốt đời và bằng tất cả con người chúng ta ».

Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ nhìn vào « những câu chuyện vĩ đại » trong đó luôn có hai thành phần đi chung với nhau : « Một là tình yêu, hai là phiêu lưu, sự anh hùng ». Nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy tình yêu vô tận này và sự can đảm hiến dâng mạng sống cho đến cùng, mà không nửa vời.

« Mỗi người là một quà tặng và có thể biến cuộc sống thành một quà tặng »

Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ mơ ước : « Các con hãy ước mơ một vẻ đẹp vượt lên trên vẻ bề ngoài, lên trên những khuynh hướng thời trang. Hãy ước mơ mà không sợ hình thành một gia đình, không sợ sinh sản và giáo dục con cái, dành cuộc đời mình chia sẻ mọi sự với một người khác, mà không xấu hổ về những mong manh của các con…Những ước mơ mà chúng ta thực hiện nói với chúng ta về cuộc sống mà chúng ta muốn ».

Không sử dụng kiểu nói « nền văn hóa vứt bỏ » quen thuộc với ngài, tuy nhiên chính ý tưởng này được ngài khai  triển tại sân vận động ở Kosice. Ngài khuyến khích các bạn trẻ thích tình yêu bền vững hơn là « chiếc xe mạnh mẽ, áo quần hợp thời trang hay những kỳ nghỉ quá độ ».

« Các con đừng nghe theo những người nói với các con về những ước mơ và , trái lại, bán cho các con những ảo tưởng : đó là những kẻ thao túng hạnh phúc ». « Mỗi người là một quà tặng và có thể biến cuộc sống thành một quà tặng. Những người khác, xã hội, người nghèo đang chờ đợi các con », Đức Thánh Cha nói thêm, bị ngắt quảng bởi những tiếng hoan hô và những tràng pháo tay của các bạn trẻ. Lúc đến sân vận động, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện nhiều vòng trong sân vận động trên chiếc xe đặc chủng dành cho Giáo hoàng, một cảnh tượng hiếm hoi vào thời đại dịch này.

« Các con hãy tưới cội nguồn của mình »

Nhưng như ngài đã làm nhiều lần từ khởi đầu chuyến tông du lần thứ 34 này, tại đây ngài cũng đề cập tầm quan trọng của « cội nguồn ». « Đâu là cội nguồn của các con ? Các bậc cha mẹ và nhất là các bậc ông bà : họ đã chuẩn bị đất đai cho các con. Các con hãy tưới cội nguồn của mình, hãy đi gặp ông bà của các con, điều đó sẽ giúp ích cho các con : hãy đặt ra cho họ những câu hỏi, dành thời gian lắng nghe câu chuyện của họ ».

Với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha cũng đã khuyên họ tránh xa « các thế lực hủy diệt » và « những kẻ khuếch đại sự tiêu cực » khác, mà ngài cũng đặt cho biệt danh là « các chuyên viên phàn nàn ». « Đừng lắng nghe họ. Vì sự phàn nàn rên rỉ và óc bi quan không phải là Kitô hữu, Chúa ghét sự buồn chán và thái độ nạn nhân hóa ».

 

Người Cha nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh

Lấy lại những phát biểu của Petra, một bạn trẻ nữ Slôvakia nói về việc xưng tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở lại với mối liên hệ với lòng thương xót của Thiên Chúa. « Tội lỗi có phải thực sự là trung tâm của việc xưng tội không ? », ngài hỏi. « Thiên Chúa muốn bạn đến gần Ngài bằng cách nghĩ đến bạn, đến tội lỗi của bạn, hay đến Ngài ? Đâu là trung tâm, tội lỗi hay chính Người Cha tha thứ tất cả ? ». Từ đó, Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên : « Sau mỗi lần xưng tội, hãy ở lại một vài phút để nhắc nhở bản thân về ơn tha thứ mà các con đã nhận được. Hãy gìn giữ sự bình an tâm hồn này, sự tự do mà các con cảm nhận nơi bản thân các con này. Không phải tội lỗi, nhưng là ơn tha thứ mà Thiên Chúa đã ban cho các con ».

Đối với những ai có thể « xấu hổ » khi đi xưng tội, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng đó không phải là một vấn đề, nhưng là một điều tốt lành, và dấu hiệu của việc tiến xa hơn vì « Thiên Chúa không bao giờ xấu hổ về bạn. Ngài yêu thương bạn ở nơi mà bạn cảm thấy xấu hổ về bản thân bạn. Và Ngài luôn luôn yêu thương bạn ».

Để Chúa Kitô ôm lấy bạn

Cuối cùng, Đức Thánh Cha trả lời cho chứng từ của Peter và Lenka, một đôi bạn có ba con, đã trải qua những giai đoạn khó khăn do bệnh tật của Peter. Đức Thánh Cha nói : « Các con đã hỏi làm thế nào khích lệ các bạn trẻ đừng sợ ôm lấy Thánh giá. Ôm lấy : đó là một động từ rất đẹp. Ôm lấy giúp cho chiến thắng nỗi sợ hãi. Khi chúng ta được ôm lấy, chúng ta tìm lại được sự tin tưởng nơi chính bản thân chúng ta và trong cuộc sống ». « Thánh giá không thể chỉ được ôm một mình ; đau khổ không cứu được ai. Chính tình yêu mới biến đổi đau khổ. Vì thế, chính với Chúa Giêsu mà chúng ta ôm lấy thập giá, không bao giờ một mình ! » Nếu ta ôm lấy Chúa Giêsu, thì như thế niềm vui sẽ tái sinh.

Tý Linh

(theo nhật báo La CroixVatican News, hình ảnh: vatican.va)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30