ĐỨC PHANXICÔ MỞ CỬA THÁNH TẠI NHÀ TÙ REBIBBIA: “HÃY BÁM LẤY NIỀM HY VỌNG”
Hai ngày sau khi mở Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã mở Cửa Thánh vào ngày 26 tháng 12, nhân lễ Thánh Stêphanô, tại nhà tù Rebibbia, ở Rôma. Đức Thánh Cha đến đó như một “người hành hương hy vọng” để bày tỏ sự gần gũi của ngài với các tù nhân trong tất cả các nhà tù trên thế giới. Ngài kêu gọi họ “hãy mở rộng những cánh cửa tâm hồn”, bởi vì “những trái tim khép kín và cứng cỏi không giúp cho sống”.
Đây là một điều mới lạ so với truyền thống Năm Thánh hàng thế kỷ vốn luôn chứng kiến Đức Giáo hoàng chỉ mở các cửa thánh của bốn vương cung thánh đường ở Vatican. Như đã được chỉ ra trong sắc chỉ Spes non confundit, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 12, một Cửa Thánh trong nhà tù ở thủ đô nước Ý, “để nó có thể trở thành (…) một biểu tượng mời gọi nhìn về tương lai với niềm hy vọng và một cam kết mới cho cuộc sống”. Cùng đi với ngài có Đức cha Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Tân Phúc âm hóa, và Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, Tổng trưởng bộ Văn hóa và Giáo dục.
Hãy mở rộng những cánh cửa tâm hồn
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi 300 tù nhân, cai ngục và cảnh sát đang quy tụ tại Nhà thờ Notre Père hãy mở lòng ra cho niềm hy vọng, một nhân đức Kitô giáo trọng tâm của Năm Thánh này. “Những trái tim khép kín, những trái tim chai đá, không giúp cho sống”, Đức Phanxicô nhấn mạnh và đồng thời kêu gọi mọi người hãy mở lòng ra để sống trong tình huynh đệ. Giống như chiếc neo giữ vững con thuyền trên biển, niềm hy vọng là chiếc neo trần thế giúp mọi người tiến về phía trước và hướng tới tương lai, bởi vì “luôn có điều gì đó tốt đẹp, luôn có điều gì đó thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước”.
Để làm điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên các tín hữu hãy giữ một tay trên sợi dây, gắn vào chiếc neo hy vọng, đồng thời mở rộng những cánh cửa tâm hồn. “Tôi chúc anh chị em nhiều bình an và mỗi ngày tôi cầu nguyện cho anh chị em,” Đức Thánh Cha tuyên bố với các tù nhân ở Rebbibia và trên toàn thế giới.
Trao đổi quà tặng
Vào cuối phụng vụ, Đức Phanxicô đã nhận được một số món quà. Một người phụ nữ và một người đàn ông, cả hai đều bị giam giữ ở Rebibbia, cũng như hai nhà giáo dục, đã dâng lên Đức Thánh Cha một bức tranh Chúa Kitô với đôi bàn tay dang rộng, do nghệ sĩ Elio Lucente thực hiện, cũng như một giỏ nông sản.
Bản sao Cửa Thánh
Đức Thánh Cha đã trao cho họ một bản sao Cửa Thánh và một tờ giấy da để tưởng nhớ buổi cử hành độc đáo này, trên đó chúng ta có thể đọc: “Để tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến khu phức hợp nhà tù Rebibbia trong Năm Thánh thường lệ năm 2025, trong đó ngài đã mở Cửa Thánh trong Nhà thờ Notre Père. Như một dấu hiệu hy vọng để tìm lại được niềm tin vào bản thân và lấy lại được sự quý trọng và tình liên đới của xã hội”.
Trước khi nói chuyện với từng người có mặt trong nhà thờ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời kép: “Bây giờ, chúng ta đừng quên hai điều mà chúng ta phải làm bằng đôi tay của mình. Thứ nhất: bám vào sợi dây hy vọng, bám vào chiếc neo, vào sợi dây. Không bao giờ buông tay. Thứ hai: mở rộng tâm hồn. Mở rộng tâm hồn. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Cảm ơn anh chị em“.
Việc mở các cánh cửa thánh khác
Cửa Thánh thứ ba sẽ được mở vào ngày 29 tháng 12 tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, ngày cử hành Thánh Lễ tại tất cả các nhà thờ chính tòa và nhà thờ đồng chính tòa để long trọng khai mạc Năm Thánh, như được nêu trong sắc chỉ triệu tập. Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả sẽ được mở vào ngày 1/1/2025 và Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành sẽ được mở cửa Thánh vào ngày 5/1/2025..
Tý Linh
(theo Alexandra Sirgant – Vatican News)
Tags: năm thánh 2025, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV