ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI HỌC VIỆN GIOAN-PHAOLÔ II CHĂM SÓC GIA ĐÌNH MÀ KHÔNG CÓ « Ý THỨC HỆ »
Hôm 24/10/2022, Đức Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên của Học viện thần học Gioan-Phaolô II về khoa học hôn nhân và gia đình của Tòa Thánh. Ngài đã đề cập đến sứ mạng của Học viện này do thánh Gioan-Phaolô II thiết lập, một Học viện đã trải qua cuộc canh tân cần thiết « để đáp ứng những thách thức nảy sinh vào đầu thiên niên kỷ thứ ba ».
Tìm thấy sự quân bình giữa việc truyền lại một di sản và những viễn cảnh mới : đó là thách thức mà Học viện phải đảm nhận. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi như thế trong buổi tiếp kiến.
Các động cơ của Đức Thánh Cha Phanxicô
Được thành lập vào năm 1981 bởi Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, Học viện này chủ yếu truyền đạt cho sinh viên các giáo huấn của Đức Gioan-Phaolô II liên quan đến « thần học về thân xác ».
Tuy nhiên, vào tháng 9/2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu cải cách các quy chế của nó, được tán thành vào đầu tháng 7/2019, tu chỉnh cơ cấu và các giáo huấn của Học viện.
Đức Thánh Cha nói : « Tôi muốn ‘đầu tư’ vào di sản do thánh Gioan-Phaolô II để lại này (…). Tôi đã muốn mang lại cho nó một sức sống mới và một sự khai triển rộng rãi hơn, để trả lời cho các thách thức nảy sinh vào đầu thiên niên kỷ thứ ba ». « Sự tiến triển được mong muốn này – được đảm bảo bởi chất lượng học thuật trong các môn thần học và trong các khoa học nhân văn và xã hội – đối với tôi dường như đặc biệt quan trọng, vì nó hội nhập các thẩm quyền cần thiết để phân định các giá trị có tính tương quan vốn đặc trưng cho chòm sao gia đình ».
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thần học phải « xây dựng một tầm nhìn Kitô giáo về tình cha mẹ, lòng hiếu thảo, tình huynh đệ – và do đó không chỉ mối liên hệ vợ chồng -, vốn tương ứng với kinh nghiệm gia đình, trong chân trời của tất cả cộng đồng nhân loại », bao gồm cả « nền văn hóa của các ông bà », và quan tâm đến « những biến đổi đánh dấu ý thức hiện tại về mối tương quan giữa nam và nữ, giữa tình yêu và sinh sản, giữa gia đình và cộng đồng ».
Tránh trở thành một « mảnh bảo tàng »
Đức Thánh Cha đã khích lệ các thành viên của Học viện « tiếp tục cách mạch lạc và sáng tạo dự án huấn quyền truyền cảm hứng cho di sản và sự cập nhật của nó ». Ngài cảnh giác : « Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi đọc mối liên hệ canh tân của nó với Huấn quyền sống động bằng ngôn ngữ đối lập với sứ mạng được lãnh nhận với sự thiết lập ban đầu của nó. Trên thực tế, hạt giống lớn lên và sinh hoa trái », nếu không thì hạt giống vẫn là « một mảnh bảo tàng, nhưng không lớn lên ». « Phục vụ Giáo hội trong đường hướng thừa tác vụ của Phêrô » là một quà tặng mà Học viện « nhận được và, đồng thời, truyền đạt ».
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp đến nhìn nhận rằng các mối liên hệ gia đình vào thời điểm này đang chịu « những sự đảo lộn chưa từng có ». Nhưng « vào thời kỳ dễ bị tổn thương và cưỡng buộc này, sự bền bỉ, sự kháng cự và cộng tác của các mối liên hệ gia đình là điều quý giá », và Giáo hội phải loan báo điều đó.
Đối với Đức Thánh Cha, « gia đình vẫn là một ‘ngữ pháp nhân học’ không thể thay thế của các tình cảm cơ bản của con người. Sức mạnh của tất cả các mối liên hệ liên đới và yêu thương học được bí quyết của nó ở đó, trong gia đình. Khi ngữ pháp này bị bỏ quên hay đảo lộn, thì chính toàn bộ trật tự các mối tương quan nhân loại và xã hội phải chịu những vết thương của nó ».
Hãy ngừng các ý thức hệ
Đức Thánh Cha nói tiếp : Giáo hội – nhưng cũng là Nhà nước – có « trách nhiệm » « lắng nghe các gia đình, (…) vì một thế giới nhân bản hơn, tức là liên đới và huynh đệ hơn ».
Ứng khẩu bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha tiếp đến yêu cầu đừng « giam hãm » gai đình, nhưng trái lại « để cho nó được phát triển như nó phải là ». « Anh chị em hãy canh chừng các ý thức hệ vốn can thiệp vào để giải thích gia đình theo quan điểm ý thức hệ. Gia đình không phải là một ý thức hệ, đó là một thực tại. Và một gia đình lớn lên với sức sống của thực tại. Nhưng khi các ý thức hệ đến giải thích hay đánh bóng gia đình, thì tất cả sẽ bị phá hủy…, để hiểu gia đình, phải luôn đi đến cụ thể, chứ không đến với các ý thức hệ…. »
Đức Phanxicô tiếp kiến Đức Ông Philippe Bordeyne, ngày 21/10/2022
Tái khám phá « cuộc phiêu lưu gia đình »
Tuy nhiên, thật vô ích khi « đợi gia đình hoàn hảo (…) Hôn nhân và gia đình (…) sẽ luôn có những khiếm khuyết cho đến khi chúng ta ở trên Thiên Đàng ». Vấn đề là « phó dâng cho Chúa sự bất toàn của chúng ta » mà chỉ mình Ngài mới có thể rút ra một « phúc lành » từ đó.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã đảm bảo rằng trong thế giới « rạn nứt » này, « nhiều điều phụ thuộc vào niềm vui mới mẻ của cuộc phiêu lưu gia đình được Thiên Chúa soi dẫn », chính Ngài đã nhập thể trong một gia đình nhân loại.
Vào cuối buổi tiếp kiến, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng đang hiện diện tại Vatican để gặp Đức Thánh Cha, đã gặp gỡ một vài thành viên của Học viện. Học viện này do Đức Ông Philippe Bordeyne làm viện trưởng từ tháng 9/2021. Trước đó, ngài đang là Viện trưởng của Học viện Công giáo Paris. Cũng từ năm 2016, Đức cha Vincenzo Paglia là Chưởng ấn của học viện này.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ALASDAIR MACINTYRE, NHÀ TƯ TƯỞNG PHÊ BÌNH PHONG TRÀO KHAI SÁNG
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”