ĐỨC PHANXICÔ : « MỘT SỐ NGƯỜI ĐƯA LỜI NÓI CỦA TÔI RA KHỎI NGỮ CẢNH ĐỂ ĐƯA TÔI ĐẾN NƠI HỌ MUỐN »

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 17th, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Vào ngày Chúa Nhật 18/12/2022, nhật báo ABC của Tây Ban Nha sẽ công bố một cuộc phỏng vấn dài của Đức Thánh Cha Phanxicô, dành cho tổng biên tập của nhật báo Julian Quiros và cho chuyên viên về Vatican Javier Martinez Brocal. Hôm nay, chúng tôi công bố một số đoạn phỏng vấn trong đó Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì lời nói của ngài đôi khi bị dụng cụ hóa : « Đôi khi người ta dùng tôi. Nhưng chúng ta sử dụng Thiên Chúa còn hơn nữa, vì thế tôi im lặng và chuyển sang một việc khác ».

Julián Quirós và Javier Martínez-Brocal (ABC)

Đầu gối của ngài thế nào rồi ?

Tôi đã đi được rồi, quyết định không phẫu thuật hóa ra là một quyết định đúng đắn.

Ngài mạnh khỏe nhiều chứ ?

(Cười) Vâng, tôi đã đến độ tuổi mà chúng ta phải nói « Tôi thấy bạn rất khỏe ! »

Khi con nhìn thấy ngài trên chiếc xe lăn, con đã nghĩ rằng lịch trình của ngài sẽ giảm đi, thay vào đó, các hoạt động của ngài đã tăng lên gấp ba lần.

Chúng ta quản trị bằng cái đầu, chứ không phải bằng đầu gối.

Vào ngày 13 tháng Ba tới, ngài sẽ mừng mười năm triều đại giáo hoàng của mình. Việc bầu chọn ngài đã làm cho tất cả chúng con ngạc nhiên…

Tôi cũng thế. Tôi đã đặt vé khứ hồi về Buenos-Aires để kịp cho Chúa Nhật Lễ Lá. Tôi đã rất thanh thản.

Ngài đã học làm Giáo hoàng như thế nào ?

Tôi không biết liệu tôi có học hay không…Lịch sử bắt kịp bạn ở nơi bạn là.

Ngài thấy điều gì khó khăn nhất khi làm Giáo hoàng ?

Không thể đi bộ trên các đường phố, không thể đi ra ngoài. Ở Buenos-Aires, tôi rất tự do. Tôi đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tôi thích nhìn mọi người đi lại.

Nhưng ngài luôn nhìn thấy nhiều người…

Việc tiếp xúc với mọi người tiếp thêm sinh lực cho tôi, đó là lý do tại sao tôi đã không hủy bỏ một buổi tiếp kiến nào vào ngày thứ Tư. Nhưng tôi thiếu đi ra ngoài đường vì việc tiếp xúc đã trở nên chức năng. Chúng ta sẽ « gặp Đức Giáo hoàng », chức năng này. Khi tôi đi tản bộ trên đường, thậm chí không ai biết tôi là Hồng y.

Ở đây, tại nhà Thánh Mátta, ngài gặp được nhiều người. Một số người dường như lợi dụng điều đó để khiến người ta tin rằng họ là bạn của Giáo hoàng và phục vụ cho lợi ích riêng của họ…

Cách đây sáu hay bảy năm, một Hồng y người Argentin đã đến dự thánh lễ. Ngài đã chụp một tấm hình ở bên ngoài phòng thánh và tôi đã nói với ngài : « Vui lòng không sử dụng nó cho mục đích chính trị ». Ngài đã trả lời với tôi rằng tôi có thể an tâm. Một tuần sau, tấm hình này tràn ngập Buenos-Aires, được chỉnh sửa để khiến cho người ta tin rằng đó là một buổi tiếp kiến cá nhân. Vâng, đôi khi người ta sử dụng tôi. Nhưng chúng ta sử dụng Thiên Chúa còn hơn nữa, vì thế tôi im lặng và tôi chuyển sang một việc khác.

Chắc hẳn cũng rất khó để lượng giá mỗi lời ngài nói…

Đôi khi, nó được làm với một lối chú giải ngay cả trước khi tôi nói, để đưa tôi đến nơi họ muốn tôi đến.. « Đức Giáo hoàng đã nói như thế »…Vâng, nhưng tôi đã nói điều đó trong một bối  cảnh nào đó. Nếu bạn đưa nó ra khỏi ngữ cảnh, thì nó có nghĩa khác.

Chưa có bất kỳ Giáo hoàng nào đã cho họp báo hay phỏng vấn bằng cách phát biểu thoải mái như thế.

Thời thế đang thay đổi.

Ngài sẽ yêu cầu món quà gì cho lễ Giáng Sinh ?

Hòa bình cho thế giới. Có nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới! Cuộc chiến ở Ucraina tác động đến chúng ta sâu xa hơn, nhưng cũng hãy nghĩ đến Miến Điện, Yémen, Syria nơi người ta đánh nhau từ mười ba năm qua…

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Vatican News)

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31