ĐỨC PHANXICÔ: NĂM THÁNH LÀ CƠ HỘI KHAI MỞ CÔNG TRƯỜNG TÂM HỒN CỦA CHÚNG TA
Trong giờ Kinh chiều I của Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa vào Thứ Ba, ngày 31 tháng 12, Đức Phanxicô đã đưa ra sự so sánh giữa vô số công trường nhằm làm đẹp thành phố Rôma nhân dịp Năm Thánh và công trường liên quan đến tâm hồn của mỗi người hành hương. Kêu gọi một thế giới huynh đệ hơn, ngài bảo đảm rằng Đức Maria chỉ ra con đường phải theo, con đường của “Chúa Con nhập thể”, để “tất cả chúng ta trở thành những gì chúng ta là, nghĩa là (…) anh chị em với nhau”.
Từ một tuần qua, khách du lịch và người hành hương chen chúc nhau đi qua Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma do Đức Thánh Cha Phanxicô mở vào đêm 24/12. Năm Thánh khai mạc sẽ là dịp hành hương của hơn ba mươi triệu tín hữu, đánh dấu một phần tư thế kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ hai.
Trước thềm năm mới, thứ Ba, ngày 31/12/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ trì buổi Kinh chiều I của lễ trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn cho năm 2024 vừa qua tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô, hướng về Năm Thánh.
Rôma sẵn sàng chào đón cả thế giới
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dừng lại ở nhiều công trường trong thành phố Rôma để chuẩn bị cho Năm Thánh. Quảng trường Pantheon, Quảng trường Navona, Cầu Sant’Angelo, Quảng trường Pia ở lối vào Đại lộ Conciliazione… Các quảng trường và trục đường chính của Rôma đã được trùng tu; một câu trả lời, theo Đức Thánh Cha, “cho ơn gọi đặc biệt của Rôma, cho ơn gọi phổ quát của nó”. Thật vậy, đối với Đức Phanxicô, “Rôma được mời gọi chào đón mọi người để tất cả mọi người đều nhận ra mình là con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau”.
“Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng Thành phố của chúng ta, trong những tháng gần đây, đã trở thành địa điểm cho mục tiêu này, theo nghĩa toàn cầu này: chuẩn bị chào đón những người nam và người nữ từ khắp nơi trên thế giới, những người Công giáo và Kitô hữu thuộc các niềm tin khác, những tín hữu thuộc mọi tôn giáo, những người tìm kiếm sự thật, tự do, công lý và hòa bình, tất cả những người hành hương của niềm hy vọng và tình huynh đệ.”
“Niềm hy vọng về tình huynh đệ”
Đức Thánh Cha tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả công việc được thực hiện “với một chân trời rộng lớn là niềm hy vọng về tình huynh đệ”. Được ban hành vào ngày 9 tháng 5 năm 2024, sắc chỉ Spes non confundit đã lấy “Những người hành hương hy vọng” làm khẩu hiệu cho Năm Thánh 2025. Trong số tất cả các con đường hy vọng, Đức Phanxicô muốn dừng lại ở con đường của tình huynh đệ. Ngài quả quyết: “Niềm hy vọng của thế giới nằm ở tình huynh đệ”.
Tuy nhiên, đối với Đức Thánh Cha, tình huynh đệ này không chỉ là một “khẩu hiệu hùng biện”. Nền tảng ổn định và lâu dài của tình huynh đệ nhân loại này không phải là một ý thức hệ, cũng không phải một hệ thống kinh tế, cũng không phải là tiến bộ công nghệ. Ngược lại, như Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cho thấy, đó chính là Đức Giêsu, “Chúa Con nhập thể, được Chúa Cha sai đến để tất cả chúng ta trở nên những gì chúng ta là, nghĩa là trở thành con cái của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, và do đó anh chị em với nhau”.
Ý thức về công trường có tính quyết định
Để kết luận, Đức Phanxicô đề nghị tập trung vào công trường mang tính quyết định, không phải công trường của thành phố Rôma, mà là “công trường liên quan đến mỗi người chúng ta”. Một công trường hàng ngày, trong đó mỗi người để cho Thiên Chúa thay đổi nơi mình “những gì bất xứng của một người con, những gì không phải là nhân bản”, và dấn thân mỗi ngày “sống như anh chị em của người lân cận [của mình] ”.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- MẬT NGHỊ: ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐƯỢC BẦU NHƯ THẾ NÀO?
- “EXTRA OMNES!”, “XIN MỌI NGƯỜI RA NGOÀI!”
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
- CÁC HỒNG Y TIẾP TỤC SUY NGHĨ VÀ PHÁC HỌA HÌNH ẢNH VỀ MỘT « GIÁO HOÀNG MỤC TỬ »
- ĐỨC GIÁO HOÀNG QUYẾT ĐỊNH TÔNG HIỆU CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
- TẤT CẢ 133 HỒNG Y ĐÃ ĐẾN RÔMA KHI CÁC HỒNG Y TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ MƯỜI
- ĐHY MAMBERTI: ĐỨC PHANXICÔ TRUNG THÀNH VỚI SỨ MẠNG CỦA MÌNH BẰNG TẤT CẢ SỨC MẠNH
- CHIẾC XE CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: MÓN QUÀ CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ DÀNH CHO GAZA
- “TẠI MẬT NGHỊ, CHÚA QUAN PHÒNG CŨNG CAN THIỆP QUA CHÍNH TRỊ”
- ĐỨC PHANXICÔ MỜI GỌI ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI
- ĐỨC HỒNG Y PAROLIN, KIẾN TRÚC SƯ CỦA SỰ CÂN BẰNG ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA VATICAN
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 9 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ NHU CẦU HY VỌNG TRONG NĂM THÁNH NÀY
- ĐHY GUGEROTTI NHẮC NHỚ KHO TÀNG THIÊNG LIÊNG CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 8 : CÁC HỒNG Y THẢO LUẬN VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ SỨ MẠNG
- KỶ NIỆM 400 NĂM THÀNH LẬP TU HỘI TRUYỀN GIÁO, “MỘT ĐỘNG LỰC MỚI”
- ĐHY FERNANDEZ : ĐỨC PHANXICÔ, TẤM GƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢNG ĐẠI
- ĐỨC CHA CACCIA: TẠI LIÊN HỢP QUỐC, ĐỨC PHANXICÔ “ĐÃ TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN”
- ĐHY SANDRI: ĐỨC PHANXICÔ ĐỂ LẠI DI SẢN VỀ SỰ PHỤC VỤ VÀ TẦM NHÌN
- LỊCH SỬ MẬT NGHỊ HỒNG Y, TỪ THỜI TRUNG CỔ ĐẾN NGÀY NAY
- PHIÊN HỌP CHUNG LẦN 7: CÁC HỒNG Y XIN CÁC TÍN HỮU CẦU NGUYỆN