ĐỨC PHANXICÔ NÓI VẪN SẴN SÀNG CHO MỘT CHUYẾN TÔNG DU ĐẾN ARGENTINA

Written by xbvn on Tháng Ba 11th, 2023. Posted in Học thuyết xã hội, Linh mục, Luân lý, Nhân bản, Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Đức Phanxicô đã dành một cuộc phỏng vấn cho trang web Infobae của Argentina, nhân kỷ niệm 10 năm làm giáo hoàng : ngài cho biết hy vọng của ngài về sự thay đổi ở Venezuela và chấm dứt chiến tranh ở Ucraina, trước khi khơi lên hoàn cảnh ở Nicaragua, sự độc thân linh mục và « những kháng cự xấu » trong Giáo hội. Cuộc phỏng vấn được thực hiện từ nhà Thánh Mátta với chủ sở hữu của trang web, Daniel Hadad, cuộc phỏng vấn cũng cho phép đề cập các vấn đề địa chính trị và Giáo hội.

Đức Thánh Cha đặc biệt bình luận về những khó khăn mà người dân và Giáo hội Nicaragua gặp phải ngày nay : Sứ thần Tòa Thánh bị trục xuất, các cuộc rước trong Tuần Thánh bị cấm, các giám mục và linh mục bị chính quyền nhắm mục tiêu. Đức Thánh Cha Phanxicô tốt cáo sự thiếu cân bằng của những người điều hành đất nước và, đề cập đến Đức Giám mục của giáo phận Matagalpa, Đức cha Rolanda Alvarez, bị kết án 26 năm tù, ngài bình luận : « Chúng tôi có một Giám mục bị cầm tù. Một con người rất nghiêm túc, rất có năng lực. Ngài muốn làm chứng tá chứ không chấp nhận sống lưu vong. Đó là điều không tương ứng với những gì chúng ta đang sống, đó là như thể người ta mang đến chế độ độc tài cộng sản năm 1917 hay chế độ độc tài Hitler năm 1935, và người ta đã mang chúng đến đây, phải không ? Đó là những thứ chế độ độc tài thô thiển. Hay, để sử dụng một định nghĩa đẹp của người Argentina, những « guarangas » (thô thiển) ».

Ước muốn đi Argentina

Về vấn đề Argentina, phóng viên hỏi Đức Thánh Cha về khả năng đi về quê hương của ngài không. « Nó đã được dự kiến vào tháng 12/2017 », Đức Thánh Cha trả lời và đồng thời lặp lại những gì ngài đã từng nói trên chuyến bay trở về từ Irắc : « Trước tiên chúng tôi sẽ đi đến Chilê, rồi đến Argentina và Uruguay. Đó từng là chương trình. Nhưng điều gì đã xảy ra ? Có những cuộc bầu cử vào thời điểm đó. Vì thế, chúng tôi phải di chuyển Chilê vào tháng 12, rồi chúng tôi sẽ đến Argentina và Uruguay vào tháng Giêng ». Nhưng điều kiện khí hậu không thuận lợi ở hai nước này vào gian đoạn này. Đó là lý do tại sao « chương trình đã được sửa đổi và Chilê và Pêru đã được thực hiện. Argentina và Uruguay được hoãn lại về sau…Không có sự khước từ đến đó, trong bất cứ trường hợp nào. Chuyến tông du đã được dự kiến. Tôi cởi mở với cơ hội…Tôi muốn đến Argentina ».

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về Venezuela, tuyên bố rằng ngài có một tia hy vọng để chế độ thay đổi : « Tôi nghĩ như thế, bởi vì chính những hoàn cảnh lịch sử sẽ buộc họ phải thay đổi cách thức đối thoại của họ…Tôi không bao giờ đóng cửa với các giải pháp khả thi. Trái lại, tôi khuyến khích chúng ».

Còn về giải pháp cho cuộc chiến tranh ở Ucraina, Đức Thánh Cha tuyên bố : « Tất cả mọi người đang làm việc vì điều đó, tất cả mọi người đang làm việc ở đó ». « Modi (thủ tưởng Ấn Độ, ndlr) có thể làm điều gì đó, tôi không biết. Tôi biết rằng nhiều nhà lãnh đạo đang hành động. Có một nhóm người Israel đang tiến triển tốt. Nhưng chúng ta không biết điều đó sẽ mang lại điều gì ».

Sự độc thân linh mục, một « quy định tạm thời »

Đồng tính luyến ái, ly dị tái hôn, phụ nữ, sự độc thân là những đề tài khác được Đức Thánh Cha đề cập trong cuộc phỏng vấn này.

Liên quan đến việc đón tiếp người đồng tính luyến ái, Đức Thánh Cha đề cập đến lời của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha khẳng định : Chúa Giêsu đã « đưa ra câu trả lời tuyệt vời ». « Tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở bên trong. Khi « những người thanh tao » không muốn dự tiệc, Ngài sai họ ra ngã tư đường và kêu gọi tất cả mọi người, người tốt, người xấu, người già, người trẻ, trẻ em, tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Giáo hội là cho tất cả mọi người. Và mỗi người giải quyết vị trí của mình trước mặt Chúa bằng sức mạnh của mình. Đó là một Giáo hội của các tội nhân ».

« Tôi không biết Giáo hội của các thánh ở đâu, ở đây chúng ta tất cả đều là tội nhân », Đức Thánh Cha lặp lại và đồng thời nói thêm rằng : « Tôi là ai để xét đoán một người nếu họ có thiện chí, phải không ? Nếu đó là một thành viên của một băng đảng của ma quỷ, thì chúng ta hãy cấm họ một chút. Nhưng có nhiều sự lưu ý đến vấn đề này ngày nay. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả mọi người và mỗi người giải quyết mối tương quan của mình với Thiên Chúa như họ có thể hay như họ muốn, đôi khi họ muốn và đôi khi họ không muốn, nhưng Chúa luôn chờ đợi ».

Liên quan đến việc lãnh nhận các bí tích đối với người ly dị tái hôn, Đức Thánh Cha kêu gọi « lương tâm của giám mục » và gợi ý cho các đôi bạn ly thân « đến gặp giám mục của mình, đến trình bày hoàn cảnh của mình cho ngài ».

Liên quan đến nữ giới, ngài nhấn mạnh rằng hiện nay có nhiều người trong số họ làm việc trong Giáo hội : một sự tiến bộ cần thiết vì « tư tưởng trọng nam khinh nữ là xấu ». « Đôi khi sự độc thân có thể dẫn đến tư tưởng trọng nam khinh nữ. Một linh mục không biết làm việc với nữ giới thì thiếu điều gì đó, linh mục đó chưa trưởng thành. Vatican đã từng rất trọng nam giới, nhưng đó là một phần của văn hóa, đó không phải là lỗi của ai cả. Điều đó đã luôn luôn như thế ». Nhưng ngày nay, mọi sự đang thay đổi : « Nữ giới có một phương pháp luận khác biệt. Họ có một ý thức về thời gian, về sự chờ đợi, về sự kiên nhẫn, khác với ý thức của nam giới. Điều đó không giảm nhẹ nam giới, nam giới khác biệt. Và họ phải bổ túc cho nhau ».

Liên quan đến sự độc thân trong Giáo hội Tây phương, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố rằng « đó làm một quy định tạm thời…nó không vĩnh cửu như việc truyền chức linh mục…Trái lại, sự độc thân là một kỷ luật ». « Vì thế, nó có thể được sửa đổi ? », Daniel Hadad hỏi. Đức Thánh Cha trả lời : « Vâng ».

 Một lời thế với Đức Mẹ Núi Cát Minh

Phóng viên sau đó nêu đích danh Đức Hồng y Julian Herranz, 92 tuổi, người đã tuyên bố rằng trong số sáu Giáo hoàng mà ngài cùng làm việc, « có lẽ ma quỷ đã làm việc với hai người trong số họ, Phaolô VI và Phanxicô, luôn để chia rẽ Giáo hội và cản trở sự lan truyền của Tin Mừng ». Đức Thánh Cha trả lời : « Tôi không thể đánh giá điều đó có đúng hay không. Nhưng đôi khi có sứ kháng cự, nhưng là sự kháng cự xấu xa. Không phải là sự kháng cự tốt lành. Bởi vì sự kháng cự tốt lành, đó là nếu tôi thực hiện một kế hoạch tốt, thì chúng ta hãy xem một chút, chúng ta hãy thảo luận về nó. Sự kháng cự xấu xa, đó là sự kháng cự mà chúng ta đang nói đến ở đây và thoái bộ, bằng cách cũng tìm kiếm sự phản bội. Nhưng hoặc tôi ngây thơ, hoặc tôi không lắng nghe họ ». « Trên bờ vực ly giáo, đó là điều xấu xa », Đức Thánh Cha nói thêm. « Chẳng hạn, trường hợp của một giám mục Hoa Kỳ, rất nổi tiếng, từng là sứ thần. Chúng ta không biết liệu người này là Công giáo hay không, ngài đang ở ranh giới. Những kháng cự này được quản lý tồi. Trong Giáo hội, ngay từ đầu, đã có sự kháng cự ». « Khi người ta phê bình tôi trực diện, tôi đánh giá cao, đôi khi tôi không thích, nhưng tôi đánh giá cao ».

Cuối cùng, việc gợi lại lời thề cách đây 33 năm với Đức Mẹ Núi Cát Minh là không xem truyền hình. Đó là vào ngày 15/7/1990 : khi ngài cùng cộng đoàn của mình đang xem tivi, « có những thứ không tốt cho tâm hồn đã được phát sóng. Không phải những điều tội lỗi, nhưng là những thuyết tương đối làm suy yếu tâm hồn », Đức Thánh Cha Phanxicô nhớ lại. Ngày hôm sau, trong thánh lễ kính Đức Mẹ Núi Cát Minh, vị Giáo hoàng tương lai đã cảm thấy rằng ngài « không được xem tivi, không có vấn đề gì cả ». Ngoại trừ một vài nhượng bộ ngắn ngủi, kể từ đó Đức Phanxicô đã rút lui khỏi màn ảnh nhỏ.

—————————–

Tý Linh chuyển ngữ

(theo Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30